Những chiếc xe kể chuyện

Thứ tư, 09/02/2022 16:18

Trên hành trình về quê tránh dịch, người dân các tỉnh phía Bắc khi ngang qua địa bàn Đà Nẵng đã được hỗ trợ bằng nhiều cách, trong đó có hàng chục xe máy được tặng. Những chiếc xe máy cũ kỹ của đồng bào bỏ lại trên hành trình thiên lý hồi hương đã được Câu lạc bộ (CLB) Xe bán tải Đà Nẵng mang về trưng bày độc đáo như một cách gợi nhớ về sự ấm áp của tình người trong những ngày khó quên.

Anh Toàn và các thành viên CLB Xe bán tải Đà Nẵng xem những chiếc xe máy cũ kỹ của người dân để lại là món quà vô giá. 

Đến “đại bản doanh” của CLB Xe bán tải Đà Nẵng (số 117 - Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Cẩm Lệ), bất kỳ ai cũng đều ấn tượng với bộ sưu tập độc đáo có một không hai, được ví là “bộ sưu tập tình người”. Đó là những chiếc xe máy cũ kỹ, chỉ còn trơ khung được bài trí trên những bức tường, trên bục cao. Những chiếc xe này là những người bạn đồng hành cùng bà con từ các tỉnh phía Nam vượt hàng nghìn cây số để về quê nhà tại các tỉnh miền Trung và phía Bắc tránh dịch hồi tháng 9, 10-2021. Thấu cảm được nỗi gian nan, vất vả của đồng bào, khi đến địa phận Đà Nẵng, các thành viên CLB Xe bán tải Đà Nẵng đã tặng xe mới để giúp người dân có phương tiện về quê thuận tiện, an toàn hơn. Những chiếc xe cũ được mang về trưng bày ở đây đều được các thành viên CLB Xe bán tải Đà Nẵng chú thích cẩn thận, bố trí những cột mốc ghi lại chủ nhân chiếc xe, thời gian và hành trình về quê tránh dịch của họ.

Anh Lê Văn Toàn, thành viên câu lạc bộ Xe bán tải Đà Nẵng cho biết, đó là những tháng ngày thật sự khó quên khi trên hành trình thiên lý gian nan ấy, tình người được thắp sáng. “Cùng là đồng bào như nhau nhưng mỗi người một phận số. Trước làn sóng COVID-19, họ đã không trụ nổi nơi đất khách, quê người đành phải tìm về quê hương để nương náu. Tham gia tiếp sức họ một chặng đường ngắn qua địa phận Đà Nẵng, chúng tôi thấu cảm được những gian nan, thiếu thốn họ đang phải đối mặt. Thế cho nên, không chần chừ khi có ý tưởng “đổi” xe máy mới lấy xe máy cũ, các thành viên trong CLB đã làm điều nên làm. Những chiếc xe máy của người dân được mang về đây đều gợi nhắc về những kỷ niệm khó quên”, anh Toàn bộc bạch.

Nhiều người tỏ ra ấn tượng khi ghé thăm bộ sưu tập xe máy cũ.

Theo anh Toàn, các chiếc xe được anh lên ý tưởng trưng bày từ cuối tháng 10-2021 đến nay khiến những người ghé qua đều dừng chân chiêm ngưỡng, ôn lại kỷ niệm về quãng thời gian cả Đà Nẵng cùng tiếp sức để bà con về quê an toàn, ấm áp hơn. “Như chiếc xe này của anh Nguyễn Văn Hoàng (quê ở tỉnh Phú Thọ), CLB đã tặng cho anh ấy một xe mới và 2 triệu đồng để làm giấy tờ xe, tặng thêm anh mũ bảo hiểm và đôi dép mới. Chiếc xe kia của anh Lý A Dế (quê ở tỉnh Lai Châu), anh Dế không biết chữ nên khi làm xong giấy tờ, anh cũng loay hoay mãi vì không biết ký như thế nào”, anh Toàn chỉ vào từng chiếc xe xúc động nhớ lại. 

Trong số những chiếc xe máy cũ kỹ ấy, anh Toàn nhớ nhất là kỷ niệm về chiếc xe máy của anh Nguyễn Văn Mến (quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Anh Mến làm phụ hồ ở Bình Phước nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 anh buộc phải tham gia vào dòng người về quê tránh dịch. “Anh Mến đang di chuyển đến đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận H. Phước Sơn (Quảng Nam) thì xe bị gãy cổ, rất may người không bị sao. Không còn lựa chọn nào khác, anh Mến đã liều mình chạy “lết” thêm hàng trăm cây số đường núi nữa. Thật sự không thể hiểu nổi, điều gì đã giúp anh ấy di chuyển an toàn đến tận hầm Hải Vân. Khi thấy hoàn cảnh này, anh em đã quyết định tặng ngay anh Mến chiếc xe máy mới để tiếp tục hành trình”, anh Toàn kể.

Những hình ảnh xúc động trong hành trình thiên lý hồi hương cũng được trưng bày để nhắc nhớ về những kỷ niệm.

Trong đợt hỗ trợ bà con di chuyển từ đèo Lò Xo về đèo Hải Vân, CLB Xe bán tải TP Đà Nẵng hỗ trợ bà con tổng cộng 19 xe máy mới để tiếp tục di chuyển từ Đà Nẵng về quê nhà. Những chiếc xe máy cũ của người dân để lại được xem như món quà vô giá của CLB.

Ghé thăm bộ sưu tập, anh Trần Phước Hưng (trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) không giấu được xúc động: “Không chỉ nhắc nhớ về những kỷ niệm đẹp, nơi đây còn minh chứng, thể hiện rõ tình người Đà Nẵng. Trong khó khăn, hoạn nạn, chúng ta đã biết san sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Bây giờ, khi dịch bệnh dần dà được kiểm soát, có người chọn ở lại quê nhà để lập nghiệp nhưng cũng có người vẫn tiếp tục Nam tiến để theo đuổi ước mơ. Và, trong hành trình ấy, họ sẽ ngoảnh đầu nhìn lại, để thấy, để nhớ về một Đà Nẵng nhân hậu, nghĩa tình…”. 

THÀNH DANH