Những giấc mơ có thật

Thứ sáu, 10/07/2015 11:10

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-7, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Giúp đỡ hộ nghèo H. Hòa Vang xây dựng nông thôn mới”. Hội đã làm nhịp cầu nối bao tấm lòng nhân ái đến với người nghèo như những giấc mơ có thật giữa đời.

Chương trình được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Đại La, xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang) với sự tham dự của nhiều đại biểu thành phố, các quận, huyện và đông đảo nhân dân địa phương. Ánh mắt đong đầy niềm vui, chị Ngô Thị Hữu (thôn Hương Lam, xã Hòa Khương) hồ hởi bộc bạch, chị một mình nuôi con nhỏ, quanh năm canh tác 1 sào ruộng, sản phẩm chỉ mong có đủ gạo ăn, căn nhà lụp xụp, nắng dọi mưa dột mà không biết làm sao. Đối với chị, một ngôi nhà mới khang trang là điều bao năm qua chỉ có trong giấc mơ, vậy mà giờ đây ước mơ đó đã thành sự thật! Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng Đoàn Duy Thiện cho biết, số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho chị Hữu là do cán bộ, nhân viên, người lao động toàn công ty đóng góp.

“Sau khi phát động, cả công ty nhiệt tình hưởng ứng, ai cũng tự nguyện trích 2 ngày lương để ủng hộ”, anh Thiện chia sẻ. Chị Huỳnh Thị Thúy (thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu) vui mừng khoe chị đã được nhận tiền hỗ trợ xây nhà (50 triệu đồng) cách đây hơn 1 tháng và ngôi nhà hiện đã làm gần xong. Nhà rộng 50m2, tường xây kiên cố, thiết kế đẹp, trong tháng 7 năm nay gia đình chị sẽ về nhà mới và chấm dứt quãng đời ở nhờ nhà hàng xóm. Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố cho biết, kinh phí ủng hộ chị Thúy xây nhà là của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tài trợ, và ngân hàng này luôn đồng hành cùng với Hội trong các chương trình nhân đạo...

Trao tặng bò giống cho các hộ nghèo.

Tại khu vực trao tặng bò tưng bừng như ngày hội. Được tặng con bò lớn nhất (giá 17 triệu đồng), mua từ nguồn tiền do các nhà hảo tâm ở Q. Liên Chiểu đóng góp, bà Võ Thị Tấn (thôn Trường Định, xã Hòa Liên) phấn chấn nói: con bò này chỉ khoảng 7-8 tháng nữa là đẻ con và bà đã được nhận cách đây 5-6 tuần. Có bò nuôi, bà có nguồn phân chuồng để bón ruộng, nâng cao năng suất cây trồng. Bà đã trồng cỏ sữa trong vườn nhằm kết hợp vừa chăn dắt, vừa cắt cỏ bỏ chuồng cho bò ăn. Con bò giống tặng hộ bà Đỗ Thị Bốn (thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn) là do chị Trần Thị Vân ở P. Chính Gián, Q. Thanh Khê ủng hộ. Bà Bốn cho biết, bò mua của một hộ chăn nuôi cùng xã nên môi trường sống không thay đổi, bà sẽ cố gắng chăm sóc để bò phát triển tốt. Trong buổi lễ này, chị Trần Thị Vân còn hỗ trợ tiền cho 10 hộ được tặng bò để các hộ này có thêm điều kiện làm chuồng trại.

Các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tôn giáo đã trao tặng kinh phí xây dựng 5 ngôi nhà “Mái ấm tình người” và 10 con bò giống cho các hộ nghèo. Những hộ được tặng nhà nhận 40-50 triệu đồng/hộ, còn mỗi con bò được mua từ 12-17 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố còn tặng 5 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình giúp đỡ hộ nghèo H. Hòa Vang xây dựng nông thôn mới của Hội tiến hành trong nhiều năm, với việc vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà, trao tặng phương tiện sinh kế, tiền, gạo, quần áo, đồ dùng học tập... nhằm giúp các hộ thoát nghèo bền vững và có đủ điều kiện nuôi con học tập. Theo Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Bùi Nam Dũng, những năm qua, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố đã ủng hộ Chương trình xây dựng nông thôn mới Hòa Vang hơn 3 tỷ đồng với nhiều hình thức và đạt hiệu quả cao; sau khi hỗ trợ, Hội thường xuyên theo dõi, hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo, thiết thực góp phần hoàn thành Kế hoạch giảm nghèo và các mục tiêu an sinh xã hội của huyện nhà.

Lê Văn Thơm