Nhanh tay không bằng lẹ mắt!

Thứ năm, 12/01/2017 11:08

(Cadn.com.vn) - 16 giờ ngày 9-1, một phụ nữ trạc 60 tuổi, dáng mập, nói giọng miền Nam bước vào tiệm vàng Tâm Thịnh Lợi (số 34-Nguyễn Thái Học, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đổi 100USD rồi hỏi mua mặt dây chuyền vàng. Khách yêu cầu nhân viên bán hàng lấy cho xem nhiều mặt dây chuyền vàng để chọn lựa. Lợi dụng lúc tiệm đang đông khách, người phụ nữ này nhanh tay lấy trộm mặt dây chuyền hình rồng nặng 7 chỉ vàng 24K rồi rời khỏi tiệm. Khi nhân viên tiệm vàng nhận biết được chiêu trò của khách thì đã quá muộn. Thông tin này lập tức được truyền đi trong giới kinh doanh buôn bán vàng trên địa bàn TP Đà Nẵng để cảnh giác.

Qua công tác thu thập thông tin và từ hình ảnh camera, lực lượng CSHS CAQ Hải Châu ghi được hình ảnh gương mặt người phụ nữ nọ và gửi cho các đồng nghiệp khác trên địa bàn TP biết để phối hợp truy tìm. Đến 10 giờ sáng 10-1, tiệm vàng Kim Khánh - Việt Hùng (đường Âu Cơ, P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) đón một khách hàng có vóc dáng giống như phụ nữ đã trộm vàng ở tiệm Tâm Thịnh Lợi. Vị khách này cũng yêu cầu nhân viên bán hàng đưa ra một số sản phẩm để chọn mua. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi, chủ tiệm vàng một mặt tìm cách giữ chân vị khách, một mặt bí mật điện báo CAQ Liên Chiểu biết. Nhận tin, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu cử CBCS Đội CSHS khẩn trương đến tiệm vàng Kim Khánh-Việt Hùng. Đến nơi, vừa nhìn thấy người đàn bà này, CBCS Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đã nhận ra ngay đó chính là đối tượng được đồng nghiệp CAQ Hải Châu gửi ảnh tối hôm trước. Ngay sau đó, vị khách này đã được đưa về trụ sở CAQ Liên Chiểu để làm việc. Lúc đó là 11 giờ.

Nguyễn Thị Ánh và số tiền do bán vàng mà có.

Tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Ánh (1957, trú P.5, Q.6, TPHCM) và thừa nhận hành vi. Ánh khai mới ra Đà Nẵng được 3 ngày. Sau khi luẩn quẩn khu vực Ga Đà Nẵng thấy chẳng “làm ăn” được gì nên chiều 9-1 đến tiệm vàng Tâm Thịnh Lợi để thực hiện hành vi trộm nói trên. Sau khi “lượm” được vàng, Ánh đón xe ôm lên Bến xe Đà Nẵng rồi theo xe khách ra Huế. Tại đây, Ánh bán mặt dây chuyền này tại một tiệm vàng được hơn 21 triệu đồng. Sáng 10-1, Ánh đón xe vào lại Đà Nẵng. Vào đến bến xe, Ánh đến một tiệm vàng ở Q. Liên Chiểu để “bổn cũ soạn lại” nhưng thấy khó nên đến tiệm Kim Khánh-Việt Hùng thì bị chủ tiệm nghi ngờ, điện báo CAQ Liên Chiểu. Trên đường về trụ sở CQĐT, Ánh không thể ngờ được mình bị bắt nhanh đến vậy, quả là “nhanh tay không bằng lẹ mắt”. Khám xét đối tượng, cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu đã lập biên bản tạm thu giữ 13 triệu đồng, 2 chiếc nhẫn vàng 18K và 1 chiếc nhẫn vàng 24K.

Theo Trung tá Phan Ngọc Dũng - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Liên Chiểu, từ năm 2011, thực hiện chỉ đạo của CATP tại Công văn số 911 về việc tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm cướp tiệm vàng, CAQ Liên Chiểu đã thường xuyên có công văn gửi các tiệm vàng trên địa bàn được biết về thủ đoạn của các loại tội phạm, từ đó vừa tự bảo vệ tài sản, lắp đặt camera, đề cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng CA trong việc cung cấp thông tin. Vì vậy, ngay khi phát hiện khách hàng có nhiều nghi vấn, chủ tiệm vàng đã bí mật liên hệ với lực lượng chức năng và đối tượng đã bị bắt giữ. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, chiều cùng ngày, CAQ Liên Chiểu đã bàn giao Nguyễn Thị Ánh cho CAQ Hải Châu thụ lý theo chức năng.

Phan Nết