Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã vay nợ rồi bỏ trốn?

Thứ hai, 07/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Lợi dụng danh nghĩa Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Trường (H. Nghi Lộc, Nghệ An) kiêm phụ trách cung ứng vật tư phân bón và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), ông Nguyễn Huy Ba đã tìm cách “ké” khế ước vay vốn của các hộ nghèo từ NHCSXH hàng trăm triệu đồng rồi biệt tăm. Sự biến mất đột ngột của ông Ba khiến hàng trăm người dân lâm vào cảnh nợ nần.

Vì tin tưởng vào vị cán bộ xã này mà hàng trăm người ở xã Nghi Trường thành con nợ bất đắc dĩ, hàng tháng phải trả lãi suất ngân hàng cho số tiền mà thực ra họ không hề vay. Sự việc xảy ra hơn 1 năm nay khiến những nạn nhân của ông Ba ăn không ngon ngủ không yên.

Ông Phạm Hồng Thanh- Bí thư Chi bộ xóm 12 (xã Nghi Trường) cho biết: “Gia đình tôi cần vay 10 triệu đồng từ NHCSXH nên ông Ba đến đặt vấn đề vay “ké” thêm 10 triệu đồng và hứa hàng tháng sẽ gửi tiền lãi để nộp ngân hàng. Tin tưởng nên tui giúp đỡ, nào ngờ ông ấy biến mất tăm. Giờ tui phải gánh cả gốc lẫn lãi số tiền ông ấy vay “ké”. Vừa rồi gia đình tôi phải bán con bò được 14 triệu đồng để trả bớt cho ngân hàng”. Không những vậy, ông Ba còn lừa phỉnh vợ chồng ông Thanh gánh thêm khoản vay 8 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi HS-SV, “Biết con gái tôi đang học đại học ở Hà Nội nên ông Ba “nhờ” làm thủ tục để cho ông ấy vay 8 triệu đồng, cả nể tôi mới đồng ý nên giờ gánh nợ”. Trái khoáy hơn, trong khế ước vay 8 triệu đồng này do bà Nguyễn Thị Vinh (vợ ông Ba) đứng tên (do ông Ba tự làm rồi nhờ bà Vinh ký tên) nhưng tên sinh viên vay vốn lại là Nguyễn Thị Thắng, không phải con gái ông Ba- bà Vinh. Song không hiểu sao, hồ sơ vay vốn này vẫn được các cơ quan chức năng duyệt thông qua và cho giải ngân.

Ông Thanh trình bày sự việc. 

Một nạn nhân khác là chị Nguyễn Thị Hiền cho biết, gia đình chị thuộc diện được vay vốn từ dự án nước sạch với số tiền 8 triệu đồng. Một hôm ông Ba tìm đến nhà, đặt vấn đề cho ông vay số tiền trên. Vì  tin tưởng nên vợ chồng tôi cũng làm hồ sơ, sau đó ông Ba gọi chồng tôi lên ngân hàng ký rồi ông cầm tiền về luôn, chứ chúng tôi có được cầm số tiền đó đâu. Ông ấy “mất tích” gần năm nay, nên tiền lãi, tiền gốc gia đình tôi phải gánh cả. Vừa rồi chúng tôi đã phải bán đàn lợn mới đủ tiền trả cho ngân hàng”. Được biết, ngoài số tiền 8 triệu đồng vay vốn dự án nước sạch, ông Ba còn vay nóng chị Hồng 6 triệu đồng nhưng chỉ mới trả được 2 triệu đồng.

Hoàn cảnh nhất phải kể tới trường hợp của vợ chồng ông Nguyễn Đình Thựu (74 tuổi, trú xóm 8). Vì cần tiền cho cậu con trai đóng cổ phần cho công ty nên ông có ý định thế chấp sổ đỏ để vay ngân hàng 10 triệu đồng. Chưa kịp làm thủ tục thì ông Ba tới, cầm theo cả cuốn sổ vay vốn đã đóng dấu xác nhận sẵn của UBND xã Nghi Trường và nhờ vay “ké” 15 triệu đồng. “Nghĩ tình làng nghĩa xóm nên tôi vay hộ cho ông ấy, ai ngờ... Cả số tiền 10 triệu đồng của tôi nhờ ông ấy lên ngân hàng trả giúp, ông ấy cũng cầm đi luôn. Thành ra, tôi mất 10 triệu đồng mà còn phải nợ ngân hàng thêm 25 triệu đồng nữa. Bây giờ hàng tháng tôi phải trả lãi suất cho số tiền 25 triệu đồng đã vay.

Vợ chồng ông Thựu thẫn thờ trước hành vi của ông Ba. 

Cũng vì tin tưởng ông Nguyễn Huy Ba, nên dù không thuộc diện đối tượng vay vốn hộ nghèo nhưng ông Lê Xuân Nghĩa (tổ trưởng tổ vay vốn xóm 12) lại nhờ những hộ nghèo trong tổ của mình vay giúp với danh nghĩa vay cho mình. Số tiền ông Nghĩa vay hộ cho ông Ba gần 20 triệu đồng. Ông Nghĩa cho biết: “Thời gian đầu ông Ba nhờ tôi đóng tiền lãi giúp, một quý là 390.000 ngàn đồng tiền lãi, số tiền này sau đó ông Ba có trả lại. Sau một thời gian tôi nghe phong phanh ông Ba có vay của nhiều người và không có khả năng chi trả, nên tôi lên nhà yêu cầu thanh toán để trả cho các chủ sổ thì ông ấy lần lữa rồi đột ngột biến mất khỏi địa phương. Tôi gọi điện, nhận ra tiếng người quen thì ông Ba tắt máy, còn nhắn tin cũng không thấy hồi âm”.

Ông Hoàng Văn Biên- Bí thư Đảng ủy xã Nghi Trường cho biết: “Sau 3 kỳ liên tiếp không sinh hoạt Đảng tại chi bộ, chúng tôi đã gạch tên ông Nguyễn Huy Ba trong danh sách đảng viên. Còn việc vay nợ của ông Ba là việc giữa cá nhân với cá nhân. Hơn nữa, cũng không thấy người dân nào viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Nguyễn Huy Ba lên Thường vụ Đảng ủy cũng như cơ quan chức năng, nên chúng tôi cũng không thể xử lý được. Còn về phần chức vụ của ông Ba, sau một thời gian dài không lên văn phòng Hội làm việc, lại trúng kỳ đại hội nên Hội Nông dân đã bầu người khác thay thế”.
Theo phản ánh của nhiều người dân, sau khi ông Nguyễn Huy Ba bỏ trốn, các tổ vay vốn đã tiến hàng thống kê với cán bộ ngân hàng về số tiền ông này nhờ vay hộ. Kết quả, số tiền ông Ba “vay ké” này lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong số các nạn nhân của ông Ba có cả cán bộ xã Nghi Trường.

Về lý do không viết đơn tố cáo hành vi của ông Ba lên các cơ quan chức năng, hầu hết các nạn nhân đều hy vọng rằng ông Ba sẽ trở về và thanh toán hết nợ nần cho họ. Hơn nữa, việc ông Ba vay tiền chỉ nói bằng miệng, trong khi đó, giấy tờ, hồ sơ vay vốn đều mang tên các nạn nhân, do đó họ sợ khi ra pháp luật cũng không có cơ sở để giải quyết.

Bài, ảnh: X.Sơn