Nhớ những vườn hồng chín đỏ
![]() |
Những vườn hồng trĩu quả ở Đà Lạt. |
Ngoài những mùa hoa, Đà Lạt còn có một mùa hồng. Hồng là loại trái cây đặc sản ở thành phố cao nguyên huyễn hoặc này, và khi mùa hồng chín tới, cũng mở ra mùa du lịch. Hằng năm, mùa hồng Đà Lạt bắt đầu từ cuối tháng 8 cho đến cuối tháng 11, đầu tháng 12. Hồng có xuất xứ từ Nhật Bản và được coi là một loại đặc sản của xứ sở Phù Tang. Hồng được ghi nhận có mặt trên đĩa trái cây ngày Tết tại Trung Quốc và Nhật từ hơn 1.000 năm qua, xuất hiện tại châu Âu từ đầu thế kỷ thứ XIX. Cây hồng có thể cao hơn 15 m và sống từ 100-150 năm, vì thế trồng một vườn hồng coi như có thu hoạch trọn đời.
Nếu bây giờ làm cuộc hành trình lên Đà Lạt lạc lối vào những vườn hồng. Nếu đi Nha Trang, vượt qua đèo Khánh Lê, khi bắt đầu vào khu vực xã Long Lanh đã thấy những "cửa hàng dã chiến" bán hồng. Đó là các quầy dựng lên bằng gỗ tạm bợ, bày từng túi hồng 5 ký. Lý do họ chọn những túi nhựa để "ủ" hồng, giúp cho trái hồng khi chín ăn giòn và ngon. Mùa hồng năm ngoái, giá một túi hồng 5 ký giao động từ 50- 60 ngàn đồng, còn nếu mua hồng lựa theo ý mình thì có giá 20-30 ngàn. Con đường từ TPHCM lên Đà Lạt khi đến ngã ba Phi Nôm các hàng quán cũng đã bày bán hồng, thậm chí ngay những góc đường trên đèo Prenn, những người bán hồng sẵn sàng ngồi kiên trì đợi khách.
![]() |
Hồng Đà Lạt được bày bán ở các điểm du lịch. |
Hồng giòn màu xanh, hồng dẻo màu đỏ hoặc vàng. Sắc màu ấy luôn hấp dẫn du khách khi đến Đà Lạt. Ngay tại chợ Đà Lạt, những người bán hàng bày bán với sắc màu đầy hấp dẫn, và trong cuộc hành trình sẽ không thể nào không mua một ít đem về làm quà tặng.
Trên con đường nhàn du, khi dừng chân ở Cầu Đất, sẽ gặp những thung lũng vào mùa hồng chín. Khi đó cây đã rụng hết lá, trên cây chỉ còn những trái hồng với màu đỏ rất đẹp, và không ai không thể không đến để chụp dăm tấm ảnh trong chuyến đi.
Và cũng ở Cầu Đất, một địa danh là "Vườn hồng nhà Tom" vào những ngày rộn ràng du khách, là điểm tham quan có sức hấp dẫn kỳ lạ. Ở đây, cả ngàn cây hồng vào mùa trái chín đỏ, cứ dựa theo con dốc thấp cao, đã đủ làm nao lòng người. Tại Cầu Đất có một khu vực "Hồng treo gió" là sản phẩm độc đáo. Những trái hồng treo để gió làm khô tự nhiên, như một bức tranh đẹp.
Đà Lạt đang vào mùa hồng chín. Những ngày này Đà Lạt đã hết giãn cách, những con phố đã mang hơi thở của cuộc sống. Chỉ là những bước chân du khách phương xa dạo chơi trong mùa hồng vẫn còn xa lắm.
Tôi đang nhớ những mùa hồng chín đỏ.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG