Nỗ lực sửa sai

Thứ sáu, 23/10/2015 09:51

(Cadn.com.vn) - HLV Louis Van Gaal hài lòng với 1 điểm kiếm được trước CSKA Moscow. Chủ nhà CSKA Moscow tổ chức thế trận chặt chẽ, chủ động kìm hãm mọi nẻo tấn công của Manchester United, nhất là sau khi có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 15. Bàn thắng từ chấm 11m xuất phát từ sai lầm chơi bóng bằng tay của tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial. HLV Van Gaal không bố trí Martial chơi trung phong như những trận trước mà dạt ra cánh trái để chuyền bóng cho Wayne Rooney. Martial lùi về tham gia phòng ngự đã mắc sai lầm. Nhà cầm quân người Hà Lan gọi hành động của Martial là ngu ngốc. Martial thì bảo rằng đó là lần đầu tiên anh mắc phải lỗi như vậy.

Tuy nhiên, Van Gaal rất hài lòng với tinh thần của Martial và nhận ra đã không chuẩn trong việc bố trí hàng tiền vệ. Ông giải thích quyết định để tiền vệ chơi hay nhất và người ghi bàn nhiều nhất cho Manchester United từ đầu mùa giải tới nay là Juan Mata ngồi suốt 90 phút trên băng ghế dự bị là vì muốn cho anh nghỉ ngơi sau khi phải chơi liên tục từ đầu mùa giải tới nay. Không có Mata, khả năng tấn công của Manchester United yếu hẳn bởi vì cầu thủ trẻ Jesse Lingard chưa thể khỏa lấp những chỗ yếu nhất của Manchester United khiến tốc độ triển khai tấn công chậm chạp nằm ở vị trí tiền vệ trụ Bastian Schweinsteiger.

Martial (phải) đã nỗ lực sửa sai để lập công chuộc tội.

Van Gaal quyết định tung Marouane Fellaini vào sân ngay từ hiệp hai để thế Schweinsteiger, đồng thời đẩy tiền vệ người Bỉ vào sâu vòng cấm địa của CSKA Moscow nhằm tận dụng chiều cao vượt trội 1m94. Bóng bổng liên tục được chuyển cánh trước khi tạt vào để Fellaini trổ tài bật nhảy với hậu vệ chủ nhà. Chưa đầy 20 phút gây sức ép kiểu như thế, hàng thủ CSKA Moscow "vỡ" ra. Valencia tạt bóng vào và Martial không bị ai kèm dễ dàng đánh đầu gỡ hòa.

Bàn thắng gỡ hòa của Martial  thêm một lần nữa chứng minh khả năng săn bàn tuyệt vời của tiền đạo người Pháp, đồng thời giúp anh "lập công chuộc tội". Martial chứ không ai khác, là nhân vật chính của trận đấu này.

Hạnh Thuần