Những tấm lòng thơm thảo

Thứ hai, 04/05/2020 07:45

Sau những ngày dài tập trung phòng chống bệnh, những ngày qua cùng với cả nước, lực lượng Công an (CA) đang tích cực hướng về địa bàn cơ sở, tích cực hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân đang gặp khó khăn do thực hiện cách ly xã hội. Bên cạnh hàng loạt đơn vị, cơ quan tổ chức hoạt động hỗ trợ quy mô lớn, nhiều cán bộ chiến sĩ CA cũng góp sức vào phong trào của lực lượng bằng cách riêng...

Thượng úy Vĩnh (thứ 2 từ phải qua) vận động 170 suất quà giúp đỡ người dân khó khăn ở xã Hòa Tiến. 

“Sức dài vai rộng mà”...

Tình cờ gặp Thượng úy Đặng Phước Vĩnh trong chuyến đi từ thiện tại xã Hoà Nhơn (H. Hoà Vang, TP Đà Nẵng) trong những ngày tình hình dịch Covid-19 tạm ổn, hỏi ra mới biết anh đang công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự CAH Hòa Vang. Tranh thủ thời gian nghỉ “xả hơi” sau những ngày căng thẳng chống dịch, Thượng úy Vĩnh tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng do dịch.

Thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid-19, Thượng úy Đặng Phước Vĩnh cùng đồng đội khác nhận lệnh phân công trực ở các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào của thành phố.

Luân phiên mỗi tuần, Thượng úy Vĩnh có mặt tại chốt ở Hòa Nhơn và Hòa Phước làm nhiệm vụ dừng các phương tiện giao thông để lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe hành khách. Mỗi ca 8 tiếng, nghĩ mình còn trẻ, sức dài vai rộng nên anh xung phong trực ca đêm từ 0 giờ đến 8 giờ. “Thời gian đầu mới lập chốt, mọi thứ rất sơ sài, chỉ có túp lều tạm và 1 cái bàn để người dân ghi thông tin, khai báo y tế. Ghế cũng không đủ ngồi nhưng với trọng trách được giao phó, anh em tự động viên nhau vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng úy Vĩnh nói.

Nói về ý nguyện làm hoạt động từ thiện tại xã Hòa Tiến, Thượng úy Vĩnh kể, sau ca trực đêm ở chốt kiểm soát, anh về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về, anh tình cờ gặp những cảnh đời khó khăn đang vất vả mưu sinh, kiếm từng bữa ăn trong những ngày dịch bệnh hoành hành nên đau đáu trong lòng. Rồi anh tự dặn lòng phải làm gì đó để giúp đỡ mọi người. Trong thời gian dịch, anh không có nhiều thời gian vì trực liên tục, song sau khi các chốt kiểm soát dịch bệnh hoàn thành “sứ mệnh”, các anh thấy “dễ thở” hơn. Không còn những đêm dài đằng đẵng ở chốt, nhớ lại nỗi niềm dằng dặc trước đó, anh Vĩnh tìm cách vận động bạn bè hỗ trợ, góp kinh phí ủng hộ người dân nghèo. Nói chuyện với một người bạn về dự định, anh nhận ngay cái gật đầu. Vốn dĩ sống chan hòa và tính khí chân chất, bộc trực của người xứ Quảng, có lẽ vì thế mà bạn bè đồng ý ngay, chung tay góp sức thực hiện nguyện vọng thiện nguyện này.

Qua một thời gian, anh đã vận động được hơn 50 triệu đồng để mua 170 suất quà dành tặng cho các hộ nghèo, người già neo đơn, lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại xã Hòa Tiến. Ngày tổ chức trao quà, Vĩnh có mặt từ sớm để chuẩn bị tươm tất hội trường và các biện pháp để đảm bảo khoảng cách, đề phòng lây nhiễm bệnh. Đón nhận món quà là các nhu yếu phẩm cần thiết và tiền mặt, nhiều người dân xuýt xoa: “Cảm ơn các anh rất nhiều!”. Ông Ngô Ngọc Trúc- Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến chia sẻ, người dân trên địa bàn rất cảm ơn tinh thần của anh Vĩnh và những người bạn. Những phần quà này sẽ đến tận tay những người khó khăn do dịch Covid-19 nhưng thật ý nghĩa khi anh Vĩnh đã nghĩ và mang những phần quà này đến giúp đỡ cho người dân xã Hòa Tiến. Địa phương vốn chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh, người dân rất khó khăn.

