Nhạc sĩ Nguyễn Nam và một thời như thế!

Thứ tư, 09/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Sự ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Nam-tác giả các ca khúc nổi tiếng “Hạnh phúc quanh đây”, “Dịu dàng sắc xuân”, “Tình ca cho em”, “Dòng sông và tiếng hát”... vào cuối tháng 10 vừa qua đã để lại sự nuối tiếc trong giới văn nghệ sĩ và những người yêu âm nhạc cả nước, đặc biệt là với Đà Nẵng. Bởi từ 40 năm trước, Nguyễn Nam từng là một trong những cánh chim đầu đàn của phong trào sáng tác  âm nhạc thuộc Tổng đoàn học sinh Đà Nẵng.

Cách đây hơn 3 tháng, vào đêm kỷ niệm 40 năm Tổng đoàn học sinh Đà Nẵng (17-7-1971 – 17-7-2011) – “Chúng tôi có một thời như thế”, vẫn dáng điệu lạc quan, giọng hát trầm ấm, truyền cảm, nhạc sĩ Nguyễn Nam tái ngộ cùng thân hữu và công chúng Đà Nẵng chia sẻ lại những kỷ niệm và những câu hát một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của anh: “Ơi người em gái tôi ơi/ Trường học dạy em công dân sử ký/ Trường học dạy em địa lý, anh văn/ Nhưng không dạy em căm thù xâm lược/ Khi miền Nam mình đang cần môn đó em ơi? Lá thư này ngày mai tôi sẽ gởi...” (Thư gởi cho người em gái Sài Gòn).

 Nhạc sĩ Nguyễn Nam trong đêm sinh hoạt kỷ niệm 40 năm Tổng đoàn học sinh Đà Nẵng (17-7-1971 - 17-7-2011)-"Chúng tôi có một thời như thế".

Nhạc sĩ Nguyễn Nam tên thật là Phạm Văn Đồng, sinh năm 1952, quê TT-Huế, nhưng lớn lên và đi học tại Đà Nẵng. Trước khi theo học Đại học Văn khoa Vạn Hạnh Sài Gòn (1972) và tham gia phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” của Hội nhạc sĩ sinh viên Sài Gòn, anh là Trưởng đoàn văn nghệ TĐHS Đà Nẵng. Trong tuyển tập kỷ niệm 40 năm “Chúng tôi có một thời như thế” cũng in lại tiểu sử nhạc sĩ Nguyễn Nam cùng một số ca khúc của anh, bên cạnh các tác giả Nguyễn Duy Khoái, Nguyễn Huy Hùng... trong phần “Các nhạc sĩ trưởng thành từ TĐHS Đà Nẵng”.

Từ sau ngày giải phóng 1975, nhạc sĩ Nguyễn Nam tham gia công tác thanh thiếu niên ở quận 10, sau đó là biên tập viên Phòng Văn nghệ Đài Truyền hình TPHCM, rồi Phó phòng Văn nghệ và Trưởng ban Ca nhạc Đài Truyền hình TP. Nhiều tác phẩm của anh đã được đông đảo khán giả yêu thích như: Xa rồi mùa đông, Còn mãi mùa đông, Dịu dàng sắc xuân, Dòng sông và tiếng hát, Tình ca cho em (lời Nguyễn Nam - Phan Vũ), Người trễ hẹn mùa xuân (thơ Cao Quảng Văn), Bay cao tiếng hát ước mơ, Tuổi hồng cho em (thơ Trần Danh Lam)... Nguyễn Nam còn là tác giả một số ca khúc trong phim truyền hình được phổ biến quen thuộc như: Hát ca bềnh bồng, Hạnh phúc quanh đây... Nhiều người yêu thích nhạc của Nguyễn Nam không chỉ bởi giai điệu tươi vui, trong sáng, mà còn bởi ca từ của anh thường trau chuốt đẹp như thơ, thao thiết đến xao lòng... Sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nhận xét về Nguyễn Nam: “Không hiểu sao cái mặt Nguyễn Nam trông... khó đăm đăm thế mà nghe bài hát của hắn ta, mình muốn khóc”. Có thể nhắc đến ca khúc Dịu dàng sắc xuân: Nắng xuân ấm thơm môi hồng / Gió xuân đến em bên em ngồi / Cùng mùa xuân em hát câu tình ca / Đóa cúc trắng bên hiên nhà / Ngỡ như dáng ai đang về / Ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ môi...”. Hoặc ở ca khúc  Hạnh phúc quanh đây: “Hạnh phúc sống quanh ta như màu hồng nắng hạ / Tình yêu thêm đôi cánh cho lời ca vút xa / Dù cơn đau có đến yêu đời thêm tha thiết /Dù cơn đau có đến yêu đời càng thiết tha...”. Do điều kiện khách quan, nhạc sĩ Nguyễn Nam ít  về thăm Đà Nẵng–quê hương thời tuổi trẻ nhưng anh cũng đã có một vài ca khúc tâm huyết viết về nơi đây: “Tôi lại về thăm Đà Nẵng thân yêu/ Thăm con sông Hàn xôn xao mỗi chiều...” (Thành phố tôi yêu).                    

Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, một người bạn thân thiết, gắn bó thời niên thiếu với Nguyễn Nam cho biết, trong chuyến về dự kỷ niệm 40 năm thành lập  TĐHS Đà Nẵng, thấy Nguyễn Nam gầy nhiều bởi đang mang bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, mới tháng trước, khi vào Sài Gòn vẫn thấy anh tự lái xe đi khám bệnh, nhưng không ngờ anh ra đi quá nhanh!

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên nhớ về anh: “Dù bận nhiều công việc ở Đài nhưng anh cũng cố gắng sắp xếp tham gia với anh em trong những chuyến đi xa, những đêm hát bên ánh lửa rừng Tây Nguyên với anh em TNXP, những chuyến đi thực tế sáng tác ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên... về miền Trung với Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn... Cách đây vài tháng anh còn hứa đi Đắc Nông để sáng tác. Bài hát sắp tới chắc chắn không có rồi! Nhưng tôi biết anh cũng còn một bài đã viết cho thiếu nhi Đắc Nông: Ở Đắc Nông nghe em hát. Hy vọng sẽ giới thiệu bài hát này trong chương trình “Vì người nghèo - Nghĩa tình Đắc Nông” (đêm 18-3-2012) như tấm chân tình của một nhạc sĩ suốt đời hết lòng vì âm nhạc”.

Trần Trung Sáng