Níu tình bằng… dao

Thứ sáu, 17/05/2019 13:00

Mặc dù chị L.T.P.O (2000, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đề nghị chia tay nhưng Phạm Phú Tài (1996, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vẫn còn nặng tình với người cũ nên tìm cách níu kéo. Nhiều lần Tài đề nghị nối lại tình xưa nhưng bất thành. Một lần tìm đến tận nhà để gặp chị O. nhưng vẫn không được toại nguyện nên Tài cầm dao xông vào đâm chị O. bị thương nặng.

Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Phú Tài.

Sự việc xảy ra vào 14 giờ 30 ngày 20-2-2019, khi chị L.T.P.O và bạn là chị N.T.N.Y (2000, trú Hội An, Quảng Nam) đang ngồi chơi trong nhà thì Phạm Phú Tài đến tìm. Tài lên thẳng phòng gọi chị O. ra để nói chuyện nhưng bị từ chối. Trước đó, Tài cũng đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại nhưng chị O. không trả lời vì muốn dứt hẳn “tình xưa”. Bị từ chối, Tài bỏ xuống tầng trệt ngồi và tiếp tục nhắn tin yêu cầu chị O. xuống gặp nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời dứt khoát từ “người cũ” là không muốn gặp.  Khoảng 20 phút sau, Tài lạnh lùng xuống bếp lấy một con dao đi một mạch lên phòng ngủ của chị O. rồi yêu cầu chị Y. đi ra ngoài cùng lời đe dọa “Mi mà kêu người là ta đâm mi luôn đó”.

Quá hoảng sợ nên chị Y. đi ra cửa thì ngay lập tức Tài đẩy chị O. nằm xuống giường, dùng hai chân đặt hai bên hông để khóa người chị O lại sau đó vung dao đâm vào người nạn nhân. Thân “liễu yếu đào tơ”, chị O. không đủ sức vùng dậy thoát thân được nên đành chịu trận, chỉ kịp đưa tay lên chống đỡ và chụp được lưỡi dao nhưng bị Tài rút ra được. Tài tiếp tục đâm khoảng 5, 6 nhát dao vào vùng bụng của chị O. nhưng đều bị nạn nhân dùng tay đỡ được. Lúc này, Tài phát hiện con dao Thái Lan bị cong nên túm tóc kéo lê chị O. xuống tầng trệt để tìm con dao khác hòng chặt chị O., mặc cho tiếng van xin thảm thiết và máu me bê bết trên người nạn nhân.

Phạm Phú Tài 

Khi đến bếp, Tài lấy một con dao to bản, cán đen, loại dùng để chặt thịt nhắm vào chị O. đòi chặt. Đã bước một chân vào cửa tử, bản năng sinh tồn bừng tỉnh, chị O. không chống cự, la hét nữa mà xuống giọng van xin, nhờ vậy đã thuyết phục được Tài dừng tay gây án. Khi thấy Tài kéo chị O. xuống bếp, chị Y. đã chạy ra ngoài, kêu cứu. Khi hàng xóm đến thì Tài sợ hãi vứt dao, cùng hàng xóm đưa chị O. đến bệnh viện để cấp cứu. Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, chị O. bị thương tích 17%, chủ yếu là ở vùng cánh tay do đỡ các nhát chém của Tài.

Chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Phạm Phú Tài đã lạnh lùng dùng dao đâm chị O. một cách nhẫn tâm, khi phát hiện hung khí bị hỏng, Tài lại tiếp tục kéo giữ nạn nhân đi tìm con dao khác hòng mục đích thủ ác đến cùng. May mắn là chị O. đã dùng tay chống đỡ được những nhát dao chí mạng và “kẻ máu lạnh” cũng kịp thời tỉnh giấc sau cơn mê muội. Căn cứ vào lời khai của nhân chứng và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Phú Tài để điều tra về hành vi “Giết người”.

MAI VINH