Nhóm sống "bầy đàn" lên tiên ở Thiên Hà

Thứ hai, 15/09/2014 11:19

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 13-9, CAP Hòa Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) bắt quả tang một nhóm đối tượng nam nữ sống theo lối “bầy đàn” thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy. Có mặt tại trụ sở CAP Hòa Minh lúc 8 giờ cùng ngày, cảnh tượng và những câu chuyện do các đối tượng kể lại khiến tôi bàng hoàng, chua xót về lối sống lầm lạc của một bộ phận giới trẻ hiện nay...

Bí mật trong nhà nghỉ Thiên Hà Trung úy Mai Trọng Đức - CSKV P. Hòa Minh cho biết, qua công tác nắm tình hình, anh được quần chúng tổ 137 Hòa Minh cung cấp thông tin quan trọng: Gần đây, có nhóm thanh niên, phần lớn là nữ, tóc nhuộm đủ màu, người nhiều hình xăm ra vào nhà nghỉ Thiên Hà hằng đêm với nhiều biểu hiện đáng ngờ. Mọi người nghi ngờ nhóm này thuê phòng ở nhà nghỉ Thiên Hà để sử dụng ma túy.

Sau khi bí mật theo dõi động tĩnh, lịch trình đi lại và xác định nguồn tin này là có thật, đêm 12-9, lãnh đạo CAP Hòa Minh đã chỉ đạo CBCS phối hợp cùng dân phố, dân phòng “đột kích” nhà nghỉ Thiên Hà. Theo đó, 1 giờ 30 ngày 13-9, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra 3 phòng nghỉ tại tầng 3 nhà nghỉ Thiên Hà, phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng chia làm 3 phòng đang say sưa nhậu nhẹt và sử dụng hàng đá. Thấy lực lượng CAP xuất hiện, một thanh niên trong nhóm đã nhảy lên mái tôn nhà nghỉ bỏ trốn. Ngay lập tức, CAP và lực lượng dân phòng đuổi theo và tóm được đối tượng này...

11 đối tượng, trong đó có 9 nữ, 2 nam đã được đưa về trụ sở CAP Hòa Minh để làm việc ngay sau đó. Thử test, có 8/11 đối tượng (6 nữ, 2 nam) dương tính với “hàng đá”. Hầu hết các đối tượng đều xăm trổ đầy mình. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng mới thuê phòng nghỉ vài ba ngày nay.

Tối hôm bị CAP bắt quả tang đang sử dụng hàng đá là do vừa tổ chức xong bữa tiệc sinh nhật mừng Huỳnh Thị Kim Thanh (1996, trú tổ 82, P. Hòa Khánh Nam). Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, CAP Hòa Minh biết nhóm thanh thiếu niên này khai báo không thành khẩn nên kiên trì đấu tranh. Cuối cùng, các đối tượng cũng đã thú nhận thuê 3 phòng nghỉ ở Thiên Hà trong nhiều ngày qua để sử dụng ma túy và thử sống... “bầy đàn”!

Trong số 9 nữ, có 2 người khai đi làm tiếp viên tại các quán karaoke trên địa bàn Liên Chiểu; 2 người làm thợ uốn tóc, còn lại thì... đi rông. Một trong 9 đối tượng này khai đã bỏ nhà đi bụi gần một tháng nay, một số thì bỏ nhà đi từ 2 - 3 ngày đến hơn nửa tháng nay.

Ngoài Huỳnh Thị Kim Thanh, các đối tượng còn lại gồm Hoàng Thị Khánh Linh (1996, trú đường Lê Duẩn), Nguyễn Thị Thu Trang (1996, trú P. Nại Hiên Đông, Sơn Trà), Trần Bảo Trâm (1997, trú KCC Vũng Thùng, Sơn Trà), chị em ruột Huỳnh Thị Kim Lê (1996) và Huỳnh Thị Kim Chi (1999, cùng trú tổ 43, Hòa Khánh Bắc), Huỳnh Thị Kiều Trang (1999, trú tổ 193, Hòa Minh), Nguyễn Thị Mai (1996, quê Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi) và Lê Thị Khánh Ngọc (1998, quê Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình). 2 đối tượng nam là Phạm Văn Tình (1993, trú tổ 40, Hòa Khánh Bắc), Nguyễn Văn Thành (1992, trú tổ 27, Hòa Hiệp Nam).

 2 đối tượng nam sử dụng hàng đá cùng với nhóm nữ tại nhà nghỉ Thiên Hà.

Lối sống sai lầm

Bước vào căn phòng làm việc của CBCS CAP Hòa Minh - nơi 9 đối tượng nữ đang tạm thời bị giữ để làm rõ vụ việc, tôi chứng kiến một số đối tượng đã tỉnh, ngồi trên ghế, số còn lại thì nằm ngủ trông nhếch nhác, thảm hại.

5/9 đối tượng nữ khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, vì sao bỏ nhà đi thuê nhà nghỉ để ở đều cho biết: do ba mẹ ly dị, người thì ở với dượng, người ở với ba, người thì ở với ngoại nên... không thích sống ở nhà, muốn tụ tập nhau để sống bầy đàn. 9 thanh thiếu nữ này cho biết quen nhau qua bạn bè và qua facebook...

