Những chuyến hàng đến vùng lũ quét

Thứ tư, 04/01/2017 08:25

(Cadn.com.vn) - Đầu năm mới 2017, Đoàn Thanh niên khối Cảnh sát CA tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức về thăm và tặng quà cho các em học sinh nghèo tại Trường tiểu học xã Trà Khê, huyện miền núi Tây Trà. Đoàn đã trực tiếp trao tặng hơn 85 suất quà cho các em học sinh nghèo của trường. Phần quà gồm tấm chăn, áo ấm và bánh kẹo. Đây là phần quà do đoàn viên, thanh niên Đoàn TNCSHCM CA tỉnh và nhà hảo tâm quyên góp nhằm chia sẻ khó khăn cùng các em học sinh nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có được áo ấm trong mùa đông lạnh năm nay.

Cho đến nay huyện miền núi Ba Tơ vẫn còn nhiều xã bị chia cắt, phương tiện ô-tô vẫn chưa tiếp cận vào đến xã. Trong khi đó hàng trăm héc-ta hoa màu sa bồi thủy phá tan hoang do mưa lũ. Sau khi căng mình trong mưa lũ giúp người dân đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, lực lượng CA Quảng Ngãi lại tiếp tục chung tay đóng góp mua nhu yếu phẩm, vật dụng giúp người dân huyện miền núi ổn định cuộc sống. Ông Phạm Văn Tuấn, xã Ba Chùa (H. Ba Tơ) cho biết: “Mưa lũ năm nay phá hết ruộng vườn hoa màu của chúng tôi. Những món quà của đoàn viên thanh niên CA Quảng Ngãi rất ý nghĩa với chúng tôi”.

Đoàn viên thanh niên CA tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho học sinh xã Trà Khê, H. Tây Trà.

Công an thành phố Quảng Ngãi đã phối hợp một số đơn vị về xã Ba Cung (H. Ba Tơ) tặng quà cho người dân ở đây. Đoàn đã trao 70 suất quà gồm gạo, nước mắm, mì tôm, sữa, bánh kẹo cho người dân nghèo, bị thiệt hại nặng do mưa lũ và 70 suất quà gồm, quần áo mới, cặp, vở, bút, sữa và bánh kẹo cho các học sinh Trường Tiểu học Ba Cung. Thượng úy Hồ Hoàng An- Bí thư Đoàn TNCSHCM CATP Quảng Ngãi chia sẻ: “Sau cơn lũ lịch sử cuối năm 2016 đồng thời chuẩn bị Tết cổ truyền, chúng tôi về đây tặng quà cho người dân và học sinh vùng lũ này. Mong đem đến chút ấm áp cho người dân vùng lũ ổn định cuộc sống”.

Trong những ngày này, nhiều đoàn công tác CA Quảng Ngãi đến địa bàn bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ để giúp người dân và tặng quà, giúp người dân dần ổn định cuộc sống. Những món quà đã thực sự mang hơi thở của mùa xuân mới về với học trò nghèo miền sơn cước, giúp các em đón một mùa xuân mới vui tươi và ý nghĩa hơn.

T.Sự