Nhìn lại trận thắng của Chelsea trước Arsenal: Diego Costa, Mike Dean hay nhất!

Thứ hai, 21/09/2015 09:20

(Cadn.com.vn) - Tiền vệ Cesc Fabregas đang trên đường tìm lại phong độ tốt nhất của mình ở trận Chelsea tiếp Arsenal. Anh kiến tạo một cơ hội đẹp nhưng Pedro bỏ lỡ ở hiệp một và chính anh là người đá phạt có điểm rơi chính xác sau lưng hàng thủ Arsenal để hậu vệ Zouma đánh đầu phá vỡ thế bế tắc. Fabregas xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu do Ban tổ chức trận đấu trao tặng.

Sau trận Chelsea thắng Arsenal 2-0, có thêm hai người được gọi là cầu thủ hay nhất trận đấu nữa. HLV Jose Mourinho nói học trò Diego Costa xứng đáng với danh hiệu này. Ai cũng biết nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thường có những câu nói gây sốc cho thiên hạ và đây cũng không phải là ngoại lệ. Trong khi đó, khán giả kênh truyền hình Canal+ của Pháp đã bầu chọn trọng tài Mike Dean là người hay nhất trận đấu này với tỷ lệ phiếu bầu là 35,44%.

Vì sao lại có chuyện nhiều người hay nhất trong 1 trận đấu như vậy? Người xem kênh Canal+ bầu cho trọng tài Dean là một sự mỉa mai. Vị trọng tài này gần như mất kiểm soát trận đấu, ông quá nương nhẹ với các cầu thủ Chelsea nhưng lại bắt rất chặt tay với các cầu thủ Arsenal. Chính cách cầm còi của ông đã khiến cho hai cầu thủ Arsenal là Paulista và Carzola ức chế dẫn tới phản ứng mạnh mẽ và phải nhận thẻ đỏ ra sân.

Costa (phải) để lại hình ảnh rất xấu xí trong trận Chelsea thắng Arsenal.

HLV Arsene Wenger đã bắt tay với Jose Mourinho ở đầu trận nhưng ông bỏ xuống đường hầm sau tiếng còi kết thúc trận đấu mà không bắt tay lại với đồng nghiệp bên phía Chelsea. Không phải Wenger lại gây hấn với Mourinho mà vì nhà cầm quân người Pháp bất mãn với cách cầm còi của trọng tài Dean. Ông Wenger chỉ trích trọng tài Dean đã dung dưỡng hành vi bạo lực của Costa.

Trở lại với trận đấu sẽ thấy ít nhất 5 lần Diego Costa gây gổ với hai trung vệ Koscielny và Paulista của Arsenal nhưng chỉ nhận 1 thẻ vàng. Costa cùng lúc dùng hai tay đẩy vào mặt Koscielny trước khi vung tay thẳng vào mặt trung vệ người Pháp. Chưa hết, Costa đẩy Koscielny bật ngửa ra sân nhưng phải tới lúc Paulista lao vào tranh cãi với Costa thì trọng tài Dean mới rút thẻ vàng ra phạt cả hai (Costa và Paulista). Tiền đạo người Tây Ban Nha chơi màn kích động Paulista nhiều lần khiến trung vệ này sập bẫy bằng cách phản ứng lại nên phải nhận thẻ đỏ rời sân. Paulista bức xúc bị Costa bóp cổ, trầy xước da nhưng vẫn bình yên vô sự.

Nói theo lời HLV Wenger, Costa ít nhất phải nhận... 2 thẻ đỏ vì quá bạo lực nhưng trọng tài Dean đã quá ngây thơ. HLV Wenger đề nghị LĐBĐ Anh (FA) xem xét lại băng ghi hình để phạt nguội Costa 3 trận. "Nếu FA không mạnh tay thì Costa sẽ tiếp tục thi đấu đầy bạo lực như vậy ở những trận tiếp theo. Tôi chẳng thích ông Dean ở trận đấu này chút nào", HLV Wenger bực bội.

Sở dĩ Mourinho chọn Costa là người chơi hay nhất bởi vì Costa đã hoàn thành trách nhiệm được giao. Costa không còn chịu trách nhiệm ghi bàn cho Chelsea nữa mà quậy phá và gây gổ với hậu vệ đối phương. Costa đã ghi tới 8 bàn sau 6 trận đầu tiên của mùa giải trước thì bây giờ chỉ mới có 1 bàn. Costa có tới 18 cú sút trúng đích sau 6 trận đầu tiên ở mùa trước thì bây giờ chỉ có 8 lần. Phong độ ghi bàn sa sút nên Costa chuyển hướng sang gây gổ, đấu võ mồm với đối phương trên sân cỏ.

Một chiến thắng xấu xí của Chelsea làm nhiều người mất thêm thiện cảm với "The Blues".

Hạnh Thuần