Những trái tim thiện nguyện

Thứ hai, 16/05/2016 09:23

(Cadn.com.vn) - “Đội cháo từ thiện Quảng Nam” ra đời ngày 6-5-2013, do thầy Võ Văn Toàn và hơn 20 học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến và trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (TX Điện Bàn) thành lập đã giúp đỡ cho không ít những mảnh đời khó khăn.

Đội cháo từ thiện Quảng Nam trong chuyến từ thiện tại Trung tâm khuyết tật H. Đại Lộc.

Gần 3 năm qua, Đội cháo từ thiện Quảng Nam duy trì hoạt động 2 tuần một lần chương trình “Cháo sữa yêu  thương”, mỗi đợt mang gần 500 tô cháo, chai sữa đong đầy nghĩa tình đến các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các thành viên chủ yếu là sinh viên đi học xa cuối tuần về quê nên việc tập trung nấu cháo trong bếp không mấy thuận lợi. Nhưng với mong muốn giúp đỡ mọi người trong cơn bệnh tật, bếp lửa của Đội vẫn ấm đều đặn hàng tháng.

Đến BV đa khoa Vĩnh Đức (cũ, P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn) trong cái nắng đầu hè mới thấy hết những vất vả của từng người. Mồ hôi lăn dài trên trán nhưng chẳng mấy ai để ý. Đến hẹn lại lên, đội cháo tập trung tại đây, phân công lực lượng đi chợ mua nguyên liệu, người nhóm bếp, kẻ xay đậu… Ai nấy tất bật chuẩn bị để có được những phần cháo sữa thơm ngon đưa đến người nhà và bệnh nhân. Có những đợt đội phát cháo sữa tại 2 đến 3 bệnh viện cùng một ngày, lúc đó các thành viên phải chia nhau công việc vận chuyển cháo sữa phát từng nơi, không quản ngại mưa nắng.

Nhớ lần nào, bão bất ngờ đổ bộ vào, gió kèm theo mưa to xối xả, đường sá lầy lội không thể dùng xe máy để chở cháo, cả đội phải dùng xe bò đưa cháo đi phát. Những lần đầu nấu sữa do chưa quen, sữa “ra lò” liên tục bị đông, kết tụ. Qua nhiều lần nấu, rút được một số kinh nghiệm nên sữa ngày càng chất lượng, thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Ông Dương Phú Thắng, sống tại Điện Phương, từng là bệnh nhân tại BV đa khoa Điện Bàn xúc động nói: “Tôi nằm viện cũng dài ngày nên việc con cháu thăm nom, đi lại có nhiều tốn kém, khó khăn. Mỗi tô cháo, chai sữa của Đội cháo từ thiện Quảng Nam làm giảm đi áp lực trong những ngày nằm viện của tôi”.

 Các thành viên của Đội cháo từ thiện Quảng Nam trên đường vận chuyển cháo đến các bệnh viện.

Hằng năm, đội còn tranh thủ sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm để tổ chức các chương trình “Trung thu cho em” tại Trung tâm phục hồi chức năng H. Đại Lộc, “Mùa hè yêu thương”, “Biên cương gắn kết” và sắp tới là chương trình “Mầm xanh Cơ Tu” tại H. Tây Giang. Trong quá trình thiện nguyện ở các vùng miền núi như Tây Giang, điều khó khăn nhất mà đội vấp phải là sự hiểm trở trong di chuyển. Các thành viên trong đội phải đi bộ 4 km đường rừng mới có thể vận chuyển quà vào trường học của các em. Có khi đang đi thì bất chợt gặp cơn mưa ào xuống, ai nấy đều ướt hết quần áo rồi trượt té liên tục. Vất vả là thế nhưng khi được hỏi, anh Nguyễn Ngọc Huy, một thành viên của đội vẫn hào hứng: “Các em nhỏ hằng ngày phải vượt mấy cây số đường rừng để tới trường tìm cái chữ. Việc mình giúp chẳng lớn lao gì, chỉ mong sao cuộc sống của bà con miền núi bớt đi những nhọc nhằn là chúng tôi vui rồi”.

 Năm 2015, khi nghe tin mưa lớn gây nên những trận lũ trái mùa vào cuối tháng 3 làm hàng chục héc-ta dưa hấu, rau màu của người dân Quảng Nam ngập trong bùn nước, đội đã tổ chức chương trình “Bán nông sản giúp bà con vùng lũ”. Đợt này, đội cùng các  nhóm từ thiện trong vùng bán giúp bà con H. Đại Lộc và Điện Bàn được gần 900 triệu đồng tiền dưa.

Anh Phạm Lanh, người gắn bó với “Đội cháo từ thiện Quảng Nam” từ những ngày đầu cho hay: “Thời gian đến, đội tiếp tục duy trì các chương trình cháo sữa hàng tháng tại các trung tâm y tế, bệnh viện trong địa bàn tỉnh Quảng Nam, kết hợp tham gia vận động giúp đỡ các trường hợp người già  yếu neo đơn và các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo. Anh chị em trong đội luôn sẵn sàng cho những chuyến đi xa”.

Như Viên