Nhận diện “đường đua” V.League 2023/24: “Ngân hà” có lấp lánh?

Thứ năm, 05/10/2023 08:03
Rất, rất nhiều tiền đã được đổ ra trong mùa chuyển nhượng này, theo phương thức và tốc độ “online”. Những cái tên “hot” nhất đã nhận được những hợp đồng ưng ý, nhưng liệu những CLB mang “sao” về có tạo được dải “ngân hà lấp lánh” hay không vẫn là câu chuyện “hồi sau” mới tỏ.
Công an Hà Nội (trước) và T. Nam Định là 2 CLB được đánh giá cao nhờ sở hữu dàn sao dày nhất ở mùa giải 2023/24.
Công an Hà Nội (trước) và T. Nam Định là 2 CLB được đánh giá cao nhờ sở hữu dàn sao dày nhất ở mùa giải 2023/24.

Tốp 3 thủ đô và phần còn lại…

Sau khi tạo nên cột mốc lịch sử ngay năm đầu tiên thăng hạng bằng việc nâng cấp đội hình cấp tốc, CLB Công an Hà Nội tỏ ra chỉn chu, bớt ồn ào hơn ở mùa chuyển nhượng năm nay. Những Filip Nguyễn, Văn Hậu, Văn Thanh, Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài, Quang Hải… vẫn còn đó, lại có thêm Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long và Geovane. Gần như, khiếm khuyết về chiều sâu lực lượng ở mùa trước của Công an Hà Nội đã được nhận ra và được bổ sung. Đây được coi là các vị trí được xem là yếu và thiếu: Việt Anh là “hàng hiệu” từ Hà Nội FC. Thành Long cũng được kiểm định từ Đ. Thanh Hóa kèm vào đó là Geovane từng chơi sáng tạo ở Viettel .

Như vậy, 3 tuyển của Công an Hà Nội hiện tại đã đồng đều và mạnh. Băn khoăn nhất lúc này ở đội đương kim vô địch là chiếc ghế HLV trưởng.

Ứng viên tiếp sau Công an Hà Nội là Viettel với tiềm lực, tham vọng và chiều sâu lực lượng đáng nể. Không xáo trộn mấy về lực lượng khi chỉ có Geovane đi và Bruno trở lại, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh rõ ràng chỉ còn quan tâm đến việc “luyện công” và bổ sung bài bản mới. Điểm nổi trội của Viettel là sự ổn định và sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ trẻ đang rải đều ở các tuyển U và đội tuyển quốc gia. Câu chuyện còn lại là sau 1 năm lăn lộn ở đấu trường V.League và giải đấu khu vực, châu lục, HLV Thạch Bảo Khanh đang mong mỏi lớp trẻ sớm tích lũy và thể hiện bản lĩnh cần có ở những trận đấu, hay giai đoạn quyết định.

Á quân Hà Nội FC, dù có vẻ “mỏng” hơn khi Văn Kiên hay Việt Anh ra đi, nhưng đây vẫn là tập thể có đẳng cấp, dạn dày kinh nghiệm. Cũng như Viettel, Hà Nội FC sở hữu một lực lượng kế cận hùng hậu. Đội ngũ này dần đạt đến độ chín, chỉ cần thêm chút thời gian.

Những cái tên sau 3 đội bóng thủ đô không ai khác là Đ. Thanh Hóa, T. Nam Định và B. Bình Dương. Dù chia tay lần lượt 12 trụ cột đã góp phần tạo nên “hiện tượng Đ. Thanh Hóa”, nhưng sự bổ sung không hề kém cạnh, ngược lại có phần hơn khi HLV đầy cá tính Popov vẫn tại vị, lại xuất hiện Đinh Viết Tú, Thanh Long, Trùm Tỉnh, Trọng Phú và có sự tham gia của cựu vua phá lưới Rimario.

2 cái tên còn lại là “hiện tượng” chuyển nhượng của mùa giải năm nay: T. Nam Định và B. Bình Dương. Đội chủ sân Thiên Trường chỉ xếp hạng 5 và B. Bình Dương chỉ đứng 12/14 đội mùa giải trước, nhưng năm nay lại có cơ hội đua tranh ngôi vô địch với những sự bổ sung “bom tấn” đúng nghĩa.Rafaelson, Văn Toàn, Văn Kiên về dưới trướng HLV Vũ Hồng Việt làm dày thêm dải ngân hà đã có như Hồng Duy, Đức Huy, Tô Văn Vũ, Lý Công Hoàng Anh, Hendrrio, Coutinho, Hồ Khắc Ngọc, Mai Xuân Quyết… B. Bình Dương cũng đáng được nhắc đến với khoản đầu tư Quế Ngọc Hải, Hải Huy. Tuy vậy, T. Nam Định lẫn B. Bình Dương vẫn còn điều để giới chuyên môn nghi ngờ, bởi cũng với lực lượng khá nhiều sao ở mùa giải gần nhất, song “ngân hà” lại không “lấp lánh” như mong đợi.

Điệu buồn miền Trung

Không xếp 8 gương mặt còn lại vào cuộc đua vô địch liệu có “quá sớm” và “quá đáng”?. Nhưng thực tế không thể phủ nhận rằng với những gì đã thể hiện, Hải Phòng, T. Bình Định, H. Hà Tĩnh, SLNA, HAGL, TPHCM, Khánh Hòa và tân binh Quảng Nam mùa này tỏ ra “an phận”. Chưa nói đến đây là những CLB xếp từ hạng 6 đến 13/14 đội ở mùa giải trước, mà còn bởi những khó khăn mà họ đang đối mặt: lực lượng, nhà tài trợ, sân bãi… 5/8 đội bóng này thuộc về miền Trung, trong đó có cả các cựu vương như SLNA, HAGL và Quảng Nam.

V.League 2023/24 sẽ trở lại theo thể thức cũ, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi- về, ngoài chọn ra đội vô địch, còn xác định 1,5 suất xuống hạng. Không ai khác, chính 8 cái tên trên dự báo phải cạnh tranh khốc liệt để “tránh” 1,5 “vé tàu ngược” này.

S.T