Những “tấm áo xanh” trong tâm dịch

Thứ sáu, 13/08/2021 18:44

LỜI TÒA SOẠN: Theo lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, một số CBCS của Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng được cử đến tăng cường cho các phường trong tâm dịch ở Sơn Trà. Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy, Biên tập viên thông tin quốc tế của Chuyên đề, được điều về tăng cường cho Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) trong đợt này. Bài viết này là những ghi nhận thực tế của nữ chiến sỹ chuyên cầm bút được trực tiếp làm nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch.

Đại úy Lê Thị Hải Quỳnh cùng các CBCS Công an phường Phước Mỹ vận chuyển rau củ quả lấy từ Quảng Nam hỗ trợ người dân khu cách ly.

Phước Mỹ là phường duy nhất trên địa bàn quận Sơn Trà bị “chia” làm 2   chiến tuyến – một nửa là “vùng xanh” (nơi chưa ghi nhận ca nhiễm) và một nửa là “vùng đỏ” (khu vực cách ly y tế). Vì vậy, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của lực lượng CAP là nỗ lực giữ an toàn cho “vùng xanh” và làm sạch “vùng đỏ”. Với quyết tâm nhanh chóng hỗ trợ “làm sạch” quận Sơn Trà, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã cử hàng chục CBCS tăng cường cho công an quận Sơn Trà. Là một trong số những CBCS của Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng được tăng cường trong đợt này, cùng đi tuần tra kiểm soát và đứng trực chốt chặn chống dịch cùng với các đồng đội tại CAP Phước Mỹ, chúng tôi mới thấu hết được những gian khổ và hy sinh thầm lặng của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Thực tế là rất nhiều người dân vẫn chưa ý thức được dịch bệnh đang nguy hiểm như  thế nào. Có thể vì mưu sinh hoặc chủ quan, lơ là "chưa thấy chết chưa sợ" nên khi có cái giấy đi đường là xông ra đi làm nhiều việc không cần thiết khác, gây ra nhiều lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đa phần người dân hiểu ngay khi được giải thích, nhưng nhiều người dân chống đối quyết liệt gây thêm áp lực cho lực lượng tuyến đầu. Thậm chí, có nhiều chốt kiểm soát cứng, sau một đêm đã bị phá tan tành. Vì vậy, các CBCS phải tăng cường tuần tra đêm đến rạng sáng vì đó là thời điểm người dân dễ phá chốt, ra đường nhất.

12 giờ trưa nắng gay gắt, tại chốt dã chiến kiểm soát dịch cuối đường Nguyễn Công Trứ - Hồ Nghinh, nơi cách ly trọng yếu giữa hai vùng:  “vùng xanh” - phía Nam Nguyễn Công Trứ và “vùng đỏ” ở phía Bắc Nguyễn Công Trứ, các chiến sĩ ăn vội phần cơm vừa được phân phát để kịp thay ca chiều. Hằn sâu lớp khẩu trang đeo suốt nhiều giờ qua là những khuôn mặt rám màu nâu, phờ phạc vì thiếu ngủ. Lau vội những giọt mồ hồi trên trán, trong bộ quân phục ướt đẫm, Thiếu tá Trần Ngọc Bảo, Phó trưởng CAP Phước Mỹ chia sẻ: “Từ khi địa bàn xuất hiện ca F0 cho đến nay, CBCS trực chiến 100% quân số, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chia nhau bám trực tại các chốt phong tỏa (có F0) tại khu dân cư 24/24, nhằm đảm bảo ANTT, đồng thời nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trong quá trình làm nhiệm vụ, dưới thời tiết khắc nghiệt như thế này, nhất là dịch bệnh nguy hiểm ở tâm dịch của Sơn Trà, những cán bộ, chiến sĩ phải đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Nhưng xác định nhiệm vụ quan trọng, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, vì dân vì nước, mỗi CBCS vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ, góp công sức nhỏ bé của mình cùng với chính quyền và nhân dân chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh”.

Không chỉ ngày đêm căng mình bám chốt giữa nắng nóng và những cơn mưa bất chợt trong cuộc chiến với đại dịch, CBCS CAP Phước Mỹ còn có nhiều hành động đẹp, giúp đỡ người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, huy động được sự hỗ trợ rất lớn nguồn rau củ quả cho nhân dân trong địa bàn phường và các phường khác trong tâm dịch.

Xử phạt một trường hợp giao hàng vi phạm quy định phòng chống dịch.

Vừa đi tuần tra kiểm soát suốt đêm về, hơn 4 giờ sáng, Đại úy Lê Thị Hải Quỳnh - Phó trưởng CAP Phước Mỹ - thay vội bộ quân phục để đi lấy rau ở tận vùng giáp ranh giữa Đà Nẵng - Quảng Nam cho kịp về cung cấp cho người dân. Nữ chỉ huy duy nhất của CAP Phước Mỹ cho biết: “Trong dịch bệnh, người dân ở vùng cách ly y tế phải “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, nên lực lượng CAP Phước Mỹ nỗ lực vận động hỗ trợ cho hàng ngàn hộ dân bị cách ly, nhất là những hộ khó khăn về thực phẩm. Kể từ thời điểm cách ly y tế đến nay, chúng tôi đã trao 6 đợt với hơn 15 tấn rau củ quả cho quả cho người dân”. Kế hoạch cung cấp rau xanh này, theo như của Đại úy Lê Thị Hải Quỳnh là “một mũi tên mà trúng hai đích”- Người dân Quảng Nam trồng rau củ không vận chuyển được ra Đà Nẵng. Người dân Đà Nẵng rất cần nhưng do nhiều khu bị cách ly y tế nên không thể đi mua được. Vì vậy, CBCS công an phường chọn giải pháp này để có thể giúp giải quyết được vấn đề cho cả người nông dân Quảng Nam và người ở vùng cách ly y tế tại địa phương”.

Và những nỗ lực ấy của cán bộ chiến sĩ đã được đền đáp. Người dân trong phường đánh giá cao và chấp hành tốt yêu cầu trong khu  cách ly. dịch bệnh đang dần được đẩy lùi. Những "tấm áo xanh" đẫm mồ hôi trong tâm dịch đã nhân lên hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ.

THANH THÚY