Vòng 23 V-League: Hai trận “chung kết”

Thứ sáu, 28/08/2015 09:16

(Cadn.com.vn) - Chiều nay (28-8), 7 cặp đấu của vòng 23 V-League đồng loạt diễn ra. Trong đó, tâm điểm chú ý là 2 trận “chung kết” ở cuộc đua vô địch và trụ hạng: B.Bình Dương gặp FLC Thanh Hóa, Đồng Nai đón tiếp HAGL.

Đất Thủ mở hội?

Trên BXH hiện tại, B.Bình Dương nhất bảng với 45 điểm, hơn FLC Thanh Hóa 2 điểm. Nếu chiều nay đoàn quân của GĐKT Mai Đức Chung giành 3 điểm thì khán giả Thủ Dầu Một có thể mở hội ăn mừng sớm, bởi B.Bình Dương tiến đến rất gần chức vô địch.

Xét về lực lượng lẫn phong độ, ĐKVĐ B.Bình Dương đang được đánh giá cao hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là FLC Thanh Hóa. Ngoài ra, thầy trò ông Mai Đức Chung còn có lợi thế sân nhà. Nhìn chung, nhiều thứ đang ủng hộ B.Bình Dương ở trận “chung kết” sớm chiều nay.

Lý thuyết là vậy nhưng thực tế sẽ không dễ dàng cho đội chủ sân Gò Đậu, bởi FLC Thanh Hóa chắc chắn dốc hết vốn liếng cho trận quyết đấu này. Ở lượt đi trên sân nhà, GLC Thanh Hóa đã chơi sòng phẳng, thậm chí có cơ hội giành chiến thắng trước B.Bình Dương. Trận đó kết thúc tỷ số hòa 1-1 nhưng cả hai bàn thắng đều do cầu thủ chủ nhà Thanh Hóa ghi. Phút 58, hậu vệ Lê Đức Tuấn đốt lưới nhà khiến FLC Thanh Hóa bị dẫn bàn. Đến phút 90+2, Da Silva tỏa sáng để mang về 1 điểm quý giá cho đội bóng xứ Thanh.

Nói vậy để thấy, cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa trên sân Gò Đậu chiều nay xứng đáng là trận chung kết của mùa giải.

Chờ xem HAGL (phải) hay Đồng Nai sẽ giành chiến thắng trong trận “chung kết ngược” chiều nay!

Đồng Nai – HAGL, sinh tử là đây!

Có cùng 17 điểm và chia nhau hai vị trí cuối bảng, Đồng Nai và HAGL được xác định sẽ chiến tay đôi ở cuộc đua trụ hạng. Chính vì thế, cuộc đối đầu giữa họ diễn ra trên sân Đồng Nai chiều nay được xem như “chung kết ngược”, quyết định số phận cho cả hai.

Đồng Nai rõ ràng già rơ hơn HAGL bởi họ sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường V-League. Hơn nữa, đội bóng miền Đông Nam Bộ được dẫn dắt bởi HLV lão làng Trần Bình Sự. Được chơi trên sân nhà cũng là lợi thế không hề nhỏ với thầy trò ông Sự.

Trong khi đó, HAGL có lợi thế tinh thần sau chiến thắng khó tin 3-1 trước SLNA để thắp lên hy vọng trụ hạng. Đó là trận đấu mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã ghi dấu ấn lớn trong lần đầu tiên cầm quân HAGL thay thế ông Guillaume Graechen. Sau chiến thắng đó, bầu Đức đã quyết định mở két thưởng nóng 500 triệu đồng để động viên tinh thần toàn đội. 

Quyết định sa thải HLV Guillaume Graechen rồi mở két thưởng cho cầu thủ HAGL chứng tỏ bầu Đức đã thay đổi mạnh mẽ với quyết tâm giúp đội bóng trụ hạng cho bằng được, chứ không hẳn như lời tuyên bố trước đó. Với những động thái mạnh mẽ của bầu Đức, nhiều người tin rằng HAGL bằng mọi cách sẽ trụ được hạng.

Tuy nhiên, HAGL có thể trụ hạng hay không sẽ được quyết định sớm ở trận đấu chiều nay với Đồng Nai. Chờ xem trong ngày không Công Phượng, HAGL sẽ đá như thế nào và có giành điểm để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

Lịch thi đấu vòng 23, ngày 28-8: SHB Đà Nẵng – XSKT Cần Thơ, Đồng Nai – HAGL, B.BD – FLC Thanh Hóa, QNK Quảng Nam – Hải Phòng, Than Quảng Ninh – ĐTLA, SLNA – Đồng Tháp (cùng 17 giờ), Hà Nội T&T – S.Khánh Hòa BVN (18 giờ).

* Ngoài hai trận “chung kết” kể trên, vòng 23 hứa hẹn nhiều trận cầu đáng xem khác. Đáng chú ý là trận Hà Nội T&T đón tiếp S. Khánh Hòa BVN. Đội bóng phố biển Khánh Hòa đang có phong độ cực cao và hiện đứng thứ 3 trên BXH với 39 điểm, hơn Hà Nội T&T (đứng thứ 4) 2 điểm. Nếu như Hà Nội T&T đang quyết tâm chiến thắng để thắp lên hy vọng đua vô địch thì S.Khánh Hòa hẳn không muốn thua và lỡ thời cơ về đích tốp 3. Chính vì thế, cuộc đối đầu này rất đáng chờ đợi.

Trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng tiếp đón XSKT Cần Thơ. Chưa thể an tâm trụ hạng nên đội bóng xứ Tây Đô không giấu giếm quyết tâm có điểm trong chuyến hành quân ra “Ải” Chi Lăng của người Đà Nẵng. Lượt đi trên sân nhà, XSKT Cần Thơ thảm bại 0-5 trước SHB Đà Nẵng. Đó là trận thua nằm trong chuỗi thất bại bê bết của đội bóng xứ Tây Đô. Song lượt về chiều nay, mọi chuyện dự đoán sẽ không dễ dàng cho SHB Đà Nẵng.

Quang Hải