Người Yemen đang chết đói
(Cadn.com.vn) - 2 năm chiến tranh và cuộc phong tỏa kéo dài 18 tháng của Saudi Arabia khiến hàng triệu người Yemen đang từ từ chết đói. Một bác sĩ tại thành phố cảng Hudaydah nằm bên bờ Biển Đỏ đang làm tất cả những gì có thể để cứu họ.
Trong 20 năm qua, bác sĩ Ashwaq Muharram chưa bao giờ nhìn thấy điều tội tệ như vậy. "Tình hình hiện nay giống như nạn đói ở Somalia tôi từng xem trên tivi. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ thấy điều này ở Yemen", bác sĩ Muharram cho biết.
Trong nhiều năm qua, bác sĩ Muharram làm việc cho các tổ chức cứu trợ quốc tế, nhưng hầu hết đã rời khỏi Yemen khi cuộc chiến bắt đầu hồi tháng 3-2015, những tổ chức còn ở lại cũng cắt giảm đáng kể hoạt động. Bác sĩ Muharram đang nỗ lực phân phối thuốc và thực phẩm, sử dụng chiếc xe của mình như một phòng khám di động.
![]() |
Bác sĩ Muharram nỗ lực cứu giúp người Yemen. Ảnh: BBC |
Không sữa, không thuốc
Thành phố Hudaydah, do phiến quân Houthi kiểm soát, cho đến gần đây là nơi tiếp nhận 70% thực phẩm nhập khẩu của Yemen. Hiện giờ, nơi này không chỉ bị phong tỏa, mà còn bị phá hủy bởi các cuộc không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu. Tình hình đặt ra mối đe dọa kép cho người dân ở đây. "Nếu không chết vì bị tấn công, họ sẽ chết vì bị bệnh tật và đói", Muharram cho biết.
Tại Beit al-Faqih, cách Hudaydah 100 km về phía đông nam, ngôi làng từng trồng chuối và xoài xuất khẩu, nhưng hiện nay hoạt động xuất khẩu đã ngừng lại, người lao động bị mất việc. Tại đây, mẹ của bé Abdulrahman, 18 tháng tuổi, khóc nức nở cho biết bé không dung nạp đường lactose, vì vậy, nếu không có sữa, bé sẽ chết. Abdulrahman cần một loại sữa đặc biệt vốn được bán khắp nơi ở Yemen nhưng kể từ khi cảng Hudaydah bị tàn phá và phong tỏa, loại sữa này không còn được nhìn thấy. Bác sĩ Muharram hứa sẽ giúp người mẹ có được loại sữa này, nhưng biết rằng, đây là một lời hứa không dễ thực hiện.
Gia đình Muharram từng đối mặt với vấn đề tương tự. Chồng cô bị nhiễm trùng tim và cần có thuốc. "Tôi đến bệnh viện tim ở Sanaa, nhưng họ trả lời không có thuốc, họ không thể giúp tôi", Muharram kể. Chồng của cô cuối cùng đã dẫn theo hai con rời Yemen đến Jordan.
Nạn đói khiến trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng. Trẻ bị ốm cũng không được điều trị. Nhiều bệnh viện phải đóng cửa do bị đánh bom hoặc thiếu vật tư y tế. Tại bệnh viện trung tâm Hudaydah, Shuaib 4 tuổi, bị mắc tiêu chảy và sốt nhưng các bác sĩ không thể làm gì. "Không có thuốc kháng sinh để điều trị các loại vi khuẩn mà cậu bé bị nhiễm", người quản lý bệnh viện cho biết. Một giờ sau, Shuaib chết. "Ai là người chịu trách nhiệm cho cái chết của Shuaib? Tất cả là do chiến tranh. Hàng ngàn người như cậu bé đang chết. Dù không bị giết bởi một cuộc tấn công, nhưng họ cũng là nạn nhân của cuộc chiến này", bác sĩ Muharram cho biết.
Mắc kẹt trong cuộc chiến
Hudaydah là điểm đến của những người Yemen chạy trốn các khu vực đang xảy ra xung đột ác liệt. "Người giàu bây giờ là tầng lớp trung lưu, tầng lớp trung lưu là người nghèo và người nghèo đang đói", bác sĩ Muharram nói.
Yemen đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến. Hơn 3 triệu người trong tổng số 27 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa. Trong khi đó, tất cả các con đường ra nước ngoài đều bị Saudi Arabia đóng cửa. Ngoài ra, các quốc gia từng chào đón người Yemen mà không cần thị thực, giờ đây quay lưng lại với họ.
Hơn 1 triệu trẻ em tiếp tục chết đói trên khắp Yemen. 20 trong số 22 khu vực tự trị đang trên bờ vực của nạn đói. Trừ khi một điều gì đó được thực hiện kịp thời, Yemen có thể mất cả một thế hệ.
An Bình
(Theo BBC)