Nhạc chờ điện thoại khiếp đảm

Thứ bảy, 06/11/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Để thay đổi những tiếng “tít, tít” khô khan trong khoảng thời gian chờ kết nối giữa các thuê bao di động bằng những bản nhạc, ca khúc mượt mà dễ thương để tạo cảm giác thú vị cho người gọi đã được không ít người sử dụng điện thoại áp dụng, và rất đáng được hoan nghênh. Nhưng điều đáng nói là hiện nay, có một trào lưu sử dụng thứ nhạc chờ bằng những tiếng mèo kêu, chó sủa, tiếng dọa ma rùng rợn, thậm chí cả lời chửi rủa... đã gây nhiều bức xúc và phản cảm cần lên án. Cũng từ cách “chơi trội” ấy, đã để lại trong xã hội muôn chuyện bi hài.

Một lần bấm máy gọi điện cho con, ông Đ. (ở P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) giật bắn mình khi nghe máy của con phát ra tiếng quát: “Tao không rảnh nghe điện thoại nghe mày. Đừng có hỗn, coi chừng tao tát phù mỏ à nghe”. Lại một lần khác: “Đồ con quỷ! Sao thấy đại ca mà không chào, muốn đi gặp diêm vương chắc”...

Tất nhiên, đó chỉ là sự thích thú nhất thời của cậu con trai, nhưng ông Đ. chịu hết nổi, suýt nữa thì đập tan chiếc máy điện thoại của con. Hỏi ra mới biết, những “bản nhạc chờ” này do những số thuê bao lạ nhắn đến máy của cậu con trai sau đó yêu cầu gửi tin nhắn theo nhiều cú pháp khác nhau rồi gửi tới một tổng đài và nhận được, cài thành nhạc chờ.

Mỗi lần gửi tin nhắn mất 15.000 đồng, cậu ta nhận được từ tổng đài cài tự động cho trên dưới 10 bản nhạc có nội dung nhảm nhí. Sau đận ấy, cậu con biết sợ, xin lỗi rối rít, hứa sẽ không bao giờ cài đặt thứ nhạc chờ như thế nữa ông Đ. mới bỏ qua sau khi trị cho một trận “lên bờ xuống ruộng” vì thói học đòi.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết không chỉ nhận nhạc chờ từ những thuê bao “rác” gửi tới, gần đây, rất nhiều tờ báo từng đăng tải quảng cáo và cho sẵn cú pháp, số tổng đài để các chủ thuê bao nhắn tin tải về những bản nhạc chờ cho “dế yêu” không thể chấp nhận nổi: “Chết đi cho rảnh; Anh cần quái gì em, không yêu em anh yêu con khác; Yêu em anh được gì? Hôn ư, hay nắm tay, vuốt tóc, chuyện nhỏ, ai thèm; Mẹ ta xinh đẹp như tiên, mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con/ con thì lại thích em Huyền, vì em xinh đẹp như tiền mẹ cho;...” hoặc những tiếng chó sủa, mèo kêu, tiếng rên rỉ rùng rợn, hù nhát ma...

Trường hợp của chị Lan, công tác tại một Cty du lịch ở Đà Nẵng gọi điện thoại cho một đồng nghiệp nam, khi nghe bản nhạc chờ đã suýt ngất xỉu. Khi chị vừa bấm số, đưa máy lên tai nghe bỗng nghe âm thanh rùng rợn, rên rỉ như ma hú... chị hốt hoảng ném bay chiếc điện thoại làm vỏ máy, pin văng tứ phía, màn hình rạn bể. Vậy là không chỉ một phen mất hồn mà chiếc điện thoại hơn 4 triệu đồng đi tong vì... nhạc chờ nhảm nhí!

Ngoài những bản nhạc chờ khiếp đảm như đã kể ở trên, còn có không ít những bản nhạc chờ khiến cho người cần gọi tới hiểu nhầm, dẫn đến nhiều hậu quả không đáng có. Không chỉ người thân, bạn bè mà thậm chí lãnh đạo đơn vị gọi cho nhân viên liền nghe câu nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”, nên tắt máy ngay. Sau này khi bị lãnh đạo khiển trách về tội liên tục tắt máy trong giờ làm việc, nhân viên giải trình do bản nhạc chờ, nhưng lý do ấy khó được chấp nhận...

Đáng tiếc là, hiện nay một bộ phận không nhỏ người dân, đặc biệt là nhiều học sinh – sinh viên, thậm chí cả những viên chức Nhà nước cảm thấy “thú vị” với những loại nhạc chuông nhảm nhí và phản cảm như vậy. Thiết nghĩ, cài nhạc chuông là một hành vi rất nhỏ trong cuộc sống nhưng cũng thể hiện văn hóa ứng xử của người sử dụng điện thoại. Bên cạnh đó, mong rằng các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh để tránh những hệ lụy không đáng có trong cuộc sống cho mọi người.

Công Hạnh