Người mê “đặt tiệc”

Thứ ba, 22/07/2014 09:21

(Cadn.com.vn) - Gần đây, Cơ quan CSĐT CAH Can Lộc (Hà Tĩnh) nhận được đơn trình báo của nhiều chủ cửa hàng tạp hóa ở các xã Khánh Lộc, Phú Lộc, Thanh Lộc, Đồng Lộc, Yên Lộc… về chân dung một phụ nữ  lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mãi đến chiều 14-7, “trạng lừa” mới bị tóm sau 13 lần đội lốt “cán bộ xã” đi mua hàng, vay tiền tổ chức liên hoan.

13 giờ ngày 14-7, chị Nguyễn Thị Hằng (trú xã Phú Lộc, H. Can Lộc) bán hàng tạp hóa trên đường 15A tiếp một nữ khách hàng tự xưng là cán bộ xã mới nhận công tác đến mua một số lượng lớn bánh kẹo, bia, nước ngọt để về liên hoan cơ quan. Ở quê mà kiếm được mối hàng liên hoan thì bằng bán cả mấy ngày, chị Hằng mừng ơi là mừng. Nhưng gói hàng xong, không những “quên” mang tiền để thanh toán mà “nữ cán bộ” của xã còn mượn của chị Hằng 4,7 triệu đồng và hứa về tới trụ sở sẽ thanh toán cả thảy. Vậy mà “chờ em hoài, đợi em mãi” nhưng chị Hằng chẳng thấy “nữ cán bộ” quay lại trả tiền mới đến trụ sở UBND xã hỏi thăm. Hỡi ôi! tại đây chị Hằng mới ngẩn tò te rằng xã đang tinh giảm biên chế, làm gì có nữ cán bộ mới “nhậm chức”!

“Cán bộ xã” Lê Thị Hoài Thương.

Sau quả đắng, chị Hằng mới nghe được thông tin rằng cô cán bộ ấy thuộc “biên chế” của rất nhiều xã và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Chị Phan Thị Ngọc (trú xã Ngọc Sơn, H. Thạch Hà) mất toi 5,7 triệu đồng; chị Võ Thị Hà (trú xã Yên Lộc) bị lừa 2,7 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Hoa (xã Khánh Lộc) cũng “viện trợ không hoàn lại” cả hàng hóa cùng 4,8 triệu đồng vì nể cán bộ mới của xã nhà. Số nạn nhân tăng lên nhiều khi nữ cán bộ xã thường xuyên xuất hiện tại các địa bàn khác của huyện.

Dù thay đổi địa bàn hoạt động nhưng thủ đoạn mua hàng liên hoan mừng ngày nhậm chức của “nữ cán bộ” không thay đổi, chính vì vậy không quá khó để cơ quan CA lần ra hành tung của thị. 17 giờ ngày 14-7, Cơ quan CSĐT CAH Can Lộc bắt quả tang người phụ nữ chuyên  giả danh cán bộ xã đi mua hàng quỵt nợ, đó chính là Nguyễn Thị Hoài Thương (trú P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An). Được biết, Thương đang nuôi con nhỏ lại “ôm” thêm mức án 24 tháng tù treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng thị vẫn luôn tâm trạng “nhớ nghề”. Bởi vậy, Thương sử dụng ngón nghề cũ và thực hiện tổng cộng 13 “cuộc liên hoan” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các cửa hàng tạp hóa. Trung bình mỗi cuộc nhậu giá khoảng 5-10 triệu đồng rải khắp các địa phương của Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hiện cơ quan CA lại đang tiếp tục điều tra, yêu cầu những người đã bị Thương cho “ăn quả lừa” đến trình báo. Và biết đâu số lần “rửa chức” của Thương lại còn lớn hơn nhiều.

X.S-C.K