Nhìn bằng suy nghĩ

Thứ tư, 16/08/2017 09:46
 

Jeet Trivedi được biết đến với biệt danh “Chiến binh bịt mắt” bởi không cần mở mắt, cậu vẫn có thể thấy được những thứ xung quanh. Trevil từng lái xe tay ga trên đường cao tốc. Bằng việc sử dụng khả năng ngửi để hình dung ra các chướng ngại trước mặt, cậu tránh được những trở ngại và hoàn thành đoạn đường 40km một cách điệu nghệ. Ngoài ra, Jeet có thể đọc sách, bắt những vật được ném vào cậu, thậm chí xâu chỉ, chơi cờ với ba người cùng lúc và đánh bại tất cả. Điều gây ấn tượng nhất có lẽ là Jeet Trevil có thể truyền năng lượng vào đồ vật và làm cho chúng hoạt động theo ý mình. Jeet chia sẻ, cậu đã tập luyện “kích hoạt não giữa” suốt nhiều năm nay. Những bài tập này giúp phát triển tất cả các giác quan đạt đến mức độ siêu tưởng.

B.NGÂN (Theo Oddity)