Nguyễn Trọng Khôi và "Triển lãm cuối hè"

Thứ sáu, 11/09/2015 10:06

(Cadn.com.vn) - Hôm nay (11-9), tại  La Tour Eiffel (277-Trần Hưng Đạo, TP Đà Nẵng) khai mạc phòng tranh  "Triển lãm cuối hè" của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi. Với 23 tác phẩm sơn dầu mang những sắc màu ẩn dụ, đây là lần đầu tiên Nguyễn Trọng Khôi có tranh trưng bày tại Đà Nẵng và là lần thứ 4 tại Việt Nam kể từ khi ông định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1988. Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi (sinh năm 1947 tại Vĩnh Phú) tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định. Trước năm 1975, ông  phụ trách mỹ thuật cho nhà xuất bản Vàng Son, trình bày sách cho nhà xuất bản kiêm tổng phát hành Sống Mới và các nhà xuất bản Đất Mới, Đời Mới...

Sau khi định cư tại Hoa Kỳ, ông đã có 15 cuộc triển lãm cá nhân và nhiều cuộc triển lãm nhóm. Tranh của Nguyễn Trọng Khôi dù là tĩnh vật, phong cảnh, hay con người... vẫn thường mang những hoài niệm muôn đời về một thời đã xa, nhưng đôi lúc cũng đầy những ám ảnh, những nỗi khắc khoải thế sự. Nhận xét tranh của Nguyễn Trọng Khôi thời gian gần đây, nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết: "Nguyễn Trọng Khôi như con cá chìm sâu trong nước. Nhìn mặt nước tranh Khôi ta thấy lạnh và êm như một ao bèo trong thơ thu Nguyễn Khuyến, thi thoảng mới có một tiếng cá đâu đớp động dưới chân bèo. Khôi vẽ kỹ có phần như nhiếp ảnh.

Nhưng cái nghệ thuật nhiếp ảnh được cọ hóa, bố hóa, sơn dầu hóa của Khôi là thứ nhiếp ảnh nhòe mờ, nhiếp ảnh phá cách, nhiếp ảnh ảo. Khôi chỉ mượn cái hồn nhiếp ảnh làm công cụ để biểu hiện chiều sâu suy tưởng của anh chứ hoàn toàn anh không lấy trừu tượng hay hiện thực làm mục đích. Anh không vẽ theo một trường phái cụ thể nào; nhưng hình như trong tranh anh ta thấy thấp thoáng các trường phái trộn vào nhau như thể trong ánh sáng trắng có đủ xanh đỏ vàng lục lam chàm tím. Nguyễn Trọng Khôi mượn lu, lọ, tách, chén, ấm, đá, cuội, sỏi đưa vào mặt phẳng bố mà vẽ hồn mình. Cái hồn anh vẽ chừng như lặn xuống đáy bức tranh, như con cá ăn chìm, chờ người xem-buông cần câu xúc cảm thả xuống là cái vía của bức tranh sẽ được giật lên khỏi mặt phẳng bố mà thành của bắt được của người xem".

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi.

Còn với Nguyễn Trọng Khôi, vẽ là hạnh phúc, trong đó có những viên cuội ông  tìm thấy, mà khi ngắm nhìn chúng ông như nhớ lại cả tuổi ấu thơ, ngồi lượm chơi những viên sỏi trắng trong sân nhà thờ. Ông nói: "Tôi muốn trở lại với tính bổn thiện của vạn vật, với sự bình an đầy màu nhiệm của vạn vật. Trở lại với thiên nhiên và hòa nhập vào không gian đó, chiêm ngưỡng, khám phá những bí ẩn của một không gian đầy tính ẩn dụ".

 Phòng tranh "Triển lãm cuối hè" của Nguyễn Trọng Khôi sẽ kết thúc vào ngày 18-9-2015.

Tĩnh vật hoa hồng.

Người bán sáo.

Trần Trung Sáng