Người phụ nữ có tấm lòng thơm thảo

Thứ sáu, 06/09/2019 14:00

Từ tấm lòng thương người, hơn 5 năm qua, dù không có quan hệ họ hàng nhưng bà Lê Thị Mộng Thu (51 tuổi, trú thôn Tân Quý, xã Tam Vinh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) đã nhận cụ Nguyễn Thị Mịch (80 tuổi, trú cùng thôn) bị mù đôi mắt về nhà phụng dưỡng như người thân trong gia đình. Tấm lòng của bà Thu khiến nhiều người hết lời ngợi khen.

Bà Thu ân cần chăm sóc cho cụ Mịch.

Chúng tôi tìm đến nhà bà Thu, một căn nhà cấp 4 nằm cạnh đường ĐT615. Bà Thu tâm sự, hoàn cảnh của cụ Mịch rất đáng thương, lúc 3 tuổi cụ bị đau mắt nhưng gia đình chữa trị không đúng cách khiến đôi mắt bị mù lòa. Mấy năm sau cha mẹ cũng lần lượt "ra đi" để lại cụ và một người anh trai tên Nguyễn Khoái. Cụ Mịch bị mù nên chỉ biết nương tựa vào người anh trai. Do vậy, ông Khoái quyết định không lập gia đình, ở vậy chăm lo cho em gái. Hằng ngày, ông Khoái làm thuê gần nhà để tiện chăm sóc em. Thấy hoàn cảnh anh em cụ Mịch đáng thương nên hàng xóm ai có dư gì thì mang đến cho. Đầu năm 2013, ông Khoái bị bệnh nặng nên hàng xóm thay phiên nhau lui tới chăm sóc cho 2 cụ. Vài tháng sau, ông Khoái mất để lại cụ Mịch côi cút một mình trong căn nhà nhỏ xập xệ xuống cấp.

"Khi anh trai mất, cụ Mịch lủi thủi một mình rất đáng thương. Vì cụ bị mù mắt nên không thể tự nấu ăn, chăm lo cho mình. Lúc đó tôi thường xuyên đến nhà chăm lo cho cụ. Bị mù từ nhỏ nên cụ rất khó tính, ai nói gì không hợp ý là cụ nổi nóng, chửi bới nên nhiều lúc cũng khiến họ bực bội. Biết tính, dù cụ có nói gì tôi cũng đến chăm sóc, động viên cụ ăn uống. Mấy tháng sau, thấy việc chăm sóc như vậy bất tiện, lỡ cụ đau ốm đột xuất lúc đêm khuya không ai phát hiện được thì nguy. Do vậy tôi đề nghị với gia đình sẽ đưa cụ về nhà để tiện chăm lo. Hiểu được lòng tôi nên chồng và 3 đứa con đều đồng ý. Từ lúc về đây, được gia đình chăm sóc chu đáo nên cụ Mịch khỏe lên trông thấy. Thỉnh thoảng cụ thu xếp đồ rồi mò mẫm tìm đường về nhà thắp hương cho anh trai, thấy thương lắm"- bà Thu bộc bạch.

Bà Thu được UBND H. Phú Ninh tặng Giấy khen "Hội viên Phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bà Thu tâm sự thêm, lúc 6 tuổi bà đã mồ côi mẹ nên khi thấy hoàn cảnh của cụ Mịch bà rất xót, trong đầu đã có ý nghĩ sẽ nhận cụ về chăm sóc. Tuy gia đình còn nhiều khó khăn, biết nhận cụ về nhà chăm lo mình sẽ rất vất vả nhưng bà vẫn chấp nhận. "Chỉ cần thấy cụ khỏe mạnh là tôi cũng hạnh phúc theo. Nhiều người biết chuyện cảm thông khen ngợi, cũng có người nghe vậy nói là tôi chỉ vì đất đai, tài sản của cụ Mịch. Nhưng thực chất cụ không có tài sản gì cả. Tôi làm vì cái tâm nên không quan tâm họ nói gì..."- bà Thu chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng thôn Tân Quý cho biết, cụ Mịch và chị Thu không có quan hệ gì cả, chỉ vì thấy hoàn cảnh của cụ đáng thương nên chị đã nhận về nhà phụng dưỡng. Hành động của chị khiến nhiều người nể phục, một người phụ nữ giàu tình thương. Từ lúc về ở với gia đình chị Thu, được gia đình chăm sóc chu đáo nên cụ Mịch khỏe hẳn lên, lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc. Địa phương cũng rất quan tâm, có đợt quà nào cũng ưu tiên cho cụ. Tấm lòng của chị Thu được xã và huyện ghi nhận, nhiều năm liền chị được tặng Giấy khen "Hội viên Phụ nữ giỏi", "Hội viên Phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

LÊ VƯƠNG