Những người gieo chữ yêu thương

Thứ năm, 03/12/2015 10:23

(Cadn.com.vn) - Trên địa bàn Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vẫn còn những người dân vì điều kiện mưu sinh lam lũ, từ lâu không biết mặt chữ tròn méo, hay những em học sinh bệnh tật, có hoàn cảnh đặc biệt không thể theo học ở những lớp học bình thường... Cảm thông, chia sẻ với những hoàn cảnh ấy, những người cô, người thầy đến từ các trường học trên địa bàn và cả những người mặc dù không phải là giáo viên đang ngày ngày tình nguyện đứng lớp, gieo con chữ yêu thương đến những mảnh đời khó khăn.

Nhiều năm nay, cứ vào 19 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, hơn chục học sinh với nhiều độ tuổi khác nhau, nhỏ nhất 13 tuổi, lớn nhất đã gần 60, trong đó có người đã lên chức ông, bà, vẫn nhiệt tình rủ nhau theo học lớp xóa mù chữ ở nhà sinh hoạt cộng đồng văn hóa biển Kim Liên. Những mái đầu bạc bên mái đầu xanh cùng nhau ê a đọc từng con chữ trên bảng đen, cặm cụi uốn từng nét chữ cho thẳng, phát âm từng con chữ cho rõ...

Những bàn tay chai sạn, bao lâu nay chỉ quen cầm cày, cuốc, đan lưới... nay tập trung cao độ viết từng nét chữ trên trang giấy trắng dưới sự chỉ dẫn tận tình của cô giáo trẻ Lê Thị Kim Hoa - giáo viên Trường Tiểu học Trần Bình Trọng. Tình nguyện tham gia giảng dạy tại lớp học đặc biệt này gần một năm nay, cô Hoa chia sẻ: "Tuy điều kiện học còn gặp nhiều khó khăn nhưng khi nhìn bà con nắn nót từng chữ, nghe bà con đọc rõ ràng từng từ, tôi càng có thêm động lực để gắn bó với lớp".

Một lớp học xóa mù chữ ở Liên Chiểu.

Với mong muốn tạo điều kiện để các em học sinh nghèo trong khu vực có môi trường nâng cao kiến thức vào dịp hè, bắt đầu từ mùa hè năm 2013, chi hội Từ thiện tổ 33 P. Hòa Khánh Bắc tổ chức lớp học hè tình thương. Cô Hồ Thị Mỵ - giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quang cùng 2 cô giáo khác đã tình nguyện đến dạy miễn phí cho các em từ lớp 1 đến lớp 5 trong suốt 3 tháng hè. Suốt 3 năm trời, với sự nỗ lực của các cô và cả chi hội, hè năm nay, lớp học đã có 45 em học sinh theo học đều đặn.

Có những người không chuyên môn, không nghiệp vụ sư phạm, không giáo trình, nhưng luôn tâm huyết truyền con chữ đến với những người cần nó. Năm 2010, bên bãi rác Khánh Sơn (P. Hòa Khánh Nam) hình thành một lớp học đặc biệt. Học trò là những phụ nữ ngày đi nhặt rác mưu sinh, tối về đến lớp học chữ. Người khai sinh và đảm nhận lớp học ấy là chị Nguyễn Thị Ân - nguyên Chủ tịch Hội LHPN P. Hòa Khánh Nam.

"Ngay từ khi còn làm chi hội trưởng phụ nữ Đà Sơn, có cơ hội tiếp xúc, gần gũi với chị em, tôi nhận thấy nhiều người do hoàn cảnh khó khăn không được đi học, không biết chữ, mỗi lần đi vay vốn không biết ký, phải lăn tay, điểm chỉ. Từ đó, ý định mở một lớp học dành riêng cho các chị đã nung nấu trong tôi. Đến nay, chị em đã đọc, viết thông thạo mặt chữ, làm được những phép tính đơn giản", chị Ân chia sẻ.

Còn đối với anh Doãn Hồng Quang - Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hải Vân, việc tham gia đứng lớp tại lớp xóa mù P. Hòa Hiệp Bắc vừa là nhiệm vụ chính trị, nhưng cũng là tâm huyết của người lính. Trong thời gian vận động bà con ra lớp, anh hiểu được rằng, để theo lớp đều đặn hơn một năm nay là cả sự nỗ lực rất lớn từ chính bản thân bà con và thầy cô giáo nơi đây. Vì tâm lý e ngại, mặc cảm, điều kiện mưu sinh khó khăn, không có nhiều thời gian dành cho việc học, tiếp thu kiến thức chậm nên bà con dễ sinh chán nản, dẫn đến bỏ học giữa chừng. Các thầy cô giáo và chính quyền địa phương đã đến từng nhà vận động, duy trì công tác tuyên truyền trong thời gian dài.

Bà Nguyễn Thị Đua -  học viên gần 50 tuổi làm nghề nông, trú tổ 49, P. Hòa Hiệp Bắc, bộc bạch: "Thầy cô dạy rất nhiệt tình. Cô ưng đi học lắm, học siêng thì biết chữ, biết đọc, thích lắm..." Cứ thế, niềm vui thích, sự tiến bộ của các học viên đã trở thành động lực để các thầy cô giáo chuyên và không chuyên nỗ lực hơn nữa trên hành trình gieo chữ yêu thương.

Bình Phạm