Những "Lục Vân Tiên" giữa đời thường

Thứ bảy, 24/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Trên trận tuyến phòng chống tội phạm, CBCS CAND luôn là lực lượng xung kích và bên cạnh đó còn có sự ủng hộ, giúp sức của đại đa số người dân. Họ có thể là anh xe thồ tự quản, chị dân phòng cơ động hay bất kỳ một người dân bình thường nào khác “thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Sự hợp lực này là nhân tố quan trọng giúp lực lượng CA tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, góp phần đem lại sự bình yên cho cuộc sống...

1. Với mỗi CBCS CA, 6 điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam, hướng những công bộc “Vì nhân dân phục vụ” phải đi đến tận cùng. Trong đó, Bác dạy về tinh thần đồng đội, nội hàm lời dạy ấy làm nên sức mạnh của lực lượng CAND và câu chuyện mới đây do người viết chứng kiến là một ví dụ.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 19-9, trước cổng trường Trần Cao Vân (đường Lê Duẩn, Đà Nẵng) xảy ra vụ cướp giật dây chuyền của một phụ nữ đang đón con đi học về. Ngay lúc đó, tổ hóa trang mật phục TTKS Đội Cảnh sát chống cướp giật (Đội CSCCG, Phòng Cảnh sát Bảo vệ- Cơ động, CATPĐN) do đồng chí Lê Tùng phụ trách làm nhiệm vụ trên tuyến liền tổ chức truy đuổi theo hai đối tượng. Lúc này, đồng chí Lê Song Toàn- cán bộ thuộc CAQ Liên Chiểu (ĐN) đang đi trên đường thấy vậy liền phối hợp với các đồng đội truy bắt đối tượng.

Với sự hỗ trợ tích cực của đồng chí Toàn và chính nhờ sắc phục cảnh sát của anh đang mặc (do tổ CS chống cướp giật mặc thường phục) làm cho mọi người nhận biết lực lượng CA đang truy bắt tội phạm nên cùng tham gia vây bắt kẻ cướp. Bị lực lượng CA và người dân truy đuổi gắt gao, hai đối tượng phải bỏ xe chạy vào đường nhỏ hòng trốn thoát nhưng với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, đồng chí Toàn và tổ CSCCG đuổi theo đối tượng đến đường Ngô Xuân Cát thì vây chặn được chúng. Đó là Trương Minh Thông (1989) và Lê Phú Hoài Nam (1991)- cùng trú P. Vĩnh Trung (Thanh Khê).  Người bị hại là chị Phan Như Linh (1973, trú P. Phước Ninh, Hải Châu, ĐN).

Hành động của đồng chí Toàn không chỉ thể hiện tinh thần của một chiến sĩ CA chủ động và cương quyết tấn công tội phạm mà đó còn là biểu hiện sinh động về tinh thần đồng đội như Bác Hồ đã dạy.

2. Ở từng khu phố lâu nay nhiều người vẫn quen thuộc với đội dân phòng cơ động hay ban bảo vệ dân phố do các đấng mày râu đảm trách chứ chưa hình dung được hình ảnh chị em phụ nữ làm công tác này. Ấy vậy mà có 20 phụ nữ từ trẻ đến trên 60 tuổi ở P. Khuê Mỹ (Ngũ Hành Sơn) vượt qua những hạn chế của phái yếu, những khó khăn của cuộc sống, gia đình để cùng góp sức “bình thiên hạ” với mô hình Đội Dân phòng Cơ động nữ (Đội DPCĐ nữ).

