Nhức nhối tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp (Bài 1: Tội phạm ngày càng trẻ hóa)

Thứ hai, 13/04/2020 15:30

Những năm gần đây, tình trạng tội phạm do người dưới 18 tuổi gây ra có chiều hướng ngày càng gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội. Nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra, để lại những hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, xôn xao dư luận xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn hỏi thăm em Hồ Văn N. tại Trường Giáo dưỡng số 3- BCA.

Từ “đạo chích” 2K...

Thời gian qua, lực lượng CATP Đà Nẵng liên tục triệt xóa nhiều đối tượng, nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, song tình hình hoạt động của loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi.

Vào đầu dịp Tết Dương lịch 2020, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã bắt giữ nhóm thanh thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trong ô-tô. Qua đấu tranh, cơ quan CA làm rõ 9 vụ trộm cắp với giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng. Thời điểm khoảng 1 giờ ngày 1-1-2020, tổ mật phục CAP Hòa Cường Bắc phát hiện 5 đối tượng trộm cắp tài sản trên ô-tô nên truy bắt được Dương Minh Toàn (2003), Trần Gia Huy (2005), Đặng Mậu Minh Huy (2004, cùng trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và Bùi Quang Nhân (2003, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam). Trong đó, Dương Minh Toàn là “đạo chích” có thâm niên, từ năm 2017 đến cuối năm 2018, Toàn đã thực hiện 30 vụ trộm cắp tài sản trên ô-tô. Các đối tượng đều chưa đủ 18 tuổi, phương thức hoạt động của nhóm này rất chuyên nghiệp khi phân chia nhiệm vụ rõ ràng, có người cảnh giới. Nhóm này thường xuyên tụ tập ở những điểm chơi game rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Toàn bộ số tiền trộm cắp được các đối tượng “nướng” vào game và tiêu xài cá nhân.

Cũng giống như nhóm trên, băng “đá xế” do Nguyễn Tấn Phúc (2003) cầm đầu cũng sử dụng toàn bộ số tiền từ việc bán xe máy vào các cuộc vui trác táng. Theo đó, ngày 2-11-2019, sau thời gian điều tra, thu thập thông tin, sàng lọc, xác minh đối tượng nghi vấn và tổ chức theo dõi, mật phục, Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn đã làm rõ, bắt giữ băng “đá xế” chuyên trộm cắp các loại xe máy có giá trị cao. Ngoài Nguyễn Tấn Phúc, 8 đối tượng còn lại có tuổi đời còn rất trẻ, đều từ 15- 17 tuổi. Chúng sử dụng xe máy trộm được làm lại chìa khóa, thay đổi kết cấu, dàn nhựa xe và gắn biển số giả để tiếp tục hoạt động hòng qua mắt lực lượng chức năng. Theo khai nhận của các đối tượng, từ tháng 8-2019 đến đầu tháng 11-2019, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ, lấy trộm 18 chiếc xe máy các loại trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Lý Văn Anh Bảo và Lê Công Đạt cùng số dao tự chế.

... Đến “sát thủ”… em chưa 18

Một lần theo đoàn công tác của Bộ Công an thăm và làm việc với Trường Giáo dưỡng số 3 (xã Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng) vào đầu năm 2020, nhiều người giật mình khi biết câu chuyện của cậu bé Hồ Văn N. (quê ở Tây Trà, Quảng Ngãi). Thấy N. là người có vóc dáng nhỏ bé nhất đứng trong hàng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn hỏi thăm: “Con làm sao lại vào đây?”, nhưng N. lí nhí không dám trả lời. Lúc này, một cán bộ nhà trường cho biết, N. là hung thủ giết người khiến ai cũng giật mình.

Năm nay 14 tuổi, nhưng N. chỉ cao 1,2m, nặng 25kg, trông như học sinh tiểu học. Trước khi vào trường, N. là nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình khi cha em thường uống rượu say xỉn, đánh đập, chửi mắng vợ con. Giữa năm 2018, trong một phút nông nổi, N. đã trở thành hung thủ giết người, nhát dao oan nghiệt đó đã lấy đi mạng sống của cha ruột mình. Phạm tội nghiêm trọng, nhưng do tuổi nhỏ, N. được đưa vào trường để giáo dục, giáo dưỡng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trường cũng đang nhận giáo dục 2 em khác vị thành niên cũng với hành vi giết người.

Thượng tá Nguyễn Anh Hữu- Hiệu trưởng Trường Giáo dưỡng số 3, thông tin: Chỉ tính riêng trong năm 2019, trường tiếp nhận 44 em học sinh, nâng tổng số học sinh tại trường là 72 học sinh. Các em đến từ 13 tỉnh, thành phố của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đa phần các em phạm tội đều chưa học hết cấp 2, có 42 em dưới 16 tuổi.  Những em được đưa vào đây vì vi phạm pháp luật với các hành vi như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người, hiếp dâm…

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua cũng nổi lên nhiều vụ thanh toán nhau chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Trong đó, nhiều “sát thủ” tuổi teen xuất hiện với hành vi gây ra hậu quả đáng tiếc, khiến dư luận bất bình. Trường hợp của Hồ Quang Tiến (2003, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) do không kiềm chế được bản thân khi biết Phan Minh Hải (2001, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) chọc ghẹo người yêu. Tiến rủ theo Tôn Thất Trần Thanh Tú (2004, trú Q. Hải Châu) xách dao đi tìm tình địch dằn mặt. Tối 2-6-2020, Tú chạy xe máy chở Tiến đi thì phát hiện anh Hải đang ngồi uống cà-phê, Tiến đi vào chém nạn nhân 3 nhát gục tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Hải Châu đã điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi và bắt các đối tượng gây án. Tương tự, khi gây án, Lý Văn Anh Bảo và Lê Công Đạt (cùng trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đều chưa đủ 18 tuổi. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ sau cái nhìn đểu, Bảo rủ theo đồng bọn mua 7 con dao chọc tiết lợn và các ống tuýp sắt về chế tạo vũ khí thanh toán đối thủ. Sự việc diễn ra vào tháng 4-2019, hậu quả, làm một người bị thương nặng.

Trung tá Phan Minh Viên- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Hải Châu cho biết, đa phần các mâu thuẫn xuất phát từ những lý do nhỏ nhặt nhưng các em không biết kiềm chế bản thân, dẫn đến những hậu quả nặng nề. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng từ phim ảnh bạo lực và các trò chơi điện tử, game nhập vai mang tính bạo lực ngày càng nhiều cũng là ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, hành động của lứa tuổi mới lớn.

MAI VINH

Bài 2: Tội phạm "tuổi teen" bước ra từ thế giới ảo