Niềm kiêu hãnh bị tổn thương

Thứ ba, 13/10/2015 10:22

(Cadn.com.vn) - HLV Jose Mourinho từng thừa nhận đang ở giai đoạn thấp nhất của sự nghiệp cầm quân của mình khi Chelsea rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH Premier League. Tư cách nhà ĐKVĐ bóng đá Anh bị tổn thương nặng hơn sau khi bị Southampton hạ 3-1 ngay tại Stamford Bridge. Chiếc ghế HLV của Mourinho lung lay sau thông tin Chủ tịch Roman Abramovich đang cân nhắc chi ra khoản tiền hơn 50 triệu bảng để "thay tướng" ở Stamford Bridge. Tỷ phú người Nga muốn bỏ ra 15 triệu bảng để mua đứt hợp đồng của HLV Diego Simeone ở Atletico Madrid, đồng thời chấp nhận khoản tiền 37 triệu bảng bồi thường hợp đồng 3,5 năm cho Mourinho.

HLV Mourinho đang bị sức ép bủa vây.

Nhiều cầu thủ Chelsea lên tiếng ủng hộ Mourinho ở lại Stamford Bridge như Diego Costa, Eden Hazard, John Terry, Zouma… Tuy nhiên, Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League Eden Hazard bóng gió nói về mối quan hệ không hề tốt đẹp giữa Mourinho với các cầu thủ: "Tôi nhận ra bức thông điệp mà ông Mourinho gửi đi khi để tôi trên băng ghế dự bị ở trận thua Porto tại Champions League. Đó là tôi không còn là cầu thủ không thể đụng tới ở Chelsea nữa". Hazard muốn được Mourinho nói thẳng ra hơn là cách xử lý như ở trận gặp Porto. Trước đó, Terry cũng bị Mourinho "nhốt" dài dài trên băng ghế dự bị dù nhà cầm quân Bồ Đào Nha suốt ngày bảo rằng đó là trung vệ tốt nhất của ông.

Thói quen không chấp nhận thua trận mà thường tìm cách đổ lỗi cho trọng tài của Mourinho bắt đầu bị phản đòn. Sau quá nhiều lần công kích đồng nghiệp, Mourinho đã bị "phản công". HLV Ronald Koeman của Southamton nói: "Thật xấu hổ cho Mourinho khi đổ lỗi thất bại trước Southampton vì trọng tài. Ông Mourinho đổ lỗi trọng tài không bắt quả penalty của Falcao khiến Chelsea thua 1-3". HLV Koeman còn nói rằng Mourinho hãy ngừng tìm cách đổ lỗi đi mà nhìn thẳng vào sự thật của Chelsea. "The Blues" của Chelsea chơi thứ bóng đá chán ngắt và hãy nhìn sang Arsenal của Wenger. Koeman thừa hiểu Mourinho với Wenger hiềm khích với nhau rất nặng từ nhiều năm nay nên đem so sánh giữa hai người, hai đội bóng vào lúc này càng khiến Mourinho đau hơn.

Luôn luôn có hai sự lựa chọn lớn cho một đội bóng là phòng ngự hoặc tấn công. Chelsea thì luôn chọn phòng ngự, nhất là khi đã dẫn 1-0 rồi thì các học trò của Mourinho kéo về phòng ngự chứ không có ý định dâng lên tấn công tìm thêm bàn thắng thứ hai. "Mourinho hãy học Wenger đi", Koeman nói tiếp. Arsenal của Wenger từng phủ đầu Manchester United trong 20 phút để có 3 bàn thắng.

Sức ép đang bủa vây Jose Mourinho. Chỉ cần thêm một thất bại nữa trước Aston Villa vào cuối tuần này thì tỷ phú Abramovich khó lòng giữ Mourinho ở lại Stamford Bridge.

Hưng Nguyên