Những ngày đầu ở xã

Thứ sáu, 14/02/2020 10:54

Mùa xuân này, ở thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) có một điểm rất đặc biệt: lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã (CAX) cùng ăn cùng ở, cùng đón Tết với nhân dân. Sau 3 tháng, gặp lại những người lính tiên phong đón cái Tết đầu tiên tại địa bàn mới, chúng tôi cảm nhận một không khí rất "xuân" từ đội ngũ này.

CAX Điện Thắng Trung và lực lượng dân phòng trước giờ đi tuần tra đêm.

Khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chúng tôi đến thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương (Điện Bàn). Người đầu tiên chúng tôi gặp là ông Lê Bá Vân, Trưởng thôn. Ông Vân cởi mở: "Anh Ngô Viết Tuấn về làm Trưởng CAX thường về thôn thăm bà con, động viên mọi người chăm lo làm ăn, đoàn kết thi đua. Ban đêm cùng lực lượng tuần tra. Năm nay, chuyện ANTT thôn xóm yên bình, tốt đẹp hơn".

Thiếu tá Trương Văn Kha- Phó đội trưởng thuộc Phòng Hồ sơ Công an tỉnh được tăng cường về làm Phó trưởng CAX Điện Thắng Trung. Thiếu tá Kha tâm sự, khi về nhận nhiệm vụ ở xã mới thấy có rất nhiều loại hình công việc mình chưa từng xử lý. Để khắc phục, Thiếu tá Kha đã tự tìm đến những cơ quan chức năng và những người có kinh nghiệm để học hỏi, sau đó chắt lọc những gì phù hợp mang về áp dụng tại địa phương.

"Trụ sở" CAX Điện Hòa được bố trí tại phòng làm việc CAX trước đây. Một căn bếp nhỏ phía sau phòng làm việc là nơi sinh hoạt, tự nấu ăn… Trung úy Văn Thị Cẩm Nhung là nữ nên được bố trí 1 phòng vừa làm việc vừa là nơi ở. Số còn lại ở tập trung 1 phòng… Được sự quan tâm tạo điều kiện của UBND xã Điện Hòa, đến nay các anh chị đã được bố trí 5 phòng làm việc, phòng nghỉ khang trang. Xã cũng đã trang bị bếp ăn, tủ lạnh để mọi người tự nấu ăn, tránh việc mỗi lần đến bữa là phải đi 3 cây số mới có hàng quán. Đại úy Nguyễn Hữu Thương- cán bộ CAX Điện Hòa bộc bạch tâm sự: "Vừa rồi Công an tỉnh cấp mỗi CAX 1 xe máy nên đi lại cũng thuận lợi".

Tình trạng lực lượng CAX, xã đội, dân phòng ngủ chung phòng là phổ biến, Trung úy Lê Quốc Vinh- CAX Điện Thắng Trung bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên trực tại "Trụ sở CAX" vốn là Trạm Y tế xã cũ cải tạo lại thành nơi làm việc của xã đội, CAX: "Ban đầu ngủ chập chờn, nay đã thành quen".

Dựa vào sức dân để tạo bình yên cho dân

Hơn ai hết, CAX hiểu được rằng, chỉ có dựa vào sức dân mới tạo được bình yên trong nhân dân. Khi nhân dân hiểu được mình cũng là một chủ thể trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Thiếu tá Hồ Văn Hùng bắt đầu hướng dẫn cho Công an viên, củng cố lực lượng dân phòng và bắt tay ngay vào việc xử lý vấn nạn được xem là nhức nhối nhất, đó là cờ bạc. Với quyết tâm cao, chỉ trong vòng gần 2 tháng, Thiếu tá Hùng cùng tập thể Công an viên xã Điện Hòa đã xóa sổ hàng chục tụ điểm đánh bạc, 2 vụ ma túy, phối hợp CAX Hòa Châu (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lập hồ sơ chuyển cấp trên khởi tố 1 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.  

