Những bước chân không mỏi...

Thứ hai, 12/05/2014 10:48

(Cadn.com.vn) - Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc (Vesak) là một trong những lễ hội tôn giáo lớn của thế giới. Năm nay là lần thứ 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG) đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak. Vì vậy, trong những ngày này, khắp nơi trong cả nước, GHPG Việt Nam các cấp, Tăng Ni, Phật tử tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Một trong nhiều hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak ở Đà Nẵng, phải kể đến các hoạt động xã hội- từ thiện, thể hiện tinh thần ban vui, cứu khổ của Tăng ni, Phật tử chùa Bà Đa...

Ngày 10-5, chùa Bà Đa phối hợp với Báo Công an TP Đà Nẵng khánh thành 4 nhà tình nghĩa, tình thương tại H. Điện Bàn và H. Duy Xuyên (Quảng Nam). (Trong ảnh: Đại tá Lê Văn Tam (thứ 2 từ trái qua)- Thành ủy viên, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, lãnh đạo Báo CATP Đà Nẵng và Đại đức Thích Thông Đạo- trú trì chùa Bà Đa tặng quà cho gia đình bà Hồ Thị Chỉ và Hồ Thị Thao tại xã Điện Tiến (H. Điện Bàn) nhân lễ khánh thành nhà tình nghĩa.

Muôn nẻo từ bi

Cầm số tiền 10 triệu đồng từ chùa Bà Đa trao tặng, gia đình em Nguyễn Thành Trung (Quảng Trị) xúc động không nói nên lời. Em Trung là sinh viên, bị bệnh nặng phải điều trị tại Khoa Hồi Sức- Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, chi phí điều trị dự tính phải hàng chục triệu đồng, nhưng gia đình em nghèo khó, chạy đôn chạy đáo mà không đủ tiền lo cho em. Nhận được thông tin, Đại đức Thích Thông Đạo và các đạo hữu chùa Bà Đa đã hỗ trợ kịp thời, số tiền này đã góp phần tiếp sức cho Trung và gia đình chống chọi với bệnh tật. Giờ đây, em Trung đã bình phục và trở lại trường, tiếp tục thực hiện ước mơ của cậu sinh viên nghèo.

Em Trung chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhận được sự hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần từ chùa Bà Đa. Mấy năm nay, những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Khoa Ung bướu và Khoa thận nhân tạo Bệnh viện Đà Nẵng đã quen với hình ảnh Đại đức Thích Thông Đạo- Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa cùng các đạo hữu chùa Bà Đa thăm, tặng quà, chia sẻ nỗi đau bệnh tật, sự khốn khó của người nghèo bị bệnh nan y. Trong số bệnh nhân được nhà chùa chia sẻ ấy, nhiều người rất xúc động vì họ không phải công dân Đà Nẵng, nhà ở xa Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Kon Tum và họ cũng mới chỉ nghe tên chùa Bà Đa, chứ chưa một lần được đến nơi này. Chính vì thế, khi nhận được sự hỗ trợ của chùa, họ càng thêm cảm kích.

Chùa Bà Đa và Báo Công an TP Đà Nẵng cắt băngkhánh thành nhà tình nghĩa
tặng gia đình bà Võ Thị Chinh, xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên (Quảng Nam)

Phục vụ chúng sinh chính là việc làm thiết thực để dâng lên cúng dường Chư Phật. Chính vì điều này, mà Đại đức Thích Thông Đạo và Tăng ni, Phật tử chùa Bà Đa luôn phát tâm ban vui, cứu khổ cho thật nhiều người, không phân biệt họ là ai, ở đâu, chỉ biết rằng khi có ai đó cần giúp đỡ, nhà chùa sẽ đồng hành, sẻ chia. Với tâm nguyện này, nhiều năm qua, Đại đức Thích Thông Đạo và đạo hữu chùa Bà Đa đã thầm lặng đến với vùng sâu, vùng xa, những nơi đặc biệt khó khăn,  những mảnh đời bất hạnh, những thân phận đơn côi, người nghèo, ốm đau, bệnh tật, bị thiên tai, hoạn nạn... để cứu nạn, cứu khổ.

Những bước chân không mỏi ấy đã đến và đem lại niềm vui, hạnh phúc cho bao gia đình nghèo, hộ chính sách có nhà ở, giúp họ an cư lạc nghiệp; hàng chục bệnh nhân nghèo, bị thiên tai hoạn nạn trong lúc khốn khó, ngặt nghèo nhất, đã được nhà chùa giang tay cứu độ, giúp họ vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống... Riêng mùa Phật Đản năm nay, Chùa Bà Đa đã phối hợp Báo Công an TP Đà Nẵng xây dựng 4 nhà tình nghĩa, tình thương cho 4 gia đình chính sách và hộ nghèo của huyện Duy Xuyên và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trị giá 200 triệu đồng; trao tặng 2 máy chạy thận nhân tạo, trị giá gần 800 triệu đồng cho Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện;  tặng hàng trăm suất quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện, trại dưỡng lão, người khuyết tật, trẻ mồ côi, thương binh liệt sĩ...

“Một ngày an lạc”, tốt đời đẹp đạo

Ngoài công tác xã hội- từ thiện, hằng tháng chùa Bà Đa tổ chức khóa tu “một ngày an lạc” vào ngày Rằm, quy tụ hơn 2.000 Phật tử trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam về tu học tại Chùa. Với niềm tin vào nhà chùa, các phật tử đã đến với chùa Bà Đa để tu tập và đóng góp cho công tác xã hội- từ thiện, cho sự nghiệp hoằng pháp, phục vụ chúng sinh, tốt đời đẹp đạo. Hằng năm, Chùa Bà Đa còn tổ chức lễ trai đàn cầu siêu bạt độ chẩn tế, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong và quá cố bách tấn chư hương linh vào dịp vu lan báo hiếu (Rằm tháng Bảy); lễ cầu an cho bá tánh vào Rằm tháng Giêng.

Trong thời gian tới, chùa Bà Đa tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội- từ thiện, ban vui cứu khổ cho người nghèo, những mảnh đời bất hạnh, bị thiên tai hoạn nạn trong những ngày lễ, tết. Đó cũng chính là tâm nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc của Tăng ni, Phật tử, đạo hữu chùa Bà Đa trong sự nghiệp hoằng pháp, lợi sinh, phụng sự đất nước của mình...

Hồng Nhật