Nhịp cầu ảo, trái tim thật

Thứ năm, 28/11/2013 13:01

(Cadn.com.vn) - Với nhiều người, facebook (FB) không chỉ là nơi chia sẻ thông tin với bạn bè qua thế giới ảo, mà còn là nơi kết nối những trái tim biết sẻ chia...

 Nhiều người chia sẻ từ thông tin về những hoàn cảnh thương tâm trên FB.

Kết nối nhanh, lan tỏa rộng

Một hình ảnh thương tâm, một status (trạng thái) về một hoàn cảnh/ trường hợp khó khăn cần sự giúp đỡ được đưa trên FB, sẽ ngay lập tức nhận được sự quan tâm chia sẻ của bạn bè, của cộng đồng mạng. Như khi biết tin em Hà Danh Đạo ở xã Điện Hồng (Điện Bàn, Quảng Nam) bị tai nạn giao thông mất một phần thân thể, từ bài viết trên Báo Công an Đà Nẵng vào đầu tháng 11, bạn Võ Thị Như Trang, nick Vịt Không, thành viên câu lạc bộ Nhân ái chi nhánh Đà Nẵng đưa thông tin này trên trang FB cá nhân.

Ngay lập tức, nhiều bạn bè khác như anh Phạm Duy Khánh (nick Duy Khanh Phạm, cộng đồng Nguyện ước xanh), Nguyễn Hà (nick Ha Nguyen, CLB nhiếp ảnh Hà Đông, Quảng Nam), nhà báo Vũ Công Điền (nick Nam Quang, nhóm Vì cộng đồng) tiếp tục chia sẻ đường link, kêu gọi cộng đồng FB giúp đỡ. Cũng ngay lập tức, nhiều bạn để lại comment (bình luận) động viên, xin được giúp đỡ bằng những khoản tiền nhất định.

Thành viên Như Trang cho biết, qua thông tin trên FB, nhiều Mạnh Thường Quân đã đến tận bệnh viện giúp đỡ em Đạo; nhiều người ở xa nhanh chóng gửi tiền qua tài khoản của câu lạc bộ. Anh Nguyễn Hà thì tâm sự, nhiều bạn bè trên FB của anh ở tận Hà Nội, TPHCM và cả ở nước ngoài, trong đó có những người mà anh chưa một lần gặp mặt, hỏi xin số tài khoản cá nhân để chuyển tiền.

Còn anh Vũ Công Điền, sau khi nhận tiền chuyển vào tài khoản cá nhân, đã nhanh chóng đến bệnh viện để trao tiền tận tay cho cha em Đạo. Trước đó, trường hợp của cháu Nguyễn Công Danh ở Tiên Phước bị hội chứng Apert được đăng trên Báo Công an Đà Nẵng vào cuối tháng 10 cũng nhận được nhiều sự sẻ chia nhờ những đường link từ FB.

 Nhà báo Vũ Công Điền - đại diện cộng đồng mạng, trao tiền cho cha cháu Đạo ở bệnh viện.

Nhịp cầu ảo, trái tim thật

 Có thể nói, mạng xã hội đặc biệt là FB là nơi kết nối nhanh chóng những tấm lòng thiện nguyện và có sức lan tỏa không biên giới. Có những người bạn chỉ "biết" nhau trên FB, chưa một lần gặp ngoài đời nhưng "gặp" nhau ở sự đồng cảm và muốn sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh và tin tưởng vào mối quan hệ bạn bè "ảo" trên FB mà mạnh dạn giúp đỡ.

Rõ ràng, mạng ảo, kết bạn "ảo" nhưng niềm tin, sự sẻ chia lại rất chân thành và thiết thực. Nhiều người có chung tấm lòng thiện nguyện đã lập ra những câu lạc bộ, những hội, nhóm... làm từ thiện trên FB. Trang FB của "Hội những người thích làm từ thiện" giới thiệu: "Quỹ này nhằm kêu gọi, vận động mọi người chúng ta chia sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó xung quanh ta. Mong mọi người ủng hộ" và trang này nhận được hàng trăm sự yêu thích và cổ vũ. Hay mỗi một trường hợp thương tâm/ chương trình vận động từ thiện trên FB của CLB Nhân ái chi nhánh Đà Nẵng - nơi "Kết nối tấm lòng - chia sẻ tình yêu", luôn nhận được sự động viên về tinh thần, ủng hộ về vật chất của nhiều người.

Trong đó, có khá nhiều các bạn trẻ hỏi cách tham gia và mong muốn sinh hoạt trong CLB. Những ngày này, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, các thành viên CLB Nhân ái Đà Nẵng tích cực vận động chương trình mang áo ấm cho trẻ em vùng núi A Nông (Tây Giang, Quảng Nam) và đồ dùng học tập cũ và mới cho học sinh.

Trước đó, CLB có chương trình "quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt"; nhận được hàng chục comment hỏi cách thức ủng hộ áo quần, tiền... chỉ sau ít phút.

Và cứ như thế, thế giới ảo càng ngày càng kết nối nhiều hơn những trái tim, những tấm lòng thiện nguyện một cách nhanh chóng, rộng khắp. Để rồi, cùng với đó, hàng nghìn người bất hạnh, nghèo khổ được giúp đỡ, vượt qua cơn khốn khó...

Phan Lê Châu Nữ