Người mẹ ba con trong cơn bạo bệnh

Thứ sáu, 11/01/2019 12:34

Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Thư (1971, trú xã Nghĩa Thắng, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), mắc bệnh u não bán cầu trái, đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng và chuẩn bị mổ theo chỉ định của bác sĩ. Nhưng hiện nay gia đình chị đang gặp khó khăn về kinh tế, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Chồng chị Thư làm nghề thợ hồ, việc ngày có ngày không nên cả nhà bữa no, bữa đói. Gần đây công việc càng khó khăn hơn khi trời mưa gió nên các đơn vị xây dựng cũng không gọi đi làm. Tiền viện phí cũng chắt chiu, vay mượn và nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm.

Chị Nguyễn Thị Thư đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

Chị có 3 đứa con, đứa đầu làm công nhân lương bấp bênh. Đứa con thứ hai thấy cha mẹ vất vả nên đã nghỉ học kiếm việc làm. Đứa con út cũng có nguy cơ bỏ học nhưng cháu rất ham học, cứ năn nỉ cha mẹ mãi mới được đến trường. Thấy vậy, vợ chồng chị cũng ráng gồng gánh cho Quý đi học. Năm qua, công việc đồng áng của chị Thư cũng bị gián đoạn do bệnh ngày càng nặng. Dồn dập những cơn đau càng lúc càng nhiều. Giữa tháng 12-2018, chị đi khám, bác sĩ chỉ định mổ nhưng chạy vạy khắp nơi cũng không đủ tiền viện phí nên chị đã xin ra viện. Về nhà, gắng mãi, cố mãi, đến khi không thể chịu nổi những cơn đau liên tục hành hạ, chị lại quay lại bệnh viện khám lần nữa với hy vọng chỉ phải điều trị bằng thuốc với chi phí thấp hơn, không phải mổ. Nhưng sau khi tái khám, chị vẫn được chỉ định phải phẫu thuật. Chị đành đặt bút ký tờ giấy nhận nợ 30.000.000 đồng để chi phí hậu phẫu. Đó là gia tài với gia đình chị hiện nay.

Trường hợp của chị Thư rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp chị vượt qua khó khăn này, để tiếp tục gồng gánh gia đình, chăm lo cho con ăn học. Mọi sự giúp đỡ liên hệ anh Nguyễn Bé Em, chồng chị Thư (SĐT: 032.906.7423) hoặc qua Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh- Đà Nẵng).

P.V