Nhạc sĩ khiếm thị

Thứ tư, 05/12/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong đêm nhạc “Thắp sáng niềm tin” do Trường Phổ thông Chuyên biệt (PTCB) Nguyễn Đình Chiểu TP Đà Nẵng tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật (3-12) và 20 năm ngày thành lập Trường, nhạc sĩ Hà Chương đã để lại trong tôi  những ấn tượng đặc biệt về một nhạc sĩ khiếm thị.

Nhạc sĩ Hà Chương tên thật là Hà Văn Chương, cái tên không xa lạ đối với độc giả Báo Công an Quảng Nam-Đà Nẵng (nay là Báo Công an TP Đà Nẵng). Bởi, trong thời gian còn học tại Trường PTCB Nguyễn Đình Chiểu, Hà Văn Chương là thành viên không thể thiếu trong các chương trình ca nhạc tình thương mà Báo phối hợp với NSND Tường Vy tổ chức. Bị cận thị bẩm sinh, đến 2 tuổi thì mù lòa, năm lên 12 tuổi nhờ một người bố nuôi ở Quảng Nam Đà Nẵng (lúc chưa tách tỉnh), từ quê Quảng Ngãi, Chương được đưa vào học văn hóa và âm nhạc tại Trường PTCB Nguyễn Đình Chiểu ở Đà Nẵng khi trường vừa được thành lập được 2 năm và là một trong những học sinh thuộc thế hệ đầu tiên của trường. Được nghệ sĩ Lưu Học tận tình chỉ dạy môn đàn bầu, Chương ngày càng có nhiều tiến bộ. Sau năm học lớp 10 tại trường, Chương thi đỗ vào bộ môn đàn bầu tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Tại ngôi trường âm nhạc hàng đầu Việt Nam này, dưới sự chỉ dạy tận tình của  thầy cô giáo là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, NSND Thanh Tâm trong bộ môn đàn bầu, được học hát với Nghệ sĩ Nhân dân Tường Vy, cộng với năng khiếu bẩm sinh và những nỗ lực tự học bộ môn sáng tác âm nhạc đã góp phần xây dựng nên nền tảng âm nhạc của Hà Chương. Năm 2010, Hà Chương tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành đàn bầu Học viện Âm nhạc quốc gia VN và được ghi danh vào sổ vàng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Hà Chương với ngón đàn bầu điêu luyện. 

Sau đó Chương chọn Sài Gòn làm nơi phát triển con đường âm nhạc của mình. Với số tiền tiết kiệm được trong quá trình biểu diễn nghệ thuật, Chương mở một phòng thu nhỏ ở Q. Phú Nhuận, TPHCM. Hiện với vai trò của một nhạc sĩ hòa âm phối khí, biên tập album cho một số ca sĩ trẻ đồng thời  là  một ca sĩ solo, Chương  thường được mời tham gia biểu diễn ở các chương trình ca nhạc mang tính xã hội như góp quỹ từ thiện, ủng hộ người nghèo và một số tụ điểm ca nhạc, phòng trà khác... Ở đất Sài Gòn, đối với Chương, một người chưa có tên tuổi, để trụ được với âm nhạc chuyên nghiệp là điều không dễ. Vì thế Chương luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức âm nhạc, tập luyện để sử dụng thành thục nhiều loại nhạc cụ như ghi ta, piano..., các thiết bị âm thanh điện tử hiện đại để ngày càng có thêm nhiều khách hàng tìm đến với phòng thu... Đến nay Hà Chương đã ra được 3 album riêng: “Món quà của sóng” (Phương Nam Film 2005), “Khúc hát hai mươi” (2007), “Tình yêu về hát” (2010) được dư luận đánh giá cao. Hà Chương cũng được mời tham gia các show diễn âm nhạc ở nước ngoài. Ngoài tiết mục độc tấu đàn bầu khá điêu luyện và hát các ca khúc do mình sáng tác, Hà Chương còn thể nghiệm giọng hát của mình trong nhiều ca khúc của các tác giả như Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên...

Hành trình đến với con đường âm nhạc từ lúc là một học sinh của Trường PTCB Nguyễn Đình Chiểu cho đến khi trở thành một nhạc sĩ, ca sĩ như hiện nay của Hà Chương là một chặng đường dài nhiều gian khó, chông gai đối với một người khiếm thị. Điều anh mong ước là quan niệm của xã hội ngày càng  đánh giá cao và trân trọng hơn đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật của những nghệ sĩ khiếm thị. Chương còn ước mơ và khao khát một giải “Grammy Việt Nam” cho những nghệ sĩ khiếm thị người Việt như các nghệ sĩ khiếm thị người Mỹ mà anh được biết đã từng đoạt nhiều giải Grammy tại nước Mỹ và được vinh danh khắp thế giới.

Hồng Sơn