“Niêu cơm Thạch Sanh”

Thứ hai, 07/04/2014 13:01

(Cadn.com.vn) - Không nghề nghiệp ổn định, Nguyễn Minh Sáu (1985) từ   quê Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam tìm ra Đà Nẵng thuê phòng trọ sống dặt dẹo. Căn phòng mà Sáu thuê trọ ở tổ 40, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, sát bên phòng trọ của chị Nguyễn Thị Liên (1991, quê Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An). Mối quan hệ “hàng xóm” của Sáu với chị Liên và những người khác trong dãy trọ cũng bình thường, không tới mức thân, song cũng chẳng thể nhìn nhau làm ngơ.

Một buổi sáng cũng như thông lệ, tầm 8 giờ 30, Sáu ngủ dậy, chân thấp chân cao tìm ra nhà vệ sinh phía sau dãy trọ để rửa mặt. Khi đi ngang phòng chị Liên thấy cửa sau mở, Sáu nghĩ rằng chủ phòng đang sửa soạn đi làm nên chưa đóng. Rửa mặt xong, Sáu thay đồ đi uống cà-phê, khi vừa ra tới cửa, nhìn kỹ lại, Sáu phát hiện ra cửa trước phòng chị Liên đã khóa ngoài, cửa sau vẫn mở. Nghĩ chị Liên quên đóng cửa nên Sáu đi ra phía sau định sẽ đóng giúp hàng xóm. Nhưng, khi ra tới cửa sau, nhìn ngang nhìn dọc thấy không một bóng người, trong khi mình đang thiếu tiền, mà cơ hội kiếm tiền lại ở ngay trước mắt, vậy là Sáu nảy sinh ý định trộm cắp.

Sáu vào phòng lục đồ đạc, trong đó có một chiếc túi xách treo trên cửa sổ thì phát hiện ra một thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á và 1 CMND đều mang tên chị Liên. Thấy các tài sản khác không có giá trị, chỉ còn mỗi chiếc ATM là nhỏ gọn, mà cũng không biết có nhiều hay ít tiền trong đó nên Sáu cứ... mượn tạm. Trước khi ung dung bỏ đi uống cà-phê, Sáu vẫn làm một động tác khá lịch sự là giúp “cô hàng xóm” đóng cửa sau gọn ghẽ.

Hơn 5 tiếng sau, khi đã “phê” cà-phê thì Sáu mới chợt nhớ ra món đồ “mượn tạm” của chị Liên, liền tìm tới trụ ATM của Đông Á trên đường Nguyễn Lương Bằng để “thử vận may”. Việc có một chiếc thẻ ATM đã khó, nhưng làm sao biết được mật mã để “mở” nó ra và rút tiền càng không hề đơn giản. Và tất nhiên, muốn chiếc thẻ ATM đó phát huy hiệu quả thì Sáu phải mò mẫm mật mã. Cơ sở dữ liệu đầu tiên mà y liên tưởng tới chính là ngày tháng năm sinh của chị Liên được ghi trong CMND mà y xem lúc sáng. Sau vài động tác nhập số đảo qua đảo lại, cuối cùng rất may cho y là mật mã trùng khớp với thẻ ATM. Sáu mở tài khoản và phát hiện bên trong có hơn 470 ngàn đồng. Không phải là số tiền nhiều, song với Sáu, chừng đó cũng tốt chán.

Sáu bình tĩnh rút ra 400 ngàn đồng tiêu xài trước. 3 ngày sau, “đói” tiền quá, Sáu lại cầm thẻ ATM ra rút tiếp 50 ngàn đồng tiêu đỡ. Tuy nhiên, số dư không thể rút được nữa, Sáu mang thẻ ATM về phòng cất giữ. Có lẽ Sáu nghĩ sau khi phát hiện mất thẻ ATM chị Liên sẽ làm thẻ khác, sẽ thay mật mã và chiếc thẻ y đang giữ sẽ chỉ là miếng nhựa không giá trị nên chàng ta cất ở phòng, định rằng không dùng tới nữa.

Nhưng 4 ngày sau đó, trong lúc túng tiền, lại chợt nhớ tới chiếc ATM “mượn” của hàng xóm, Sáu lại tiếp tục mang thẻ ATM đó ra trụ để “thử vận may” lần nữa. Lạ thay, lần này mật mã ngày tháng năm sinh của chị Liên vẫn cho kết quả hợp lệ. Càng mừng hơn khi Sáu kiểm tra tài khoản thấy trong đó có gần 4 triệu đồng. Mừng như gặp được phao cứu sinh, Sáu liền rút 3.850 ngàn đồng. Rút xong thấy vẫn còn tiền và thấy... tiêng tiếc thế nào ấy, Sáu quyết định nhét thẻ vào rút thêm 100 ngàn đồng. Sau khi có được “món quà” béo bở, Sáu liền phắn về quê ở Thăng Bình để tận hưởng. Tất nhiên, với chiếc thẻ ATM được coi là “mỏ vàng” này Sáu đem về quê cất giữ luôn cho an toàn để biết đâu cứ lúc nào thiếu tiền đem ra rút, chiếc thẻ lại như nồi cơm thần, vơi lại đầy…

Về phần chị Liên, 4 ngày sau khi bị mất thẻ ATM mới giật mình phát hiện ra. Ngay lập tức chị tìm tới Ngân hàng Đông Á để báo mất và làm lại thẻ. Trong lúc đang chờ làm thẻ thì Cty chị Liên lại trả lương qua tài khoản. Vì vậy, chị lập tức mang CMND tới ngân hàng nhờ rút tiền. Nhưng ngân hàng báo Cty vừa gửi lương xong chưa được bao lâu thì tài khoản của chị đã bị rút sạch tiền rồi. Bất ngờ, bức xúc, chị Liên đã lên Cơ quan CA trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, xác minh ban đầu các đối tượng, đặc biệt là “ông hàng xóm” Nguyễn Minh Sáu vắng mặt tại phòng trọ bất thường, CAQ Liên Chiểu đã mời Sáu lên làm việc. Bằng các chứng cứ và nghiệp vụ điều tra sắc sảo, chỉ vài động tác nghiệp vụ, “ông hàng xóm” đã phải cúi đầu nhận tội. Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Sáu.

Thành Nam