Người tốt, việc tốt

Thứ sáu, 19/05/2023 07:30
Đang đi dạo trong kiệt 223- Trường Chinh (Đà Nẵng) vào tối 17-5, anh Trần Viết Vinh (trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nhặt được 1 chiếc điện thoại Iphone ProMax liền mang đến Công an phường An Khê trình báo và nhờ xác minh, trao trả cho người đánh rơi tài sản.
Em Thế trao lại chiếc ĐTDĐ nhặt được cho bạn Linh.
Anh Vinh trao trả tài sản nhặt được cho anh Khiêm.

Qua xác minh, Công an phường xác định chiếc ĐTDĐ nói trên của anh Nguyễn Phương Khiêm (trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đánh rơi nên mời đến Công an phường An Khê nhận lại tài sản.

PHƯƠNG KIẾM

Công an phường Hòa Khê trao trả điện thoại cho chị Hà.

Lúc 11 giờ ngày 17-5, trên đoạn đường Cù Chính Lan đến Phạm Nhữ Tăng, chị Trương Thị Thu Hà (1978, trú xã Điện Thọ, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đánh rơi điện thoại Iphone trị giá hơn 10 triệu đồng. Chị Hà đến Công an phường Hòa Khê (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) trình báo. Sau hơn 1 giờ, Công an phường đã tìm lại được điện thoại và trao trả cho chị Hà.

P.KIẾM

Em Thế trao lại chiếc ĐTDĐ nhặt được cho bạn Linh.

Ngày 18-5, Công an xã Triệu Tài (H. Triệu Phong, Quảng Trị) đã biểu dương em Lê Phan Viết Thế (2005, học sinh lớp 12B4, Trường THPT Vĩnh Định) vì hành động đẹp nhặt được của rơi tìm người trả lại. Trước đó, trên đường đến trường, Thế nhặt được chiếc ĐTDĐ liền đem đến Công an xã Triệu Tài giao nộp, nhờ xác minh chủ sở hữu để trả lại. Công an xã đã làm rõ chiếc ĐTDĐ của em Trần Thị Anh Linh (2005, trú xã Triệu Lăng, H.Triệu Phong), cũng là học sinh lớp 12 nên mời đến nhận lại.

BảO HÀ