Những người làm việc tại khu cách ly

Thứ hai, 09/08/2021 14:43

Thượng úy, bác sỹ Võ Chí Thành nắm tình hình sức khỏe của những người dân đang cách ly tập trung.

Là 1 trong 2 khu cách ly tập trung do Công an tỉnh Lâm Đồng quản lý, khu cách ly tập trung đặt tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã và đang thu dung, thực hiện cách ly cho những người được xác định là F1 của các ca nhiễm COVID- 19. Hàng trăm người dân vào cách ly đã được 24 cán bộ, chiến sỹ Công an chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ với mong muốn nhân dân yên tâm cách ly, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Nơi làm việc chỉ cách nhà chừng 5km nhưng gần 3 tháng nay, Thượng tá Đinh Văn Sáu- Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban điều hành khu cách ly tập trung dành cho các F1 đặt tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng chưa về nhà. Anh là người bám trụ lâu nhất, có thời gian gắn bó nhiều nhất với khu cách ly tập trung này. Không chỉ riêng Thượng tá Đinh Văn Sáu, tất cả 24 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại khu cách ly đang tạm gác lại hạnh phúc riêng tư, nhường phòng ở, nơi sinh hoạt tươm tất nhất cho những người cách ly để dọn đến ở và sinh hoạt tập trung tại hội trường lớn. Thượng tá Đinh Văn Sáu chia sẻ: "Từ ngày 9-5 đến nay, khu cách ly đã kích hoạt và tiếp nhận thu dung 6 đợt với tổng cộng 309 người dân đến cách ly tập trung. Số công dân được đưa đến cách ly tập trung thay đổi theo từng ngày khi ngoài cộng đồng xuất hiện các F0".

Được tỉnh chọn làm khu cách ly tập trung dành cho những người là F1 của các ca nhiễm COVID-19, đặc biệt là khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kích hoạt khu cách ly tập trung, bố trí 24 cán bộ, chiến sỹ thường trực 24/24. Thượng úy, bác sỹ Võ Chí Thành cán bộ bệnh xá Công an tỉnh Lâm Đồng kể về công việc của mình: "Tại trung tâm này tôi đảm nhận phụ trách công việc nhận bệnh nhân, nhận F1, sau đó phân loại, bố trí phòng cách ly một cách hợp lý theo từng cấp độ, kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe hàng ngày. Những người có bệnh nền, trẻ em và phụ nữ có thai được chúng tôi sắp xếp vào những phòng có điều kiện sinh hoạt tốt nhất". 

Hiểu được tâm lý của những người phải đi cách ly tập trung nên Trung tâm đã dành sự quan tâm tốt nhất có thể cho họ. Ông Đoàn Quốc Hưng, trú phường 10, TP Đà Lạt khi nhận quyết định hoàn thành cách ly tập trung vào sáng ngày 5-8 thừa nhận: "Tâm lý chung của người bị đưa đi cách ly đó là trong những ngày đầu rất hoảng loạn. Đại gia đình tôi cũng vậy, tứ đại đồng đường, già có, trẻ có, người có bệnh nền cũng có và có cả cháu bé 6 tháng tuổi cùng phải đi cách ly nên những ngày đầu rất bất an. Cũng may có các cán bộ trung tâm tận tình động viên". Còn Thượng tá Đinh Văn Sáu thì khẳng định: "Chúng tôi luôn bám sát khu cách ly, phục vụ tận tình, từ khâu thu dung, hàng ngày phục vụ cơm, khử khuẩn rồi kiểm tra, đo thân nhiệt, phối hợp với CDC của tỉnh lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả chúng tôi đều dành cho những người F1 vào đây cách ly". Khi được hỏi, có sợ không khi phải thường xuyên tiếp xúc với các F1, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh, Thượng úy, bác sỹ Võ Chí Thành cho rằng: "Nói không sợ thì không đúng vì tâm lý chung mà. Nhưng thực ra thì dịch này đã diễn ra gần 2 năm rồi, chúng tôi đã được tập huấn rất nhiều, lúc tiếp xúc thì mặc đồ bảo hộ và đã được tiêm vaccin đầy đủ nên tôi rất tự tin. Tôi thấy mình cứ tuân thủ đúng các quy định và điều kiện thì không có gì phải lo".

258 công dân hoàn thành cách ly tập trung đã rời trung tâm và tất cả đều có xét nghiệm nhiều lần âm tính với virus SARS-CoV2. Thời gian thực hiện cách ly tại trung tâm là những ngày không thể quên đối với họ. Ông Đoàn Quốc Hưng cảm kích: "Cảm ơn cán bộ trung tâm rất nhiều, đã kịp thời tư vấn, động viên. Cũng may là sau 3 lần xét nghiệm thì đại gia đình tôi đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV2". Ông Hưng cũng thừa nhận: "Tôi cũng hiểu, chúng tôi là F1 và các cán bộ làm việc tại trung tâm vì chúng tôi mà phục vụ thì họ cũng chịu sự cách ly như chúng tôi. Chúng tôi ăn như thế nào thì cán bộ trung tâm cũng ăn như vậy, nhưng thật sự, trong 21 ngày này tôi ngán cơm hộp lắm rồi. Vì được động viên và hiểu được sự nghiêm trọng của dịch bệnh nên tất cả chúng tôi đều tự giác thực hiện các quy định trong thời gian cách ly". 

Những ngày này, ở Lâm Đồng, không chỉ những cán bộ, chiến sỹ Công an đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh, trên 300 cán bộ, chiến sỹ Công an từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng dịch, điểm phong tỏa đang căng mình bám công việc với mong muốn lớn nhất là, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập cộng đồng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân. Trong cuộc chiến cam go này, những chiến sỹ Công an, lực lượng tuyến đầu không đơn độc, họ đang nhận được sự quan tâm, cổ vũ của toàn xã hội.

ĐỨC HUY