Những lá thư “tiếp sức” lực lượng Công an

Thứ năm, 03/06/2021 13:06

Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) trao trả tài sản bị mất trộm cho người dân.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh liên tiếp nhận được hơn 50 lá thư cảm ơn của người dân trong và ngoài tỉnh gửi đến bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần tận tụy với công việc; mưu trí, sáng tạo, kiên quyết trong đấu tranh với tội phạm và trước những việc làm ý nghĩa, nhân văn của CBCS Công an tỉnh Đắk Nông. Có những lá thư được đánh máy cẩn thận, có những lá thư viết tay nắn nót dài nhiều trang, có nhiều lá thư viết vội với những nét chữ chưa được đẹp. Mỗi lá thư là một câu chuyện cảm động về người chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông vì nhân dân phục vụ và hơn cả là sự biết ơn, cảm kích, là niềm tin mà người dân gửi gắm vào lực lượng Công an đang ngày đêm tận tụy cống hiến sức lực, trí lực của mình để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.  

Trong thư cảm ơn chị Mã Thị Huyền ở xã Ea Hồ, H. Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) gửi Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và CBCS Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh có đoạn viết: “Với sự nhiệt tình, đầy trách nhiệm của CBCS Cảnh sát giao thông Công an Đắk Nông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Trường Xuân, H. Đắk Song mà vào chiều tối ngày 22-3-2021 tôi đã may mắn nhận lại được chiếc giỏ xách bên trong có đựng hơn 100 triệu đồng mà tôi vô ý để quên trên chiếc xe khách chạy tuyến Đắk Lắk đi các tỉnh miền Tây Nam bộ…”

Hay trong lá thư bà Hoàng Thị Oanh ở P. Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) gửi Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo, chỉ huy và CBCS Công an TP Gia Nghĩa với nội dung cảm ơn và bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của CBCS CAP Nghĩa Tân trong thời gian ngắn đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản, thu giữ tài sản trả lại cho người bị mất. Trong thư bà Oanh cho biết  “Vào khoảng 7 giờ sáng (thứ 7) ngày 20-3-2021 lợi dụng sơ hở kẻ gian đã đột nhập vào nhà tôi trộm 1 chiếc điện thoại di động. Ngay sau đó tôi đã trình báo sự việc lên CAP Nghĩa Tân và rất nhanh sau đó lực lượng CAP đã có mặt tại nhà tôi để xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày tôi nhận được thông tin CAP Nghĩa Tân đã bắt giữ được đối tượng trộm cắp, thu giữ tài sản là chiếc điện thoại di động cho tôi”. 

Còn rất rất nhiều những lá thư cảm ơn của nhân dân gửi đến lực lượng Công an Đắk Nông mà chúng tôi không thể chia sẻ hết trong bài viết này. Mỗi lá thư được viết trong những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau song đều thể hiện ấn tượng tốt đẹp, sự cảm kích trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân. Đó thực sự là những nguồn động viên vô cùng to lớn để mỗi CBCS Công an tỉnh Đắk Nông có thêm động lực ra sức phấn đấu, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, bảo đảm và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển, kinh tế, xã hội tại địa phương.

HỒNG LONG