“Nhiệm vụ hoàn thành”- vở diễn xúc cảm về Đại tướng

Thứ bảy, 04/10/2014 08:06

(Cadn.com.vn) - Ngày 2-10-2014, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Nhà hát kịch nói quân đội tổ chức biểu diễn vở kịch nói “Nhiệm vụ hoàn thành”. Khắc họa chân thực hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vở diễn “Nhiệm vụ hoàn thành”(Tác giả: Nhà văn Xuân Đức; Đạo diễn: NSND Lê Hùng, do tập thể nghệ sĩ Nhà hát kịch nói Quân đội biểu diễn) gồm 9 cảnh, chia làm hai phần, trải dọc theo chiều dài lịch sử ở những giờ khắc quan trọng mang tính quyết định, từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến việc chuẩn bị về thế và lực cho quân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, từ khâu chuẩn bị ở những ngày đầu kháng chiến (việc cho cán bộ đi học, đoàn tàu không số với con đường Hồ Chí Minh trên biển) đến mùa hè đỏ lửa năm 1972 (Thành cổ Quảng Trị, cuộc chiến 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội), và cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975. Kịch bản khép lại bằng niềm thanh thản của Đại tướng sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của một công dân nước Việt...

Xoay quanh nhân vật trung tâm - Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một loạt nhân vật “vệ tinh” như các vị tướng Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, họa sĩ Lê Duy, Lệ Giang, Thà, bà Nguyễn Thị Quang Thái, bà Đặng Bích Hà, những người lính và linh hồn các liệt sĩ Quảng Trị... Các nhân vật này vừa là sự song chiếu, vừa là sự hô ứng góp phần thể hiện nhân vật trung tâm ở những góc nhìn, điểm nhìn khác nhau vừa là người anh hùng vừa là một con người bình thường. Hình ảnh Đại tướng được thể hiện sống động qua diễn xuất của diễn viên (NSND Quốc Trị), từ giọng nói Quảng Bình của Đại tướng tới dáng đi và những cử động trên khuôn mặt, bàn tay của Đại tướng khi về già, chân thực gây xúc động trong lòng người xem.

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp đồng hương Quảng Bình ra thăm.

Để có được những thành công này, theo Đại tá, NSƯT Đỗ Minh Hằng, Giám đốc Nhà hát kịch nói quân đội cho biết: “Mặc dù có rất nhiều tư liệu về Đại tướng nhưng để viết về một con người vĩ đại gắn liền với lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc, một hình tượng đã đi sâu vào tâm thức mỗi người dân Việt Nam, lại khái quát được cả sức mạnh của quân đội ta, không phải là việc dễ dàng.

Vì thế ngay từ đầu, nhà văn đã dày công nghiên cứu rất nhiều tài liệu, tìm hiểu những văn bản lịch sử và những nhân chứng sống liên quan tới những cá tính, thói quen sinh hoạt, ngôn ngữ... của Đại tướng để có thể xây dựng được một hình tượng sân khấu xứng tầm. Bên cạnh đó, khi bắt tay vào dàn dựng vở diễn, lãnh đạo Nhà hát kịch nói quân đội chúng tôi đã nhiều lần gặp gỡ gia đình Đại tướng để nhận lại những điều chỉnh, góp ý tốt hơn đối với một số chi tiết”...

Với tấm lòng thành kính, có thể nói, vở diễn “Nhiệm vụ hoàn thành” như là nén tâm nhang tưởng nhớ một năm ngày Đại tướng đi xa của các nghệ sĩ-chiến sĩ Nhà hát kịch nói quân đội.

Hội An