Nhà giàn DK1 - cột mốc chủ quyền giữa đại dương

Thứ sáu, 31/07/2015 10:46

(Cadn.com.vn) - Vượt chặng đường gần 300 hải lý, tàu HQ 571, Vùng 4 Hải quân sau hai ngày đêm hành trình vất vả đã đưa đoàn cán bộ đất liền ra thăm các nhà giàn DK1. Trong chuyến đi lần này, trên tàu có rất nhiều khách của các tỉnh, thành phố vinh dự được cấp trên  cử ra thăm Trường Sa và các nhà giàn DK1, để tận mắt chứng kiến biển nước ta dài tươi đẹp và thăm cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió, đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Nhà giàn DK1 hiên ngang giữa bao la đại dương.

Sáng hôm ấy, khi ánh bình minh tỏa sáng mặt biển, từ trên boong tàu, phóng tầm mắt nhìn "bốn phương tám hướng", sóng nước, biển trời Tổ quốc đẹp như một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Ở phía đường cong chân trời là từng đoàn tàu đánh cá, trong khoảnh khắc thơ mộng đó,  các nhà giàn DK1 hiện lên như những chiếc tụ đài bán dẫn, 4 chân khổng lồ như cây chò ở rừng Cúc Phương cắm vào lòng đại dương. Nhiều anh chị em ra biển lần đầu ngắm nhìn không chán mắt, có người ngạc nhiên reo lên: "Trời, nhà giàn của ta đẹp quá, cao to sừng sững hiên ngang".  Một anh sỹ quan hải quân đứng cạnh tôi bảo: "Nhà giàn này  có sức chịu đựng kiên cường, sóng gió giật trên cấp 12 cũng không hề hấn gì, cán bộ, chiến sỹ nhà giàn rất kiên cường, dũng cảm, luôn làm chủ vùng biển trong mọi tình huống".

Tiếp chúng tôi trên nhà trạm, thiếu tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng nhà giàn, quê xứ Thanh, có nước da bánh mật, xúc động nói: " Nhà giàn thành lập cũng gần 30 năm rồi, hiện nay trên vùng biển phía Nam có tất cả 15 nhà giàn, mỗi nhà giàn là một cột mốc khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm. Trạm chúng tôi mỗi người một miền quê nhưng anh em đoàn kết, cùng nhau chung sức, chung lòng, xây dựng pháo đài thép giữa biển Đông". Anh Nam cho biết thêm, về mùa này nhìn mặt biển tuy thế thôi, nhưng đối phương thường xuyên rình rập, nhòm ngó, vì vậy cán bộ, chiến sỹ nhà giàn không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, duy trì tốt các chế độ trực, từ trực chiến, trực chỉ huy, canh gác cẩn mật, bảo đảm an toàn nhà trạm trong mọi tình huống.

Lính nhà giàn đọc chung thư nhà.

Hiên ngang giữa mênh mông đại dương, 27 năm qua, với bao thăng trầm lịch sử, cán bộ, chiến sỹ  nhà giàn DK1 không chỉ vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc, mà còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên biển. Trong những ngày khai thác đánh bắt hải sản xa bờ, ngư dân các tỉnh Khánh Hòa, Cà Mau, Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bình Thuận, Quảng Ngãi... nếu chẳng may bị tai nạn lao động, đều được các bác sĩ, y sĩ ở Trường Sa và nhà giàn DK1 tận tình cấp cứu, khám, chữa bệnh miễn phí. Nhiều ngư phủ đã chết lâm sàng do sức ép của nước, hoặc bị bệnh hiểm nguy nhưng đã được cứu sống. Không chỉ khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, giúp đỡ các ngư dân làm ăn trên biển, cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn còn giúp đỡ nước ngọt, lương thực, thực phẩm thiết yếu. Ông Nguyễn Thanh Dũng, ở xã Bình Chánh, H. Bình Sơn (Quảng Ngãi), bất ngờ lên cơn đau tim khi đi đánh cá trên biển đã được các bác sĩ nhà giàn DK1 cứu chữa kịp thời, đã coi các cán bộ, chiến sĩ hải quân thân thiết như người nhà.                           

27 năm trụ vững giữa biển Đông, mặc dù còn rất nhiều khó khăn gian khổ, kẻ thù liên tục rình rập, nhòm ngó, nhưng lính nhà giàn vẫn kiên cường bám biển, dù có phải chấp nhận hy sinh đến tính mạng cũng luôn vững vàng ý chí phải giữ cho bằng được từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Thanh Hải