Nhớ thầy!

Thứ năm, 20/11/2014 09:23

(Cadn.com.vn) - 7năm trôi qua nhưng bà con, học sinh xã Pa Nang (H. Đakrông, Quảng Trị) vẫn luôn tiếc thương thầy giáo trẻ Nguyễn Thanh Quang. Hôm chúng tôi đến, ngang qua con suối nơi thầy Quang gặp nạn, chứng kiến cảnh bà con và học trò của bản lại hái những nhánh hoa rừng thả xuống dòng suối nhớ về người thầy năm nào vào mỗi dịp kỉ niệm 20–11. Niềm tiếc thương của mọi người khiến chúng tôi cũng rưng rưng theo…Hôm ấy, như thường lệ, thầy Quang và các đồng nghiệp qua suối đến điểm trường. Sau nhiều ngày mưa lớn, dòng suối trở nên hung dữ.

Để an toàn, thầy Quang nhờ người dân bản dẫn qua. Khi đến gần bờ thì đúng hố sâu của bụi cây lớn bị nước cuốn bật gốc, thầy hụt chân rồi chìm trong dòng nước chảy xiết. Nghe tin dữ, bà con dân bản, học sinh kéo ra suối tìm thầy trắng đêm. Đến sáng khi nước lũ rút dần, mọi người mới phát hiện thi thể thầy nằm kẹt giữa hốc đá…“Thầy Quang thương bọn trẻ trong bản lắm. Cứ nhớ thầy mãi thôi”, anh Hồ Văn Loan nghẹn ngào nhớ về năm tháng sống cùng thầy Quang trên bản cao.

Mẹ thầy giáo Quang bật khóc khi nhớ về con trai sau 7 năm gặp nạn qua suối.

Quê thầy Quang ở Lâm Lang 3, xã Cam Thủy, H. Cam Lộ. Bố mẹ thầy nay đã ngoài 70 tuổi. “Nó  mới cưới vợ được 2 tháng, cũng là giáo viên dạy miền núi, chưa kịp có con. Còn ngôi nhà này, nó chắt chiu dành dụm rồi vay thêm tiền ngân hàng về xây được phần thô. Nó động viên chúng tôi cứ để nó lo hết. 7 năm rồi, mọi thứ vẫn còn đợi nó...”, bà Triển, mẹ thầy Quang nghẹn giọng. Sau 7 năm, vẫn chưa có chế độ gì đối với thầy Quang. Bố mẹ thầy cứ mong đợi lâu nay...

Bảo Hà