Những ngày khó quên

Thứ năm, 16/09/2021 16:39

Với cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an phường (CAP) An Khê (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) những ngày qua là những ngày khó quên. Vừa tất bật hoàn thành công tác thu thập, hoàn chỉnh các số liệu Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án Căn cước công dân, chưa kịp nghỉ ngơi thì đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự (ANTT), gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân, CBCS của đơn vị lại nhanh chóng tham gia phòng chống dịch vừa triển khai nhiều hoạt động thiết thực tiếp sức, động viên nhân dân trên địa bàn phường nỗ lực, vượt qua khó khăn đẩy lùi dịch bệnh.

CBCS Công an phường An Khê hỗ trợ cung ứng, phân phối lương thực thực phẩm cho người dân.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, CAP An Khê tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống đồng thời thường xuyên chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh. Với tư tưởng nhất quán, xuyên suốt “chống dịch như chống giặc”, CBCS CAP kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Đơn vị vừa thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp để ổn định lòng dân và cùng nhân dân chống dịch vừa phối hợp chặt chẽ với ban điều hành tổ dân phố truyền thông trực tiếp như đến từng nhà. Lực lượng Cảnh sát khu vực đến phát tờ rơi cho từng hộ gia đình hay sử dụng loa cầm tay ở các khu chợ, tuyên truyền ở các khu dân cư; nhanh chóng, sáng tạo vận dụng công nghệ 4.0 lập Zalo trao đổi thông tin với ban điều hành tổ dân phố qua đó đăng tải kịp thời những chủ trương của thành phố và của địa phương để người dân nắm bắt, tạo sự lan tỏa, đồng thuận từ đó nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong phòng chống dịch.

Tại một số chốt kiểm soát dịch, địa điểm nóng cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng CAP cũng là một trong những lực lượng tuyến đầu, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân. Xác định mỗi CBCS đều trở thành một cán bộ dân vận, tại các điểm chốt đều tích cực thông tin đến người dân các chủ trương của Đảng, Nhà nước, thành phố về công tác phòng chống, dịch đồng thời tuyên truyền vận động người dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Các CBCS được huy động trực tại các điểm phong tỏa chốt chặn, kiểm soát luôn bám sát vị trí, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tập trung cao độ dù thời tiết ngoài trời nắng nóng kéo dài... Nhờ đó mà ý thức chấp hành công tác phòng, chống dịch của người dân được cải thiện rõ rệt.

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch, CBCS CAP An Khê đã đóng góp những ngày lương của mình đồng thời tranh thủ các nhà hảo tâm, tổ chức chương trình “sẻ chia yêu thương” với 140 suất quà (gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm), trị giá gần 21 triệu đồng, gửi tặng cho các lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân, dân phòng, người khuyết tật, công nhân vệ sinh môi trường, gia đình hộ dân khó khăn nhằm chia sẻ khó khăn, vượt qua đại dịch.

Trước bối cảnh thực hiện giãn cách, CAP An Khê đã tham mưu xây dựng phương án cụ thể, hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu đến tận các tổ dân phố và người dân cũng như có phương án hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều CBCS thực sự trở thành shipper cung ứng hàng thiết yếu cho người dân. An Khê có 90 tổ dân phố, mỗi Cảnh sát khu vực quản lý từ 10-13 tổ nên mỗi Cảnh sát khu vực phải làm việc gấp đôi, gấp ba ngày bình thường. Từ việc nhận đơn của các tổ trưởng đến tổng hợp đơn, chọn lương thực thực phẩm sao cho không bỏ sót mặt hàng nào và nhịp nhàng phân phối hàng hóa đến người dân.

Vì nhu cầu của người dân lớn, lượng thực phẩm có ngày không thể đáp ứng đầy đủ tất cả nhu cầu của người dân, tuy nhiên mỗi Cảnh sát khu vực P. An Khê cùng lãnh đạo Công an phường nỗ lực vượt khó, làm sao chuyển lương thực thực phẩm đến người dân trong thời gian sớm nhất. Anh Khanh, người dân sống tại Q. An Khê ghi nhận: “Nhìn thấy mấy anh lính trẻ đi chợ, thấy thương quá, ở nhà chắc gì đã chịu dính đến mắm muối dưa cà. Mong dịch sớm qua, để lính tráng khỏi khổ”. Trong khi đó, hàng xóm anh Khanh là Ngọc Huy chia sẻ: “Càng trong cơn hoạn nạn, càng thấu hiểu tình cảm quân với dân. Tôi cho rằng, thông qua những gì đã chứng kiến trong thời gian qua, người dân sẽ càng gắn bó, hỗ trợ lực lượng Công an nhiều hơn trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự”.

Trung tá Nguyễn Bá Việt - Trưởng CAP An Khê chia sẻ: “Thời gian qua, đơn vị cùng với chính quyền, các ngành chức năng quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, chính sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ của nhân dân và sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, ngành địa phương và ban điều hành tổ dân phố nên từ một điểm nóng về dịch COVID-19 của Q. Thanh Khê, P. An Khê đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Những phần gạo, món quà tuy không lớn về vật chất nhưng đó là tấm lòng của CBCS CAP An Khê chia sẻ phần nào gánh nặng, giúp người dân thêm động lực vươn lên, vượt qua những khó khăn, vất vả do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tiếp tục chung tay cùng lực lượng Công an và các ngành, các cấp đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”.

A.K