Những cú ngã đau

Thứ hai, 14/04/2014 10:46

(Cadn.com.vn) - Barca tưởng như “làm gỏi” Granada ở La Liga để xóa nhòa thất bại ở Champions League, đồng thời tạo động lực cho trận chung kết Cúp Nhà vua vào giữa tuần với Real Madrid. Thế nhưng, họ đã thua đau. HLV Martino vẫn sử dụng Messi, Neymar nhưng cất Xavi và Alves. Đó chính là sai lầm rất lớn của nhà cầm quân người Argentina.

Messi mất uy lực hệt như trận đấu với Atletico Madrid cách đây 3 ngày. Barca có tới 85% thời gian kiểm soát bóng nhưng 12 cú sút trúng đích của họ đều thiếu uy lực. Trong khi đó, Granada chỉ cần 5 cú sút thôi đã có trọn 3 điểm sau khi để thua Barca liên tiếp 5 lần trước đó và vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp ở La Liga. Hai vị trí chắp vá của Martino là tiền vệ Busquets (xuống đá trung vệ) và Montoya (đá thay Alves ở vị trí hậu vệ cánh phải) đã bị Brahimi khai thác triệt để sau pha phản công ở phút 16. Nếu trọng tài Delgado chính xác hơn thì Granada còn được hưởng một quả penalty cũng trong hiệp một.

Messi (giữa) chơi nhạt nhòa trong trận thua Granada.

Martino nói sau trận thua Atletico rằng đó là thất bại của Barca ở mùa giải này. Còn trận thua Granada, tiền vệ Iniesta nhận định là một bước lùi của Barca. Đúng là một bước lùi bởi Barca đã để thua tới 5 trận ở La Liga mùa này (mùa trước chỉ thua có 2 trận) và 5 trận không thể ghi bàn ở La Liga. Đáng nói hơn, Barca để Real Madrid (thắng Almeria 4-0 dù không có Ronaldo) vượt mặt chiếm lấy vị trí thứ hai trên BXH khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Một tuần lễ và con số 5 đáng quên của Barca.

Cú ngã đau thứ hai là Bayern của cựu HLV Barca, Guardiola. Bayern thua Dortmund 0-3 trên sân nhà là thất bại đầu tiên tại Allianz kể từ tháng 10-2012. Guardiola nói thất bại như vậy là bình thường như ông từng gặp phải ở Barca bởi vì sau khi đoạt ngôi vô địch thì các cầu thủ thường lơi chân.

Thế nhưng, đây rõ ràng là lời biện hộ của Guardiola bởi nhìn vào đội hình của Bayern đều đầy đủ các hảo thủ như Robben, Ribery, Mandzukic... Trong khi đó, bên phía Dortmund, HLV Klopp không sử dụng Lewandowski ngay từ đầu có lẽ do tiền đạo Ba Lan sắp sửa là người của Bayern.

Thua đau, Bayern còn chịu tổn thất nặng khi thủ môn số một Neuer dính chấn thương bắp đùi phải rời sân sau hiệp một. Nếu Neuer không kịp bình phục thì Bayern sẽ gặp khó ở bán kết Cúp QG Đức vào giữa tuần với Kaiserslautern.

Hưng Nguyên