Người truyền lửa, giữ niềm tin giữa tâm dịch Đà Nẵng

Thứ sáu, 21/08/2020 06:42

Hôm nay (21-8), Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và một số nhân sự của Bộ phận Thường trực sẽ rời Đà Nẵng sau 3 tuần có mặt cùng chính quyền, ngành y tế thành phố ứng phó, phòng chống dịch Covid-19. Đúng như lời hứa với Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến đầu tiên vào đầu tháng 8, Thứ trưởng Sơn rời Đà Nẵng khi tình hình đang được kiểm soát, dần ổn định.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn như người truyền lửa, giữ niềm tin cho cán bộ, nhân viên y tế chống dịch.

Lãnh đạo Sở Y tế, Ban Giám đốc các bệnh viện từng thực hiện cách ly y tế của Đà Nẵng cũng như đội ngũ y bác sĩ được tiếp xúc, làm việc trực tiếp với Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đều có chung cảm nhận, là trong bối cảnh khó khăn, sự có mặt của ông như người thủ lĩnh khiến tất cả có thêm niềm tin và được cởi bỏ rất nhiều áp lực, tự tin thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong bộ đồ bảo hộ đặc biệt, có mặt ở những điểm nóng, ông như người truyền lửa, giữ lòng tin cho những người đồng nghiệp và cả bệnh nhân. Phong thái đó, tâm thế đó ông có được sau hơn 30 năm gắn bó với nghề y mà 16 năm trong quãng đường này là trực tiếp làm công tác chuyên môn với vai trò bác sĩ điều trị và 3 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức vụ Giám độc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Một nhân viên y tế đang làm việc ở Bệnh viện Chợ Rẫy từng chia sẻ những câu chuyện chân thật, xúc động về Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn. Hồi tháng 1-2020, bệnh viện này đón bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam, là 2 cha con người Trung Quốc. Khi ấy, đội ngũ nhân viên y tế Chợ Rẫy có người hiểu nhưng cũng có nhiều người rất lo lắng. Một buổi tối, ông Sơn đã trực tiếp đến bệnh viện, lặng lẽ khoác áo, bảo hộ cơ thể rồi vào tận buồng cách ly bệnh nhân nhiễm virus kiểm tra không một chút do dự. Hành động của ông Sơn đã xua tan băn khoăn, lo lắng của nhân viên y tế bệnh viện, khiến họ yên tâm hơn trong công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Trong những ngày dịch căng thẳng, một chị nhân viên y tế thấy ông Sơn có dấu hiệu mệt mỏi đã chạy tới hỏi thăm thì ông cười vui: “Trai thời chiến mà”.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn mặc đồ bảo hộ trực tiếp vào thăm bệnh nhân mắc Covid-19.

Tâm thế đó, thái độ làm việc đó được ông mang tới Đà Nẵng. Với cương vị là Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Sơn chính là người chỉ đạo trực tiếp đồng thời là cầu nối hàng ngày giữa Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch với Thủ tướng Chính phủ. Nhưng nếu coi đây là “cuộc chiến” thì kinh nghiệm “thực chiến” của ông Sơn cùng cán bộ, chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương… là vô cùng quý giá để chia lửa, giữ niềm tin cho Đà Nẵng từng bước ổn định và khống chế tình hình.

Còn nhớ, khi nhắc đến việc chủ động xin Thủ tướng cho ở lại Đà Nẵng “chiến đấu” đến khi hết dịch, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: "Không chỉ tôi mà các anh em đều có nguyện vọng muốn ở lại Đà Nẵng tham gia công tác phòng chống dịch. Đây là nghĩa vụ và cũng là mong muốn hết sức bình thường của chúng tôi để đảm bảo giúp đẩy lùi dịch bệnh tại Đà Nẵng". Dịch bệnh được kiểm soát ở mức cơ bản, nhưng đây là thành quả của gần một tháng trời nỗ lực, trong hành trình này, thành phố dành một lời cảm ơn sâu sắc đến người thủ lĩnh, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng tổ công tác đặc biệt, kèm theo đó là một lời cam kết giữ thành quả này để từng bước khống chế, đẩy lùi Covid-19.

ĐÔNG A