Đại diện CATP Đà Nẵng biểu dương thắng lợi bước đầu của Đội dân phòng cơ động nữ P. Khuê Mỹ. Ảnh Q.P 

Với nhiệm vụ tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng khác của địa phương ứng trực từ 18-23 giờ hàng ngày, cùng TTKS, trực tiếp giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng, hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa mới tại khu dân cư... đến nay sau 1 tháng đi vào hoạt động, Đội DPCĐ nữ P. Khuê Mỹ đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong việc giữ gìn ANTT tại địa phương: cung cấp 12 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT với CAP, tham gia giải quyết hơn 10 vụ gây rối TTCC, trộm cắp tài sản, bạo lực gia đình và thanh thiếu niên tụ tập nơi công cộng làm ảnh hưởng ANTT. Đáng biêu dương là chị Trần Thị Vân- Đội viên DPCĐ nữ, phát hiện và trực tiếp bắt giữ giao cho CAP đối tượng Phạm Thanh H.- trú tổ 13, P. Khuê Mỹ trộm cắp ĐTDĐ trong nhà dân đem đi cất giấu.

Hay trường hợp các chị trong Đội đã kịp thời sơ cấp cứu hai phụ nữ bị đánh ngất xỉu tại một khu xây dựng ven biển, đồng thời phối hợp cùng CSKV yêu cầu những người có liên quan về CAP để giải quyết. Những thành tích bước đầu tuy còn khiêm tốn nhưng Đội DPCĐ nữ P. Khuê Mỹ vẫn cho thấy nỗ lực của chị em phụ nữ vẫn có thể đảm trách tốt những công việc như nam nhi.

3. Mỗi người dân là một nhân tố tích cực trong phong trào toàn dân BVANTQ nếu biết nâng cao cảnh giác với tội phạm, chủ động phát hiện và trình báo hoặc tham gia giúp sức với lực lượng CA truy bắt tội phạm. Không chỉ có CA mới có “mắt” nhìn ra tội phạm mà với những người dân bình thường với công việc chuyên môn của mình cũng có thể sàng lọc đâu là người ngay, kẻ gian. Từ tinh thần cảnh giác, khôn khéo, anh  Phạm Văn Phùng (Hải Châu) đã giúp cơ quan CA đấu tranh làm rõ một nhóm chuyên trộm cắp máy tính xách tay. 

Là người buôn bán, sửa chữa máy tính nên chỉ cần nhìn qua khách hàng là anh có thể xác định đó là người ngay hay đối tượng xấu đến tiêu thụ của gian. Chính có “con mắt nghề nghiệp” nên anh Phùng đặt ngay nghi vấn với hai thanh niên vào bán chiếc laptop hiệu Asus. Dẫu khẳng định chiếc laptop này là “chính chủ” nhưng lại không có cục sạc pin và nhìn động tác “quờ quạng” lớ ngớ của họ, anh Phùng mật báo CA đồng thời tìm cách giữ chân hai vị khách trẻ. Lực lượng CA tiến hành kiểm tra thì quả đúng chiếc laptop trên do chúng trộm cắp đang đi tiêu thụ. Từ đây cơ quan CA đã xác minh làm rõ nhóm trộm cắp này gồm: Mai Hoàng Phước (1991) và Nguyễn Đình Khánh (1992), Nguyễn Văn Anh (1992), Nguyễn Xuân Tiến (1991))- cùng trú P. Hòa Minh, Liên Chiểu và Đặng Minh Hòa (1992, trú xã Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam). Ngoài ra cơ quan CA còn thu giữ một latop khác cũng do chúng trộm cắp.

 Anh Phạm Văn Phùng (phải) được cơ quan CA khen thưởng
thành tích phòng chống tội phạm.

Còn nhiều, rất nhiều những gương điển hình trong phong trào toàn dân BVANTQ đáng được biểu dương, song với họ việc đấu tranh phòng chống tội phạm xuất phát từ ý thức công dân, trách nhiệm với cộng đồng không toan tính thiệt hơn. Họ xứng đáng được ví như những “Lục Vân Tiên” giữa đời thường, có họ và càng nhiều những người như đồng chí Toàn, chị Vân, anh Phùng thì thành phố này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, bình yên hơn.

Q.P