Với vẻ mặt bất cần đời, Nguyễn Thị Thu Trang thổ lộ, nhà ở Nại Hiên Đông, ba mẹ đã ly dị, Trang ở với ba. Cách đây gần 1 tháng, Trang bỏ nhà lên Hòa Minh thuê phòng ở nhà nghỉ Thiên Hà để tiện cho việc đi làm “tiếp thị” tại các quán karaoke. Hỏi: “Ở karaoke thì tiếp thị kiểu gì?”, Trang bảo “Ngồi rót bia, bấm bài hát, hát cho khách chớ chi! Mà đâu phải chỉ có một mình mình. Một người tiếp một người mà!”.

Tôi hỏi tiếp: “Mỗi lần tiếp khoảng mấy tiếng, được bao nhiêu tiền?”. “Cứ mỗi đợt tiếp như vậy được xị rưỡi (150.000 đồng). Việc kiếm tiền thì hên xui thôi. Ngày nào được gọi đi tiếp nhiều thì có 5 xị, ít thì từ 1,5 đến 2 xị”. Tôi hỏi “tiếp viên” ở quán karaoke nào, Trang bảo: “Không! Ai kêu thì đi thôi!”.

Còn Trần Bảo Trâm cho biết, ba mẹ ly dị khi em còn bé. Trâm ở với mẹ cùng cha dượng và con riêng của ông. Do con riêng của dượng hay gây sự nên hơn một tuần qua, Trâm bỏ lên Hòa Minh tìm đến chỗ nghỉ trọ của Thu Trang - bà con xa để ở chung. Với vẻ mặt vô tư, Hoàng Thị Khánh Linh cũng cho hay, từ lâu chị em Linh ở với bà ngoại do ba mẹ ly dị.

Cách đây 2 năm, Linh bị nhà trường đuổi vì nghỉ học quá nhiều. Đăng ký học tại Trung tâm GDTX Q. Thanh Khê được một thời gian, Linh chán nên bỏ, ở nhà làm... thợ đụng. Linh cho biết thêm, mình quen với Nguyễn Thị Mai trong thời gian cả hai đi bán cà-phê. Sau đó thì quen với Nguyễn Thị Thu Trang và Huỳnh Thị Kim Thanh...

9 thanh thiếu nữ rủ nhau vào nhà nghỉ để sống bầy đàn và sử dụng ma túy.

So với các bạn đồng trang lứa, Lê Thị Khánh Ngọc nhỏ tuổi hơn nhưng tài nói dối cũng không thua kém. Ban đầu, cô bé cho biết mình và Linh là chị em họ, mới vào Đà Nẵng chơi 3 - 4 ngày. Tối 12-9, Khánh Linh rủ Ngọc đi dự sinh nhật bạn là Kim Thanh ở P. Hòa Minh. Tại đây, cô mới quen biết nhóm người này.

Đến khi bị truy vấn quá, cô bé mới nói thật ra chẳng có bà con gì với Linh cả. Họ quen nhau vì mẹ Ngọc và mẹ Linh là chỗ bạn bè. Do gia đình có chuyện, bố mẹ sắp ly dị nên cách đây gần 10 ngày, mẹ bảo Ngọc vào Đà Nẵng ở nhà Linh một thời gian rồi hãy về. Vì Linh lúc ở nhà bà ngoại, lúc ở nhà ông nội nuôi, nên Ngọc được Linh gửi lên ở nhờ tại phòng nghỉ trọ của Thu Trang. Tỏ vẻ ngơ ngác, Ngọc nói: “Cháu chỉ dự sinh nhật, nhậu thôi chứ không thử hàng đá. Thử test làm chi, cháu đâu có dính!”.

Phạm Văn Tình thì kể, qua facebook, trưa 12-9, Tình được mời tới nhà trọ Thiên Hà để xăm hình cho Ngọc và Trang thì được nhóm này rủ đi nhậu tại quán Ba Nghi. Nhậu xong, cả nhóm mua thêm đồ nhậu rồi kéo về nhà nghỉ Thiên Hà ở tầng 3 để tiếp tục cuộc nhậu và sử dụng hàng đá. Còn Thành thì bảo mới quen biết Trang gần đây và được mời đi dự sinh nhật rồi sử dụng hàng đá cùng thì bị bắt...

Lãnh đạo CAP Hòa Minh cho biết, đang liên hệ với chính quyền địa phương của các đối tượng này để làm rõ nhân thân để có hướng xử lý nghiêm; đồng thời sẽ xử lý nghiêm đối với chủ nhà nghỉ Thiên Hà. Được biết, nhà nghỉ này vừa được sang lại cho bà Phạm Thị Bích Liên (1963, trú tổ 65, Thanh Khê Tây, Thanh Khê).

Đại úy Vương Đình Tuân - Phó CAP Hòa Minh, trăn trở: “Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện, làm rõ hiện tượng thanh thiếu niên bỏ nhà đi hoang, rủ nhau sống bầy đàn. Điều khiến chúng tôi cảm thấy xót xa là các em còn quá nhỏ nhưng lại có lối sống sai lệch, gia đình lại không hay biết. Thông qua Báo Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi muốn cảnh tỉnh hiện tượng này đến với các bậc làm cha, làm mẹ, hãy quan tâm hơn đến con cái...”.

P.Nết