Người thầy làm đẹp ngôi trường hạnh phúc!

Thứ năm, 12/03/2020 10:12

Tôi đến trường TH Núi Thành (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) tìm gặp thầy Trương Hoàng Thanh (1979)- giáo viên dạy Mỹ thuật, đúng lúc anh đang hoàn thiện những bức tranh cuối cùng ở cuối sân trường. Nhìn anh say sưa vẽ, tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho trẻ thơ, cho ngôi trường này thật sâu lắng xiết bao. Dưới đôi tay tài hoa của người thầy đầy nhiệt huyết ấy, bất chấp đại dịch Covid-19, ngôi trường như bừng sáng, tươi mới, sinh động hẳn lên, như mời gọi, mong ước ngày được đón học sinh trở lại trường!

Dưới đôi tay tài hoa của thầy Trương Hoàng Thanh, trường TH Núi Thành như bừng sáng, tươi tắn, sinh động hẳn lên.

Bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường TH Núi Thành cho biết, năm học 2019-2020, nhà trường triển khai thực hiện mô hình Trường học hạnh phúc (THHP). Để triển khai mô hình này, từ tháng 2 đến tháng 9-2019, nhà trường đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể. Trong các tiêu chí xây dựng mô hình THHP có tiêu chí trường học phải thật sự đẹp. Ý tưởng biến những mảng tường trường học trở nên sống động bằng những bức tranh vẽ ra đời từ đó...  “Nếu thuê họa sĩ ngoài vào vẽ toàn bộ tranh trên các mảng tường trường học, kinh phí phải trả gần 200 triệu đồng. Với khoản kinh phí rất lớn đó, nhà trường không thể trả nổi. Sau khi cân nhắc, nhà trường định chỉ vẽ những chỗ nào cần thiết thôi. Nhưng thầy Thanh kiến nghị, cứ để thầy ấy tính toán, lấy tiền túi bỏ ra trước để mua đồ về vẽ từ từ. Khi nào nhà trường kêu gọi xã hội hóa đủ thì trả lại sau cho thầy cũng được”, bà Thu Nguyệt kể. Cũng theo Hiệu trưởng Thu Nguyệt, với công sức mà thầy đã bỏ ra (chỉ nhận chút ít tiền bồi dưỡng- P.V), tổng kinh phí để thực hiện cho công việc làm đẹp ngôi trường chỉ còn lại 97,7 triệu, trong đó ngân sách nhà trường là 10,7 triệu, còn lại đều kêu gọi xã hội hóa.

Ngắm nhìn những bức tranh thầy Thanh vẽ, tôi cảm nhận được tình cảm cũng như tâm sức anh đã bỏ vào đó là rất lớn. Từ trò chơi ô quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, bập bênh, thả diều, đá cầu…, đến những hoạt động lao động mang tính giáo dục cho trẻ…, tất cả đều sống động như thật. Chia sẻ cảm nhận này, tôi nhận từ nơi anh câu trả lời khiêm nhường: “Tuổi thơ tôi cũng gắn bó với những trò chơi này nên khi vẽ tất cả cứ hiện ra trước mắt thôi...”. Anh  tâm sự, lớn lên trong khó khăn, lại từng gắn bó với ngôi trường một thời gọi là...trường làng này, nên anh rất thương học trò vùng ven. Đó chính là lý do để anh dồn tất cả tâm sức vào các bức tranh mình vẽ.

Qua tìm hiểu, được biết, thầy Thanh quê gốc ở Hòa Cường (nay là P.Hòa Cường Bắc), là cựu HS trường TH Núi Thành năm 1989. “Hồi nhỏ, nhà tôi ở gần nhà bác Thơm. Nghe nói, khi ấy bác là Chủ tịch P.Hòa Cường. Bác ấy rất tài hoa, vẽ rất đẹp. Tôi hay sang nhà bác chơi, xem bác vẽ rồi mê vẽ từ đó. Chính bác là người thầy dạy vẽ đầu tiên của tôi. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp THPT tại trường Hòa Vang, tôi thi vào trường Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng, khoa Sư phạm Mỹ Thuật, ra trường năm 2002 và được phân về dạy tại trường TH Núi Thành cho đến bây giờ”, anh chia sẻ. Được biết, trong 2 năm theo học tại trường Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng (nay là trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng), anh luôn nỗ lực học tập và luôn nằm trong danh sách những SV được nhận học bổng của trường. Năm 2002, anh tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. Thời đó, TP Đà Nẵng có chính sách ưu đãi đối với những SV tốt nghiệp bằng giỏi. Theo đó, anh được quyền chọn lựa về dạy tại 3 trường TH có tiếng của TP gồm: Phan Thanh, Phù Đổng và Hoàng Văn Thụ, nhưng lại xin về dạy tại ngôi trường ngày xưa mình từng theo học. Sau khi về trường, anh tiếp tục thi và trúng tuyển vào ngành Sư phạm Hội họa của trường ĐH Nghệ thuật Huế (ĐH Huế) hệ vừa học vừa làm. Bền bỉ  5 năm, đến năm 2007, anh tốt nghiệp.

Điều đáng trân trọng ở thầy Hoàng Thanh là toàn bộ công trình này được thầy bảo hành không công. “Tôi rất quý cái tâm của thầy đối với trường lớp. Toàn bộ công, sức thầy ấy bỏ ra hết, chỉ nhận chút ít tiền bồi dưỡng thôi. HS nghịch chỗ nào thầy lấy sơn vẽ lại chỗ đó. Hiện thầy đang vẽ miễn phí một số họa tiết ở các bức tường nằm cuối sân trường. Thầy nói, “để em vẽ hết luôn cho trường mình đẹp hơn, không cần tính công phí cho em đâu”. Không chỉ có tài, có tâm, thầy còn là một người rất trực tính, công tâm. Với tinh thần trách nhiệm đó,  20-11 vừa qua, nhà trường đã tặng giấy khen cho thầy. Bản thân thầy, hai năm liền đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mới được bầu vào Chi ủy Chi bộ của trường năm nay”, đó là lời nhận xét mà Hiệu trưởng Trường TH Núi Thành dành cho người thầy đáng quý này.

P.Thủy