Như lời tri ân

Thứ tư, 23/05/2018 09:56

Là một trong những người xung phong vào công tác tại Quảng Nam khi Quảng Nam – Đà Nẵng chia tách vào năm 1997, Đại tá Phan Văn Tri – Trưởng phòng Tham mưu CA tỉnh Quảng Nam đã trải qua vô vàn những thăng trầm trong nghề và cuộc sống riêng. Bằng chính những trải nghiệm, những chất liệu sống dồi dào, ông đã gửi gắm tâm tư trong những câu thơ mộc mạc về quê hương, tình người qua tập thơ “Nhịp thời gian”, như là lời tri ân của ông đến mảnh đất Quảng Nam– nơi ông đã gắn bó 21 năm qua. Đại tá Phan Văn Tri tự nhận là người yêu thơ đến đam mê. Với ông, dẫu cuộc sống có đắng cay, ngọt bùi, thành công hay thất bại đều mang lại cho ta bài học quý giá…

Đại tá Phan Văn Tri và tập thơ “Nhịp thời gian”.

Bài thơ “Cho vẫn sống” là câu chuyện đầu tiên về cuộc đời ông:

“Tiếng khóc thét chào đời giữa lúc loạn lạc

Con trai, cục cưng thứ mười một

của cha mẹ

Trước đó các anh trai đều chết yểu,

gia đình buồn

Ngay lập lức, cậu bé “cho” người khác, mong được sống”. Thế rồi cậu bé Cho đã sống, lớn lên và trở thành một chiến sĩ công an can trường, như đọt mồng tơi, mãi vươn lên xanh biếc: “Thân em mảnh khảnh mồng tơi/Mởn xanh hoa trái giữa đời tự do/...Mồng tơi ơi trách chi nhau/Cuộc đời là vậy trước sau vững vàng/Sống cho trọn nghĩa vẹn toàn/Cho đời canh ngọt tiếng vang khắp miền”.

Nhiều năm đi–về giữa Quảng Nam – Đà Nẵng để phục vụ yêu cầu công việc, những chuyến xe trên chặng đường 70km vừa là thời gian để ông suy tính công việc vừa suy tư về gia đình, người thân. 21 năm trải qua nhiều chức vụ khác nhau, dù ở cương vị nào, Đại tá Phan Văn Tri vẫn hết mình với công việc. Đã có lúc ông mang nặng nỗi băn khoăn bởi trong những ngày tháng xa nhà một mình vợ ông phải quán xuyến mọi việc. Và bài thơ “Thư cho vợ hiền chính là những lời đầy tâm tư như thế:

“Ừ! Thấm thoắt hai mươi năm rồi nhỉ!/Anh lên đường vì nhiệm vụ quê hương/Cha mẹ già nua, hai con thơ dại/Và nợ nần, Em gánh nặng đôi vai”.

Đan xen trong tập thơ không chỉ là những cảm xúc riêng tư mà ta còn bắt gặp câu chuyện của một người lính với những thăng trầm được kể qua ngôn ngữ thi ca. Những  vụ án nóng, những thời khắc hiểm nguy trong nghề đều là những kỷ niệm hun đúc nên tinh thần một người cán bộ công an mẫn cán. Và dẫu có bao nguy nan, thì sự lựa chọn của ông vẫn chỉ có một đó là một lòng đi theo tiếng gọi của Đảng:

“Từ Chiên Đàn đến hồ Tam Đại/Từ Tam Thành về tới Bồng Miêu/Dù gian khó hay bao nguy nan/Vẫn có chúng tôi – Công an Phú Ninh/Vì nhân dân, quyết luôn sẵn sàng”.

Thơ là câu chuyện riêng của mỗi người, nhưng có lẽ tập thơ "Nhịp thời gian" của Đại tá Phan Văn Tri lại khác bởi trong cái riêng có cái chung, trong sự yếu mềm có tinh thần mạnh mẽ. Bằng những chất liệu cuộc sống và chân thực, hình tượng về người chiến sĩ công an nhân dân đã trở nên sống động. Những câu thơ đã một lần nữa trở thành cầu nối để nhân dân biết thêm về những công việc âm thầm mà các anh đang gánh vác. Trên hết, những lời thơ tự tâm can  sẽ là lời tri ân chân thành đến cuộc đời:

“Trong lặng thầm, em nguyện mãi hy sinh/Trong lòng dân có chút ít của mình/Mãi tỏa hương, sắc hoa người lính/Em tự hào làm người lính tham mưu”.

Hà Dung