Nhiều người dân khi hay tin có Mạnh Thường Quân đến trao quà, mặc dù không có phiếu hẹn của địa phương nhưng cũng đến xếp hàng để mong được giúp đỡ. Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, Thượng úy Vĩnh không ngần ngại lấy tiền riêng của mình rồi vội vội vàng vàng đi mua thêm quà để tặng. Tâm nguyện được hoàn thành, hơn ai hết, Thượng úy Vĩnh là người vui nhất. “Thật sự, do dịch bệnh nên có nhiều người rất khó khăn. Thời gian tới, tôi đang tiếp tục vận động thêm nhiều phần quà để giúp đỡ người dân. Sức dài vai rộng mà”, Vĩnh bộc bạch.

Thượng tá Hùng đến tận nhà hỗ trợ một trường hợp người già neo đơn.

Anh Hùng từ thiện

Vào thời điểm cả nước tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh, người dân TP Đông Hà (Quảng Trị) thường gặp Thượng tá Lê Mạnh Hùng- Phó trưởng CA TP Đông Hà, ngày ngày về cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc bà con các phường, khu phố trên địa bàn thăm hỏi, khéo léo nhắc nhở, động viên mọi người tuân thủ các quy định của Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa dịch bệnh; tặng quà cho những hộ gia đình khó khăn; nhắc nhở bà con đề cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.

Những ngày qua, bà con ở khu phố Đại Áng, P. Đông Lương (Đông Hà) lại bảo nhau “Anh Hùng lại đến!”.

Lần này, Thượng tá Hùng cùng nhóm thiện nguyện “Trái tim lan tỏa yêu thương” đến Đại Áng để tặng quà cho người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần không ai bị lãng quên trong đại dịch COVID-19.

Hỏi ra mới biết, trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch, nhận thấy trên địa bàn phường có nhiều người hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, Thượng tá Hùng đã kết nối thành lập nhóm thiện nguyện kêu gọi bạn bè, người hảo tâm đóng góp tiền bạc, vật chất giúp đỡ bà con. Đến nay, anh cùng nhóm của mình đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho 55 cụ già neo đơn; trao tặng 55 cái chăn, 2 tạ gạo, cùng hàng trăm chai nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang cho bà con.

Trước đó, ngày 17-4, sau khi nhà của bà Lành ở kiệt 35 Trần Cao Vân, P. 5, Đông Hà, bị hỏa hoạn do chập điện, biết được hoàn cảnh của gia đình bà Lành rất khó khăn, Thượng tá Hùng cùng các thành viên trong CLB mô-tô Đông Hà đã tình nguyện đóng góp, hỗ trợ một số tiền để góp phần giúp hộ gia đình này vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống.

Qua chuyện trò, Thượng tá Hùng cho hay, anh còn kết nối những người dân, cơ quan, doanh nghiệp có điều kiện để ủng hộ công tác phòng, chống dịch qua nhiều hình thức như mua lương thực, thực phẩm và bạt để dựng lều lán hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác kiểm soát dịch bệnh. “Mỗi một đóng góp dù là nhỏ nhất của người dân, hay cơ quan, doanh nghiệp đều rất quý. Và ngay sau mỗi lần quyên góp được, mình cùng anh em chủ động chuyển tới cho lực lượng tuyến đầu để góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh”, Thượng tá Hùng bày tỏ.

Thượng tá Lê Mạnh Hùng đã có thâm niên gần 30 năm công tác trong lực lượng CA. Trước khi được phân công giữ chức vụ Phó trưởng CATP Đông Hà, anh công tác trong lực lượng CSGT. Ấn tượng nhất với người dân Đông Hà khi anh còn là cán bộ CSGT, đối với những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, anh bao giờ cũng nhắc nhở nhẹ nhàng; đặc biệt, anh luôn giúp đỡ người không may bị TNGT. 

Có nhiều trường hợp nhờ sự giúp đỡ và kêu gọi giúp đỡ kịp thời của anh mà vượt qua được nguy kịch, như được “sinh ra” thêm lần nữa.

Ngoài công tác chuyên môn, anh cũng dành thời gian làm công tác từ thiện, vì thế bà con mới gọi anh một cách gần gũi: “Anh Hùng từ thiện”!

Thay lời kết

Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng tràn đầy tình cảm và tấm lòng của người chiến sĩ CA. Thượng úy Đặng Phước Vĩnh, Thượng tá Lê Mạnh Hùng cùng bao đồng đội khác vẫn đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân nhưng cũng không quên đóng góp chút sức lực để cùng chung tay giúp đỡ người nghèo nhanh chóng vượt qua khó khăn trong cơn đại dịch, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người Công an nhân dân hết mình vì nhân dân.

MAI VINH