Thiếu tá Lê Quang Ánh- Trưởng CAX Điện Minh cùng 2 Công an chính quy khẩn trương làm tốt công tác nắm tình hình: "nắm hộ", "nắm người", nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về các vấn đề phức tạp nổi lên trên địa bàn để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp công tác đảm bảo ANTT, cũng như làm tốt công tác dân vận, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, tạo lòng tin của quần chúng nhân dân.

Tại xã Điện Thắng Bắc, Thiếu tá Nguyễn Quang Dũng, nguyên là cán bộ Đội Xây dựng phong trào BVANTQ được bổ nhiệm Phó CAX nên công tác nắm bắt, giải quyết tình hình ở xã có nhiều thuận lợi. Bà Trần Thị Khá, người dân thôn Bồ Mưng 1 (Điện Thắng Bắc) nhận xét: "Trong quá trình giải quyết công việc, CAX rất niềm nở, tận tình. CAX vừa giải quyết nhanh chóng cho tôi để tôi nhập hộ khẩu cho con dâu và cháu".

Chuyện về nữ CAX duy nhất

Trong số hàng chục cán bộ Công an chính quy ở Quảng Nam tăng cường về xã, Trung úy Văn Thị Cẩm Nhung là nữ Công an chính quy duy nhất gác chuyện riêng tư để xung phong về với địa bàn cơ sở. Chồng Nhung là cán bộ CATX Điện Bàn luôn động viên, ủng hộ: "Làm cán bộ Công an thì dù ở đâu, làm công việc gì cũng là phục vụ nhân dân nên chỉ cần cố gắng thì sẽ thành công". Động lực đó càng khiến Nhung quyết tâm hơn khi đến một môi trường công tác hoàn toàn mới. Nhung đảm nhiệm hầu hết các công việc ở CAX, từ giải quyết các thủ tục hành chính, quản lý cư trú, quản lý, theo dõi địa bàn… đến giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT… Công việc khác xa so với nhiệm vụ trước đây Nhung làm ở Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAH Đại Lộc.

Sau hơn hai tuần đi thực tế địa bàn, Trung úy Nhung nghiên cứu lại toàn bộ các loại văn bản, giấy tờ và tìm hiểu tâm tư, tình cảm để phát huy mặt mạnh, mặt yếu của từng Công an viên thôn trong từng loại hình công tác. Chị vận dụng kinh nghiệm tích lũy đơn giản tối đa các loại thủ tục hành chính trong xử lý các yêu cầu của người dân 24/24 giờ. Chia sẻ về hơn 3 tháng công tác tại môi trường mới, Nhưng cho biết, khó khăn lớn nhất của nữ CAX là không dành được nhiều thời gian cho gia đình, ngoài ra địa bàn rộng, dân cư đông cũng gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Mặc dù trong công việc sẽ có lúc khó có thể bì với nam giới, nhưng điều này đặt ra là nữ CAX càng phải làm tốt để chứng minh về năng lực của mình và đảm bảo ổn định ANTT trên địa bàn, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế.

Thay lời kết

Theo Đại tá Lê Trung Hai- Trưởng CATX Điện Bàn, tính đến nay địa bàn thị xã đã bố trí Công an chính quy về 5 xã với 17 cán bộ, trong quý I-2020 sẽ triển khai 8 xã còn lại. Ở các xã trọng điểm phức tạp về ANTT, từ khi có lực lượng Công an chính quy tăng cường, hiệu quả hoạt động của các lực lượng Công an cơ sở, dân phòng dần được nâng cao. Lực lượng Công an được điều động về xã được đào tạo bài bản, chính quy, tác phong điều lệnh nghiêm túc, tham gia trực 24/24 giờ… tạo nên sự tin tưởng, an tâm cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Những cán bộ Công an chính quy về xã của  Công an thị xã Điện Bàn đợt đầu tiên đang mải miết với công việc hàng ngày, bám trụ địa bàn cơ sở mới được giao… Hy sinh một phần riêng tư vì sự bình yên của nhân dân, chấp nhận rời công việc nhẹ nhàng để nhận khó khăn, thử thách, ngoài tình yêu ngành, yêu nghề thôi chưa đủ, đó còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của người chiến sĩ CAND.

PHAN THANH HỒNG