Những cái chết thương tâm

Thứ năm, 30/11/2017 09:20

10 giờ 30 ngày 29-11, anh Nguyễn Trình (1981), công tác tại Trạm xử lý nước thải Phú Lộc thuộc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (trụ sở đóng ở P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hiện thi thể hai em nhỏ tại hồ xử lý nước thải. Nạn nhân được xác định là các cháu: Phạm Dương Lễ (2003, quê Tân Châu, Tây Ninh) và Trần Gia Huy (2005, quê Diên Khánh, Khánh Hòa) là anh em con bạn dì, cùng tạm trú P. Hòa Minh. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định 2 em nhỏ bị tử vong do đuối nước. Người nhà các nạn nhân cho hay, trưa 27-11, không thấy các con về nhà nên đã báo cơ quan chức năng Liên Chiểu nhờ tìm giúp, nhưng hai ngày sau thì nhận được hung tin. Chính quyền địa phương Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng hỗ trợ tiền, phương tiện đưa thi thể hai cháu bé về quê lo hậu sự.

Người dân tập trung gần hiện trường để theo dõi.

P.NẾT

* Chiều 28-11, cháu Hà Thị T. (4 tuổi) cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Bé đến nhà bà Trần Thị Mai ở tầng 3 nhà G5 khu chung cư Hương Sơ (P. Hương Sơ, TP Huế, TT-Huế) để ăn giỗ. Trong lúc người lớn đang lo việc trong nhà thì cháu T. leo lên gác lửng nhà bà Mai chơi rồi chui qua ô cửa sổ nên rơi xuống đất bị đa chấn thương và tử vong.

H.L

* Khoảng 19 giờ ngày 28-11, em C.X.M. (2004, trú thị trấn Tân Kỳ, H. Tân Kỳ, Nghệ An) bật bình nóng lạnh để tắm thì bị điện giật tử vong. Khi nghe tin cháu gái tử vong, bà nội của em M. bị sốc, ngất lịm và tử vong trên đường đi cấp cứu.

D.H