Những mùa trăng có nhau

Thứ bảy, 12/05/2018 10:13

Biết người không về nữa, tình đầu như giấc mơ…, thế mà bất chợt khi nghe tiếng chim chìa vôi hót trong bụi cỏ, lại gợi lên biết bao hoài niệm. "Phải chi đời quay ngược/ dấu chân tuổi đá vàng". Nguyễn An Bình cứ lặng thầm "gửi theo chiếc hôn gió/ tình đầu trong cơn mơ". Tình yêu là vậy, cho đến lúc "em thành mây góa phụ/ tôi một đời tìm lại/ những mùa trăng có nhau".

Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu

Những mùa trăng có nhau

 

Chiều ra sông vốc nước

Mơ hồ bụi thời gian

Phải chi đời quay ngược

Dấu chân tuổi đá vàng

 

Chìa vôi trong bụi cỏ

Hót chi nỗi xa người

Thương bờ lau trắng xóa

Theo con nước đầy vơi

 

Thương hoài màu hoa cũ

Đỏ rực mảnh trời xưa

Tóc người xanh thuở ấy

Có phai cùng nắng mưa?

 

Biết người không về nữa

Giữa đôi bờ sông thơ

Gửi theo chiếc hôn gió

Tình đầu trong cơn mơ

 

Tôi một đời tìm lại

Những mùa trăng có nhau

Em thành mây góa phụ

Trôi giữa trời biển dâu.

                        

NGUYỄN AN BÌNH