Những người lính đứng gác trong mưa

Thứ sáu, 10/11/2017 07:57

Những ngày đầu của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, thời tiết ở Đà Nẵng không thuận lợi, có thời gian mưa tầm tã cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng, cũng ngay trong mưa gió, hình ảnh về những chiến sĩ Công an, Bộ đội, Dân quân tự vệ... đứng dầm mưa để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), hướng dẫn, phân luồng giao thông… trên các tuyến đường đã để lại những cảm xúc ngưỡng mộ, tin yêu trong người dân.

Nữ CSGT dầm mưa hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Chiều 8-11, trong lúc chờ đèn đỏ ở chốt giao thông bùng binh phía đông cầu Sông Hàn, chúng tôi đến định hỏi chuyện một tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại đây nhưng nhận được câu trả lời: "Anh chị thông cảm, chúng tôi đang làm nhiệm vụ...". Biết đó là nguyên tắc công việc nên chúng tôi không hỏi thêm mà tự mình đi tìm câu trả lời bằng việc chạy xe quanh một số tuyến đường trên địa bàn Sơn Trà, nơi có các tổ công tác làm nhiệm vụ để quan sát công việc của họ. Trời vẫn mưa không ngớt, đường phố thưa thớt người qua lại, nếu có thì ai cũng che chắn kỹ càng trong áo mưa, áo ấm… duy chỉ có những bóng dáng áo vàng, áo xanh là vẫn kiên nhẫn phơi mình dưới mưa. Bất giác, chúng tôi nhớ đến câu chuyện chiều kia mới đọc được trên facebook, rất xúc động.

Người viết kể rằng, khi đi cùng đoàn tiền trạm APEC, nhìn thấy bạn mình là một chiến sĩ Công an đang đứng phân luồng giao thông. Hôm ấy cũng đúng là ngày sinh nhật của người bạn ấy. Đợi đoàn đi qua một lúc thì người viết mới điện chúc mừng sinh nhật. Người bạn ấy nói vội cảm ơn kèm theo câu "lạnh quá mày ơi, đứng mấy tiếng rồi...".  Câu chuyện đơn sơ, đời thường nhưng đã nhận được rất nhiều lời bình luận, động viên của cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời chúc mừng sinh nhật, động viên anh chiến sĩ Công an cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vì một APEC thành công tốt đẹp. Người thì bày tỏ sự ngưỡng mộ, tự hào. Có người nói: Qua sự kiện APEC này càng thấy các đồng chí Công an, Bộ đội thật vất vả, ăn không kịp ăn, uống nước cũng không kịp. Có người thì lạy trời đừng mưa nữa để mấy anh lính đứng gác đỡ vất vả...

K.T