Nhóm buôn người sa lưới

Thứ tư, 07/05/2014 09:05

Cô gái trẻ gặp nạn

(Cadn.com.vn) - Chiều 22-4, một cô gái có tuổi đời còn khá trẻ hớt ha hớt hải chạy vào Ban CAX Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) cầu cứu, nhờ giúp đỡ. Sau khi được trấn an tinh thần, cô gái cho biết tên là Nguyễn Thị L.T. (1997, trú xã Hương Vĩnh, H. Hương Khê, Hà Tĩnh, hiện là học sinh lớp 9), đã bị một nhóm người dụ dỗ rồi đưa đi bán làm gái mại dâm. Nhận thấy đây là vụ việc khá phức tạp liên quan đến tội phạm hình sự, Ban CAX Thạch Bình đã đưa nạn nhân đến trình báo tại CATP Hà Tĩnh. Tiếp nhận thông tin từ CATP Hà Tĩnh, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh nhận định đây là vụ án hình sự với hành vi "Buôn bán người" nên nhanh chóng vào cuộc xác minh, tiến hành truy bắt đối tượng.

Qua tường trình của L.T., cách đó vài ngày có một người là Trần Thị Nga (1997, trú xã Gia Phố) đến nhà T. chơi. Cùng đi với Nga có Trần Thị Ngân (1997, trú xóm 3, xã Phúc Đồng). Qua câu chuyện, Ngân kể rằng có một người đang cần tuyển lao động đi bán hàng ăn tại TP Hà Tĩnh với mức lương 10 triệu đồng/tháng, rồi rủ em cùng tham gia. Sẵn lúc đang buồn chuyện gia đình, L.T. đồng ý bỏ học để đi theo. Tuy nhiên, tại một quán cà-phê ở TT Hương Khê, một người đàn ông tên Danh chỉ đồng ý "tuyển" L.T., còn Nga thì không vì Nga đang có bầu tháng thứ 3. Sau đó, người đàn ông này đã chở em xuống TP Hà Tĩnh, đưa vào nghỉ ở nhà nghỉ Hồng Châu nằm trên đường Hà Huy Tập. Sau khi cơm nước, tắm rửa xong, người này chở em vào các động mại dâm trá hình ở xã Kỳ Phong (H. Kỳ Anh) để bán.

Đến lúc này, L.T. mới biết rằng mình đang bị đưa đi bán chứ không phải tìm việc làm như lời hứa ban đầu nên em nằng nặc đòi về nhà. Sau một lúc dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, người đàn ông này đã huỵch toẹt: "Con Ngân đã bán mi cho tau với giá 5,4 triệu đồng để đi làm gái rồi, nếu mi muốn về thì trả tiền lại đây". Biết đã bị lừa, L.T. cố sức van xin cho về nhà, nhưng không được đáp ứng. Sợ em bỏ trốn, người đàn ông tên Danh này đã chuyển em sang khách sạn Thiên Phú (thuộc địa phận xã Thạch Bình) để ở, rồi gọi điện cho mẹ ruột là bà Lê Thị Phương (1964) đến canh giữ để đi công chuyện. Thế rồi lợi dụng sơ hở, em đã bỏ chạy thục mạng ra khỏi khách sạn. Được sự giúp đỡ của người dân, em đã tìm đến CAX Thạch Bình để cầu cứu và trình báo sự việc.

Lực lượng CA tỉnh Hà Tĩnh giải cứu các nạn nhân bị bán vào động mại dâm
tại TT Voi, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: T.L

Hành trình buôn người

Ngay trong đêm, một tổ công tác Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương lên H. Hương Khê để xác minh sự việc. Do biết L.T. đã trốn thoát và trình báo cơ quan CA nên cả hai đối tượng Trần Thị Ngân và Trần Thị Nga đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện Ngân và Nga đang trốn tại địa bàn H. Tuyên Hóa (Quảng Bình) nên phối hợp với CA tỉnh bạn tiến hành bắt giữ. Qua đấu tranh, bước đầu Ngân và Nga đã khai nhận kẻ chủ mưu chính là Cao Văn Danh (1989, trú xã Hương Thọ, H. Vũ Quang, Hà Tĩnh). Từ lời khai của 2 đối tượng này, tổ công tác tiếp tục truy bắt Cao Văn Danh, nhưng là một đối tượng từng trải nên y đã trốn thoát. Tuy nhiên, trong lúc Danh đang lẩn trốn thì bố y bị tai nạn giao thông qua đời. Biết chắc chắn Danh sẽ lén về thắp hương cho bố nên cơ quan CSĐT đã đón lõng và bắt giữ.

Tại CQĐT, Cao Văn Danh và Trần Thị Ngân đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do quen biết nên Danh gọi điện nhờ Ngân tìm các cô gái trẻ ở H. Hương Khê rồi bán cho mình, giá cả được thỏa thuận là 5 triệu đồng/người. Có được bản "hợp đồng" trên, Ngân đã tìm đến Nga để rủ rê đi làm công, lương tháng 10 triệu đồng (Nga là gái mại dâm ở phố núi). Thừa biết chiêu thức của Ngân tìm gái cho các nhà hàng dưới xuôi, nhưng Nga cũng muốn thay đổi địa bàn hoạt động nên đồng ý, đồng thời nhận giúp Ngân tìm thêm người nữa và Nga đã tìm đến rủ em L.T. cùng đi. Có được 2 người, Ngân điện thoại cho Danh thông báo đã tuyển được "hàng", nhanh chóng lên nhận.

Cao Văn Danh và Trần Thị Ngân.

Tại quán cà-phê, Danh soi xét kỹ Nga và L.T. rồi đi ra ngoài nhắn tin cho Ngân sẽ mua cả hai với giá 10 triệu đồng, nhưng trước lúc giao tiền, Ngân phải ép Nga phá bỏ cái thai. Tuy nhiên, do Nga không đồng ý nên Danh chỉ mua một mình cháu L.T. với giá 5,4 triệu đồng. "Giao dịch" xong, Danh chở L.T. xuống TP Hà Tĩnh, rồi chở vào Kỳ Anh để tìm mối bán lại. Tuy nhiên, Danh hét giá quá cao nên không ai mua, buộc phải chở L.T về lại TP Hà Tĩnh chờ bán vào dịp khác. Để canh giữ nạn nhân khỏi bỏ trốn, Danh còn lôi cả mẹ ruột của mình vào cuộc. Tuy nhiên, hành vi mờ ám này đã bị nạn nhân nghi ngờ, phát giác, tìm cách bỏ trốn và tố cáo lên cơ quan CA.

Theo tài liệu của CQĐT, được biết, Cao Văn Danh trước đây từng cùng vợ mở một nhà hàng kinh doanh ăn uống ở xã Kỳ Phong (H. Kỳ Anh). Để "hút" khách, đôi vợ chồng này đã tuyển thêm các cô gái hành nghề mại dâm để phục vụ các "thượng đế" là cánh lái xe đường dài trên tuyến QL1A. Sau khi bỏ vợ, Danh không còn đất để "dụng võ", nhưng y lại nắm bắt nhu cầu cần tìm các cô gái trẻ về bán dâm của các chủ chứa nên lân la lên H. Hương Khê làm quen với một gái bán dâm là Trần Thị Ngân. Với chiêu bài đi bán hàng ăn ở TP Hà Tĩnh được trả lương cao để phỉnh dụ các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin, sau đó bán vào các động mại dâm trá hình để trục lợi.

Thiếu tá Hoàng Trung Thông - Phó Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan CSĐT CA tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Văn Danh và Trần Thị Ngân vì đã có hành vi "buôn bán người". Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

X.S