Những “nô lệ tình dục” dưới căn hầm bí mật (4)
>> Những “nô lệ tình dục” dưới căn hầm bí mật (3)
>> Những “nô lệ tình dục” dưới căn hầm bí mật (2)
>> Những “nô lệ tình dục” dưới căn hầm bí mật
Kỳ cuối: bức tường tội ác
(Cadn.com.vn) - Trong khi các nạn nhân trước, người thì sợ hãi không dám báo cảnh sát, người thì báo cảnh sát nhưng thông tin mập mờ, thì cô bé “Meikka” 16 tuổi với sự thông minh của mình đã khiến tên yêu râu xanh John T. Jamelske phải sa lưới.
Tất cả các nạn nhân của Jamelske rất khác nhau về nguồn gốc, có người sinh ở Mỹ, ở Latinh, Caucasia... trong đó có cả người da trắng lẫn da đen. Họ đến khai báo với cảnh sát nhưng do bị bịt mắt khi ra vào căn hầm nên không xác định được chính xác địa chỉ nên kẻ đồi bại vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật và tiếp tục lộng hành.
Khác với những nạn nhân trước đó, chỉ bị nhốt trong hầm và làm “nô lệ tình dục” cho Jamelske, cô bé Meikka lại chiếm được cảm tình của kẻ thủ ác. Chỉ vài tuần sau khi bị bắt nhốt, Meikka đã được phép ra khỏi hầm và lên nhà trên. Ngày 3-4-2003, ông ta thậm chí đồng ý dẫn cô bé đi hát karaoke tại quán bar Freddy ở gần nhà. Lợi dụng cơ hội này, Meikka hỏi mượn điện thoại của Jamelske, nói rằng, cô muốn gọi điện đến nhà thờ địa phương để hỏi về việc đi lễ. Có thiện cảm nên hắn mất cảnh giác và không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, Meikka lại gọi điện cho chị gái và nói tất cả sự thật. Không lâu sau, cảnh sát có mặt và bắt giữ Jamelske.
![]() |
Jamelske hầu tòa năm 2003. Ảnh: AP |
Bên trong 4 bức tường kín của căn hầm bí mật là chi chít những chữ màu đỏ có nội dung: “Bức tường của những kẻ sát nhân”. Những chữ này giống với những gì mà nạn nhân Jennifer đã mô tả với cảnh sát trong thời gian cô bị giam cầm 3 năm trước đây. “Tôi thực sự choáng váng và ngay lập tức nghĩ rằng, chúng tôi đã tìm thấy kẻ bắt cóc Jennifer và nhà tù mà cô từng mô tả rất cụ thể”, điều tra viên Schmidt cho biết. Những dòng chữ khác như “ Hòa bình cho tất cả những người vào đây”; hay “căm thù”; “Nếu bỏ trốn sẽ lãnh hậu quả thê thảm”... tràn ngập trên 4 bức tường của căn hầm ma quái.
Căn phòng ẩm ướt, bức bối và bốc mùi ghê tởm. Một căn phòng đáng sợ khiến cảnh sát lần đầu tiên hiểu rằng, ngay cả khi nạn nhân kêu thét lên, không ai bên ngoài có thể nghe thấy. Ở ngay giữa căn phòng, một tấm gỗ được lót vội vàng và ẩm ướt. Đó là nơi nạn nhân ngồi tắm bằng cách sử dụng một ống nước nhỏ thông ra bên ngoài. Trong căn phòng thứ hai dưới hầm tối có một tấm thảm đen, dơ bẩn dùng làm giường ngủ cho các nạn nhân. Trên một trong những bức tường, một biểu tượng hòa bình khổng lồ được sơn màu đỏ, đánh dấu những ký ức do chính những nạn nhân đã viết trong thời gian bị giam cầm. Tất cả gợi cho người ta một cảm giác ghê tởm và kinh hoàng.
Cảnh sát đã chụp hàng trăm bức ảnh làm vật chứng trong khi điều tra viên Schmidt và Bragg tiếp tục công việc tìm kiếm. Họ đã nhìn thấy hàng chục cụm từ viết nguệch ngoạc trên tường. Cảnh sát cũng tìm thấy một tờ lịch ghi chú của một trong các nạn nhân. Trên mỗi trang đều đánh dấu chữ “B”, “S” hoặc “T” trong các ngày. Các nhà điều tra sau này phát hiện ra rằng, chữ S là có quan hệ tình dục, B là tắm và chữ T là đánh răng.
Trong căn hầm tối, cảnh sát còn thu được một vài đoạn băng ghi lại cảnh một phụ nữ đang bị cưỡng hiếp. Trong đó, Jamelske tỏ ra rất hào hứng, vừa nhảy múa ca hát và bắt đầu giở trò đồi bại mặc cho nạn nhân khóc lóc xin tha. Được biết, nạn nhân 26 tuổi bị bắt cóc vào ngày 11-5-2001 vốn đã nghiện ma túy, sau một thời gian bị hành hạ về mặt tinh thần cũng như thể xác, khi được tự do cô gái càng lao vào con đường nghiện ngập, lượng ma túy cô sử dụng ngày càng nhiều. Cảnh sát nhanh chóng tìm chứng cứ để lập hồ sơ đưa lên tòa án xét xử tên triệu phú đồi bại.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, ngày 14-7-2003, John T. Jamelske ra hầu tòa án hạt Onondaga,
Ngoài ra, một phần tài sản của Jamelske cũng bị bán đi để bồi thường cho những tổn thương về mặt tinh thần của các nạn nhân.
Thanh Văn