Nhìn lại thất bại của U23 Việt Nam: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ bảy, 21/12/2013 09:48

(Cadn.com.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã thất bại đầy tủi hổ tại SEA Games 27. HLV Hoàng Văn Phúc thay mặt toàn đội xin lỗi người hâm mộ. Lời xin lỗi ấy của ông Phúc là đương nhiên phải có, nói thẳng ra như một câu xã giao. Vấn đề dư luận quan tâm là rồi đây, ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm về thất bại này và liệu VFF có những động thái gì để giúp bóng đá Việt Nam sớm chấm dứt cơn khát vàng SEA Games.

Tại anh, tại ả...

U23 Việt Nam thể hiện bộ mặt hết sức bạc nhược tại SEA Games 27. Đội tuyển chúng ta thi đấu như một đội quân ô hợp, thiếu mảng miếng. Về điều này, nhiều chuyên gia đã phân tích. Dù người ta không nói thẳng ra nhưng vẫn hiểu, năng lực cầm quân của HLV Hoàng Văn Phúc hạn chế thì U23 Việt Nam cũng chỉ đến đó là vừa.

Rõ ràng nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam cốt do hạn chế của HLV trưởng nhưng ít ai trách ông Hoàng Văn Phúc. Đơn giản vì, HLV Hoàng Văn Phúc là người dám "nhảy vào lửa", sẵn sàng đánh mất lòng tự trọng để cùng các học trò tham dự SEA Games 27.

Hình ảnh tủi hổ của U23 Việt Nam sau khi bị loại ngay ở vòng bảng SEA Games 27.
Ảnh: Nhât Anh

Như đã biết, trong bối cảnh VFF tìm không ra người ngồi chiếc ghế nóng do HLV Phan Thanh Hùng để lại (thực ra những nhà cầm quân được đánh giá giàu năng lực như Huỳnh Đức, Hữu Thắng... đã từ chối), HLV Hoàng Văn Phúc là người dũng cảm đương đầu với thách thức. Thậm chí bị VFF đối xử tệ với việc tạm đình chỉ công tác tại giải giao hữu BTV Cup nhưng ông Phúc sau đó vẫn "bỏ qua" tất cả để cùng các học trò sang Myanmar.

Nhiều ý kiến chia sẻ với HLV Hoàng Văn Phúc về "sự dũng cảm" của ông. Song nhiều hơn ý kiến đặt vấn đề rằng, giá như VFF tìm được một người có năng lực hơn tướng Phúc thì U23 Việt Nam chưa chắc đã thua thảm đến như thế.

Có nghĩa, trong thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27, năng lực cầm quân hạn chế của HLV Hoàng Văn Phúc chiếm một phần nguyên nhân, phần còn lại thuộc về VFF.

Ai sẽ nhận trách nhiệm?

Thường thì sau một thất bại bạc nhược như của U23 Việt Nam, HLV trưởng sẽ là người từ chức hoặc sẽ bị sa thải. Kế đó, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và sẽ từ chức nếu có "văn hóa từ chức". Thế nhưng, HLV Hoàng Văn Phúc đã tuyên bố không từ chức. Còn VFF, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã từ chức trước khi SEA Games diễn ra mất rồi.

Có người nói vui rằng, "U23 Việt Nam thất bại nhưng ông Nguyễn Trọng Hỷ đã chiến thắng". Thắng ở chỗ, ông Hỷ đã từ chức đúng thời điểm: trước khi SEA Games 27 diễn ra. Vì thế, trong đợt mổ xẻ thất bại của U23 Việt Nam sắp tới, ông Hỷ sẽ vô can. Những người còn lại hẳn nhiên có quá nhiều "kẽ hở" để đá "quả bóng trách nhiệm".

Chỉ e rồi sẽ chẳng có ai dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về thất bại của U23 Việt Nam, như bao lần trước (!?). Rồi người hâm mộ sẽ lại phải nghe những báo cáo, những giải thích xáo rỗng từ VFF chăng? Nếu vậy, biết bao giờ bóng đá Việt Nam mới khá nổi

Trần Mị