Nhìn lại vòng 24 V-League 2015: Ngạc nhiên chưa!

Thứ năm, 03/09/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Ngay sau thời điểm 7 trận đấu của vòng 24 V-League 2015 kết thúc (ngày 1-9), tôi gọi điện cho một HLV lão làng (xin giấu tên) và nhận được câu hỏi cắc cớ: "Bạn thấy HAGL tài không? Ngạc nhiên chưa?". Với dân biết xem bóng đá, đúng là quá ngạc nhiên khi Hà Nội T&T thua ngược HAGL 2-3 tại Pleiku, biết rằng quả bóng tròn khó đoán định...

B.Bình Dương vô địch sớm

Hòa 0-0 với Hải Phòng trên sân Gò Đậu ở vòng 24, trong khi FLC Thanh Hóa để thua trước đội khách QNK Quảng Nam 3-4, B.Bình Dương đã bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League trước 2 vòng đấu. B.Bình Dương có 49 điểm, hơn FLC Thanh Hóa 6 điểm, trong khi mùa giải còn 2 vòng đấu. Do hơn kết quả đối đầu nên bất chấp diễn biến 2 vòng cuối, B.Bình Dương vẫn lên ngôi vô địch sớm.  

Hôm qua, nhiều bạn bè hỏi tôi: "Bạn có nghĩ Hà Nội T&T "thả" cho HAGL không?". Tôi chỉ biết cười trừ bởi những ai xem trận đấu trên sân Pleiku chiều 1-9 đều đã có câu trả lời cho riêng mình.

HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T đã trả lời rất rõ ràng với báo chí rằng: "HAGL giành chiến thắng xứng đáng". Nhà cầm quân người Đà Nẵng phân tích khá kỹ trận thua của Hà Nội T&T là do vấn đề chuyên môn khi hiệp hai các học trò của ông kém may mắn. Mặt khác, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng các cầu thủ HAGL rất nhiệt tình và có thể lực tốt nên đá áp sát và gây khó khăn cho Hà Nội T&T. Nhà cầm quân họ Phan cũng đề cập đến tiếng còi của trọng tài Nguyễn Hiền Triết nhiều lần gây ức chế cho cầu thủ Hà Nội T&T.

Dù thế nào, những ai xem trận đấu trên sân Pleiku đều cảm thấy ngạc nhiên khi HAGL lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Hà Nội T&T khi đã bị dẫn 2 bàn. Diễn biến trận đấu cho thấy, Hà Nội T&T chơi hoàn toàn lấn lướt trong 45 phút đầu tiên và dẫn trước 2 bàn. Tuy nhiên sang hiệp hai, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng bỗng nhiên chùng xuống và mắc khá nhiều lỗi trong phòng ngự rồi để HAGL ghi liên tiếp 3 bàn để giành chiến thắng chung cuộc.

Không có bằng chứng để khẳng định Hà Nội T&T "thả" cho HAGL. Tuy nhiên, với thực lực vượt trội của Hà Nội T&T mà để thua ngược HAGL tỷ số 2-3 thì quả là ngạc nhiên!

HAGL đã gây ngạc nhiên khi ngược dòng đánh bại Hà Nội T&T 3-2 để rộng cửa trụ hạng.

Dù thế nào chăng nữa, HAGL đã đạt được mục đích của mình là có 3 điểm trước Hà Nội T&T để gần như cầm trong tay tấm vé trụ hạng, khi bỏ xa Đồng Nai đến 5 điểm. Cũng tại vòng 24 này, Đồng Nai chơi đầy nỗ lực trên sân Tân An và chỉ có thể giành 1 điểm sau trận hòa tỷ số 4-4. Trận thua này khiến thầy trò HLV Trần Bình Sự vẫn chôn chân ở vị trí bét bảng. Với 18 điểm hiện có cùng khoảng cách thua HAGL, XSKT Cần Thơ đến 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu, Đồng Nai đang bị tử thần "điểm danh".

Một ngạc nhiên khác ở vòng 24 là việc XSKT Cần Thơ đánh bại SLNA tỷ số 3-0. Đây là trận đấu mà nhiều người phải đặt câu hỏi "tại sao XSKT Cần Thơ đá hay thế?". Nhưng đúng hơn, chúng ta nên đặt câu hỏi ngược lại: Tại sao SLNA thua dễ dàng như thế? Nên nhớ trước khi thua XSKT Cần Thơ 0-3, SLNA của HLV Ngô Quang Trường từng để HAGL ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trên sân Pleiku ở vòng 22. Sở dĩ đặt câu hỏi vì SLNA thua trong bối cảnh cả HAGL và XSKT Cần Thơ đều cần điểm để trụ hạng.

V-League 2015 còn 2 vòng đấu nữa và không biết còn có ngạc nhiên nào xảy ra khi trên lý thuyết cuộc đua trụ hạng vẫn chưa ngã ngũ.

Quang Hải